Yêu thương lan tỏa từ chuỗi ngày đồng hành cùng thai phụ vượt cạn

Quang Vũ,
Chia sẻ

Trong ngày đầu tiên của giai đoạn “bình thường mới”, chương trình Đồng hành vượt cạn đã tiếp tục mang đến niềm vui cho các mẹ bầu tại TP. HCM, khi kịp thời trao tặng chi phí hỗ trợ trước giờ vượt cạn.

Sáng 1/10, có mặt trong hành trình cùng Ban tổ chức đến trao quà cho các mẹ bầu, dù khẩu trang che kín nửa gương mặt, tôi vẫn nhận ra chị đang cười rất tươi khi đón lấy tấm lòng từ Ban tổ chức chương trình Đồng hành vượt cạn. Chị Y. nâng niu túi quà gồm 3 triệu đồng tiền mặt cùng gói tư vấn, hỗ trợ các thủ tục cần thiết trong quá trình thăm khám và sinh nở. Món quà tuy không quá lớn về vật chất, nhưng có lẽ chính sự động viên kịp thời và đúng lúc đã khiến chị Y. không khỏi rưng rưng.

Nối máy với tôi trên điện thoại khi xe đang trên đường đến điểm phát quà, chị Y. kể Ngày biết tin mình mang thai đứa con đầu tiên, lúc đó chị vẫn là công nhân của một nhà máy, còn chồng chị làm nghề giao hàng với đồng lương ít ỏi. Hàng tháng cộng thu nhập của 2 vợ chồng, trừ đi tiền thuê nhà cũng chỉ đủ để trang trải các khoản chi tiêu hạn hẹp với những bữa cơm "lúc có thịt lúc không".

Suốt cả thai kỳ, thai phụ trẻ tuổi thường trải qua những bữa sáng với mì tôm hoặc cơm nguội, chẳng dám tẩm bổ vì còn phải để dành tiền thăm khám định kỳ, cùng hàng chục khoản chi phí phát sinh khác mỗi tháng. Cận ngày sinh, 2 vợ chồng chị Y. càng thấp thỏm lo âu nhiều hơn vì chẳng biết lấy tiền đâu để lo cho em bé cũng như trang trải khoản viện phí lúc vượt cạn.

Các thai phụ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được địa phương xác nhận; Đặc biệt ưu tiên các trường hợp thai phụ là công nhân, lao động đơn thân xa nhà, ở trọ, không có việc làm, bị mất thu nhập do Covid sẽ được đề xuất để nhận chi phí 3 triệu đồng/người. Chương trình Đồng hành vượt cạn có sự chung tay thực hiện của các đơn vị: Báo SGGP, Hội LHPN TP HCM, Hội hộ sinh Thành phố, Hội Nữ doanh nhân TP. HCM Hawee và Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Hiện chương trình đã trải rộng khắp các quận huyện tại TP.HCM và TP. Thủ Đức với hơn 500 mẹ bầu được nhận hỗ trợ, và sẽ còn tiếp tục giúp đỡ thêm các thai phụ khó khăn trong những ngày tới.

Yêu thương lan toả từ chuỗi ngày đồng hành cùng thai phụ vượt cạn - Ảnh 1.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT công ty PNJ rất xúc động trước hoàn cảnh của thai phụ N. tại Quận 7, chỉ còn vài ngày nữa lâm bồn nhưng vẫn chưa biết sẽ sinh tại bệnh viện nào vì…không có tiền.

Tại một điểm trao quà khác tại UBND Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12, chị T.H mừng rỡ chia sẻ sự cảm động khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình. Đây là em bé thứ ba của chị, theo lời chị kể, lần mang thai này rất chật vật, từ khi bầu bì đến giờ không dám mua sữa bồi bổ mà chỉ dám dành tiền lo tiền trọ, tằn tiện từng đồng để chắt chiu lo cho gia đình. Vốn trước đó là một tiếp viên bán vé xe bus, nhưng dịch dã nên mấy tháng nay chị không đi làm, chồng cũng mất thu nhập, lại có 2 con lớn, nên hoàn cảnh hiện tại của gia đình chị T.H là rất ngặt nghèo.

Yêu thương lan toả từ chuỗi ngày đồng hành cùng thai phụ vượt cạn - Ảnh 2.

Chị T.H hân hoan khi nhận được chi phí hỗ trợ trước giờ sinh nở

Đó chỉ là 2 trong số nhiều câu chuyện xúc động mà chúng tôi được nghe trong quá trình đi trao quà cho hàng nghìn thai phụ có chung hoàn cảnh khó khăn trên toàn địa bàn TP.HCM. Trong số đó, lượng thai phụ hiện đang ở trọ, mất thu nhập chiếm phần lớn. Mang thai trong thời điểm phải đối mặt đại dịch, bên cạnh nỗi lo bị lây nhiễm thì các thai phụ cũng luôn canh cánh với cơm áo gạo tiền. Dù đang trong thời gian cần được nghỉ ngơi nhiều nhất, nhưng vì gánh nặng mưu sinh, thậm chí nhiều thai phụ phải gồng gánh bán hàng online trong suốt mùa dịch.

Có đi đến tận nơi để thấu hiểu, chúng tôi mới biết rằng phần quà được hỗ trợ kịp thời ngay lúc này chính là niềm an ủi lớn nhất để các thai phụ an tâm vượt cạn.

Yêu thương lan toả từ chuỗi ngày đồng hành cùng thai phụ vượt cạn - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Văn Tẩn, Giám đốc Truyền Thông & Đối Ngoại PNJ dành lời động viên cho các thai phụ tại Tân Bình, nhận hỗ trợ từ Đồng hành vượt cạn.

Trải qua một ngày dài đồng hành cùng BTC, nhìn dòng người tất bật ngược xuôi quay trở lại với cuộc sống bình thường mới, tôi bất chợt nhớ đến những câu hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn:

Sống trong đời sống

Cần có một tấm lòng

Để làm gì em biết không

Để gió cuốn đi… Để gió cuốn đi…

"Tình yêu thương không ranh giới" tưởng chừng chỉ xuất hiện trong gia đình, giữa những người thân có chung chung máu mủ với nhau. Nhưng khi trải qua những ngày TP.HCM căng mình chống lại cơn bão Covid-19, chúng ta mới cảm nhận được rằng tình yêu bao la ấy không còn chỉ là gói gọn trong một ngôi nhà nhỏ giữa những người chung huyết thống với nhau, mà hơi ấm đó giờ đây đang lan tỏa khắp muôn nơi.

Chia sẻ