Trước đây, cứ nhắc tới con trai miền Trung, nhiều người thường nhận xét họ gia trưởng, kỹ tính lắm. Nhưng trong cách nghĩ của phụ nữ hiện đại, liệu các cô gái có còn e dè khi đứng trước đối tượng này nữa không?
Con trai mất, bao nhiêu yêu thương phu nhân trung tướng Vương Thừa Vũ dồn cả cho con dâu Nguyễn Thị Vân và cháu nội. Bà còn ra sức ủng hộ chị đi bước nữa để không phải sống góa bụa suốt đời.
Chuyện cười ra nước mắt này xảy ra ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng). Trước kia chỉ có xã Lập Lễ (Thủy Nguyên) “nổi tiếng” vì phụ nữ lấy chống ngoại thì nay thực tế này đã lan ra nhiều xã ở Hải Phòng.
Tôi viết những dòng này để cảnh tỉnh tất cả anh em chưa vợ đừng có dại lấy vợ hay tự nguyện chui đầu vào rọ. Nếu thèm gái, bỏ tí tiền ra mà bao gái để thỏa mãn. Nếu thèm hơi ấm gia đình, về nhà với bố mẹ để hưởng thụ.
Ngày vừa mới cưới được 3 tuần, vợ chồng tôi tranh thủ về quê ra mắt họ hàng. Chẳng ngờ, hôm ấy là ngày báo hiệu chuỗi ngày bất hạnh của cuộc đời tôi. Chúng tôi đã gặp một tai nạn giao thông trên đường về. Chồng tôi đã mất trên đường đưa vào viện cấp cứu.
Mẹ cấm mình học tiếp, bắt dành toàn bộ tinh thần và vật chất vào việc tìm chồng. Mẹ còn tuyên bố mình mà đi học không chịu lấy chồng thì bà không có đứa con gái như mình!
Còn tiền dẫn cưới thì mẹ chị cũng vừa được bà thông gia rỉ tai rằng váy vóc, ảnh iếc của chúng nó tốn kém quá, lẹm sang cả tiền dẫn cưới rồi.
Phụ nữ hiện đại thường không đợi cho duyên số "vồ" lấy mình. Họ lên cả kế hoạch lấy chồng muộn bởi nhìn thấy những lợi ích nhãn tiền khi "đứng tuổi" mới lập gia đình.
Các chị em đồng nghiệp kể về nhiều vụ chồng ngoại tình, ai cũng lo lắng bất an, nghĩ cách giữ chồng. Có mỗi vợ là thản nhiên cười phớ lớ, chả sợ có em nào đến nhòm ngó chồng. Chồng xấu cũng có lợi đấy nhỉ?
Vì có thói quen ngủ nude, hoặc bị "lây" từ chính chồng, nhiều bà vợ cứ mặc quần áo hay đồ ngủ vào là thấy vướng víu. Thế nên họ thường nude ngay khi trèo lên giường...
Thay vì băn khoăn "Bao nhiêu tuổi kết hôn là vừa", bạn nên tự trả lời các câu hỏi sau để xác định thời điểm kết hôn chính xác nhất nhằm biết bản thân đã đến lúc sẵn sàng bước vào cuộc sống gia đình hay chưa?
Người ta vẫn khuyên rằng, phụ nữ nên đánh đổi sự nghiệp để lấy một tấm chồng tốt hơn là đầu tư tất cả cho học hành, công việc.
Hồi mình cưới, hình như đang rộ mốt “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Mình thì rõ là không theo mốt, nhưng cứ bị cho là “thức thời”.
Hoài ghét nhất ông bạn chồng. Lúc nào anh ta cũng lôi kéo chồng Hoài với luận điệu: "Không có anh động viên sao nó lấy em? Em yên tâm, nó đi cùng anh là lành".
Trong cuộc sống hiện đại, khi người phụ nữ cũng có thể ra ngoài kiếm tiền và nhiều khi còn kiếm được nhiều hơn nam giới, thì liệu tiêu chuẩn chọn chồng của họ có gì đổi khác so với trước đây?
Dang dở với cuộc hôn nhân lần 1 cùng bao vết sẹo đau đớn, nhưng người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ này mới đây đã tìm được người đàn ông chấp nhận quá khứ "qua một lần đò" của mình. Giờ, chị đã có thêm một nửa yêu thương và một người cha tốt cho đứa con trai nhỏ 1 tuổi.
Bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong lấy được người chồng hoàn hảo. Nhưng không phải tất cả đều có may mắn ấy. Đặc biệt là khi đã chấp nhận làm "tập hai" của chồng thì họ sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn.
Bỗng chồng khua tay múa chân, hớn hở khoe: “Vợ tao là nhất trên đời!”. Vợ khựng lại không nói nên lời, rồi mọi tủi hờn bỗng nhiên biến mất hết.
“Từ ngày lấy chồng, tôi chưa phải động đến cái chổi quét nhà chứ nói gì đến lau nhà. Việc đó chồng tôi làm rồi!”.
Nếu đàn ông sẵn sàng kết hôn với một cô gái chỉ vì anh ta muốn chấm dứt cảnh độc thân thì hầu hết phụ nữ đều có tiêu chí riêng trước khi "gật đầu" đón nhận chiếc nhẫn cầu hôn từ một chàng trai nào đó.