Mùa hè, bé Zenđa nhà mình bị mọc rôm khắp người, nhiều nhất là ở cổ, hai bên tai và sau gáy. Mình không biết phải làm sao khi thấy con cứ gào khóc, la ngứa, la đau, trầy xước cả da thịt.
Bạn đang nhận thấy mối quan hệ của mình đang có những dấu hiệu đáng ngờ. Liệu tất cả những điều đó có phải do hai bạn đã bắt đầu chán nhau? Hãy cùng tham khảo những đấu hiệu dưới đây.
Nếu trong nhà này ai mà "sử dụng" lung tung thì... "xoẹt" một cái xong ngay! Rồi cho vào toa-lét xả nước đánh "ào" trôi tuột, không có ướp đá ướp đung gì hết!
Lần nào làm chuyện ấy, chồng chị cũng nhất định “mặc áo mưa”, cho dù chị rất ghét. Hóa ra chính cô bạn thân của chị đã tập cho anh thói quen này.
“... một ngày nọ cô bạn gái cũ bế đứa trẻ kháu khỉnh đến nhà. Nó đích thị con anh khiến anh cũng vô cùng choáng váng...”.
Đêm con khóc, đã có anh bế, con tè ra bỉm, đã có anh thay, hơn nữa sợ vợ mất ngủ ban đêm, anh cặm cụi dậy thật nhanh cho con ăn để vợ ngủ ngon giấc.
5 mẫu đàn ông dưới đây không những không mang lại cho bạn hạnh phúc mà nhiều khi họ còn khiến bạn sẽ "phát điên".
Sự bình lặng của hôn nhân làm anh thấy chán chường. Đi làm, con cái, vợ chồng - mọi thứ đều đều lặp đi lặp lại như một cái đồng hồ chạy pin.
Vợ nói gì Nam cũng chịu được, “đô” nhẹ thì chịu khó nghe một chút, “đô” nặng thì gồng mình chịu, nhưng hễ vợ “nói bóng nói gió” là Nam không kiềm chế được.
Xem theo ngày tháng: [Ngày] [Tháng]