Hãnh diện vì được làm con dâu của mẹ

Theo Eva,
Chia sẻ

Chị rất sợ lấy chồng vì bị ám ảnh bởi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Bao lâu nay, chị yêu anh nhưng luôn lo lắng một điều, nếu ngày nào đó cưới nhau, sống chung cùng nhà chồng, chị sẽ phải đối diện thế nào. 

Mặc dù chị biết, bản thân mình là người không khó tính, thậm chí chị có nhiều phẩm chất đảm đang của người phụ nữ Việt, nhưng chị vẫn không đủ tự tin để làm điều đó. Nhiều lần, anh đề cập chuyện kết hôn nhưng chị đều từ chối. 

Chị muốn đặt thẳng vấn đề ra ở riêng với anh, nhưng dường như việc đó quá khó khăn vì anh là con một.

Và rồi, vì yêu anh, chị cũng quyết định kết hôn dù trong lòng đầy lo lắng. Chị sợ mẹ chồng là một, sợ mất anh nhiều hơn nữa. Vì chị hiểu, nếu không thể dung hòa mối quan hệ giữa vợ và gia đình mình, anh sẽ là người khó xử và cuộc sống hôn nhân có thể lung lay. Chị mới gặp mẹ anh một lần nên cũng không hiểu rõ tính nết của mẹ. Chỉ thấy mẹ ít nói, nhưng điều đó đã khiến chị thấy sợ.

Mẹ thật sự là một người hiền lành và nhân từ (Ảnh minh họa)

Cuộc sống hôn nhân của chị bắt đầu một chặng đường mới. Chị dậy sớm, nấu ăn sáng cho nhà chồng (nhà chồng chỉ có bố và mẹ) và thật bất ngờ, bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất. 

Còn mẹ thì đang quét dọn ngoài sân. Nhìn bóng dáng mẹ từ xa và mâm cơm sáng, chị nghẹn ngào. Bao nhiêu kí ức về người mẹ đa qua đời của chị lại ùa về, khiến chị không sao ngừng được hai hàng nước mắt. Chị vội chạy đến bên mẹ, nói mẹ để chị làm cho và mẹ đã gật đầu. Cảnh tượng ấy giống như cảnh tượng của chị những năm về trước, khi chị còn là đứa con gái bé bỏng của mẹ.

Mẹ nói anh chị cứ nghỉ ngơi, đi trăng mật. Mẹ còn chủ động hỏi han chuyện tiền nong khi anh chị đi dã ngoại. Mẹ không khó như chị vẫn tưởng. 

Mẹ thật sự là một người hiền lành và nhân từ. Chị chưa từng thấy mẹ nói nặng lời với ai, thậm chí là với con trai mình, dù anh có nhiều lần sai.

Có lần mẹ tâm sự với chị: “Mẹ biết, các con còn trẻ, chưa hiểu được nhiều điều về đạo nghĩa làm dâu. Mẹ chỉ muốn các con biết được rằng, con người cần thật lòng với nhau. Dù không phải là quan hệ huyết thống nhưng hãy dùng sự chân thành để cảm nhận được tình cảm, vì chúng ta đang cùng thương yêu một người. Mẹ mong con sống hạnh phúc trong gia đình này và như con gái của mẹ vậy”.

Chị nghe mẹ nói mà nghẹn ngào nước mắt. Thật lòng chị biết, mẹ mong muốn anh chị là một gia đình thực sự, không phải kiểu mẹ chồng con dâu mà để ý nhau. 

Vì mẹ rất chăm chút cho anh chị, thậm chí chiều chị như con gái của mẹ nên khiến chị càng cảm thấy có lỗi với mẹ. 

Nhiều lần, chị phải dậy thật sớm, trước mẹ để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Cuối tuần chị cũng không dám ngủ nướng như mọi khi nữa. Chị đã chăm chỉ hơn để nấu bữa cơm ngon cho cả gia đình sum vầy. Mẹ cũng hiểu được tấm lòng của chị.

Chị muốn coi mẹ như người thân ruột thịt của mình. Giờ chị đã hiểu, đâu phải cứ mẹ chồng con dâu là khó sống. 
Chia sẻ