Yêu lắm... đứa con muộn màng của bố mẹ

Mẹ Thanh Nga,
Chia sẻ

Nhìn sự lớn lên từng ngày của con mà mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mẹ cảm thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa để bảo vệ con yêu của mẹ!

Hà Nội, ngày… tháng... năm

Con thân yêu! Lúc này đây khi viết lên dòng chữ này mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nếu như giống người ta thì mẹ đã sớm mang thai. Nhưng thật vất vả và mong chờ xen lẫn lo lắng con ạ. Tháng đầu tiên mẹ không thấy gì, bao hy vọng vào tháng thứ 2 mẹ cũng không thấy gì. Rồi lại đến tháng thứ 3, thứ 4 .Đi đâu ai cũng hỏi, cũng dòm ngó xem có gì chưa? Người nào tốt thì động viên, an ủi, người nào xấu bụng thì cười thầm sau lưng. Mẹ nhận thấy điều ấy và rất buồn con ạ.

Mong chờ mãi trời cũng không phụ. Đến tháng thứ 5 mẹ biết mình có thai. Bao hy vọng cuối cùng đã trở thành hiện thực. Mẹ hạnh phúc đến vô bờ bến, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mẹ có cảm giác đó. Mẹ vui không tả xiết, nhưng vẫn lo lắng, chưa chắc chắn bằng chiếc que thử. Mẹ thử tiếp lần 2, lần 3 cho đến khi tin đúng là sự thật. Mẹ vui lắm, mẹ đã đi khoe mọi người vì mẹ không giấu nổi niềm vui đó.
 
Người đầu tiên biết là bố con, bố con không như mẹ. Bố con người lớn hơn nên niềm vui không vỡ oà như mẹ. Bố không reo hò ầm ĩ như mẹ nhưng nhìn ánh mắt bố mẹ hiểu được rằng bố thật hạnh phúc con ạ. Đi siêu âm, bố con là người nhận kết quả. Cầm trên tay là kết quả thai được 4 tuần 4 ngày bố con đã mỉm cười mãn nguyện và hạnh phúc. Nằm ngủ khi tỉnh giấc lúc nào là bố con lại sờ tay sang bụng mẹ. Điều đó để cho mẹ hiểu được rằng bố con cũng mong chờ sự xuất hiện của con từ lâu lắm rồi nhưng không nói vì muốn an ủi mẹ để mẹ an lòng mà thôi.
 
 
Ngày… tháng... năm

Con yêu! đến giờ con đã được gần 6 tuần rồi. Mẹ đã biết thế nào là nghén ngẩm. Mẹ thấy thương bà ngoại lắm. Mẹ hiểu làm mẹ phải vất vả như thế nào. Mẹ mệt lắm, ăn bao nhiêu nôn ra hết từng ấy. Người thì uể oải, chân tay rời rạc. Có thể nói là mẹ mệt lắm. Mỗi lần nôn ra mẹ đau thắt ruột. Nhưng mẹ vẫn thấy vui và hạnh phúc con ạ. Vì sự lớn dần từng ngày của con mà mẹ cố chịu đựng. Vì con mẹ có thể làm tất cả, bởi mẹ rất mong và yêu con. Có khó khăn thì mình mới biết trân trọng những gì mình đang có.

Không những mẹ, mà bố con cũng phải hy sinh rất nhiều. Đi làm về đã mệt mỏi lắm rồi nhưng bố con còn phải thay mẹ nấu cơm, giặt giũ, rửa bát… nói chung là làm việc nhà. Mẹ rất thương bố nhưng mẹ không làm nổi những việc đó. Mẹ ngại bà và mọi người lắm nhưng mẹ mệt đến ăn còn chẳng muốn huống chi là làm. Mẹ thầm cảm ơn ông trời đã mang bố đến cho mẹ. Vì tình yêu nên bố con có thể hy sinh cho mẹ tất cả. Bố mẹ đã sẵn sàng cho sự xuất hiện của con. Cám  ơn con yêu của bố mẹ!
 
Ngày… tháng... năm
 
Hôm nay, trời mưa, buồn buồn mẹ lại viết nhật ký này. Vậy là con đã được  7 tuần rồi đấy. Mẹ mong ngày tháng trôi qua thật nhanh để mẹ có thể vượt qua những trận nghén khủng khiếp này. Nhìn mọi người chửa khoẻ mạnh, ăn uống tốt mà mẹ thấy thèm quá! Mẹ sợ đến bữa ăn, sợ lắm, ăn vào là nôn ra hết. Hôm trước vì không còn gì trong ruột mẹ đã nôn ra cả máu. Mẹ sợ hãi lắm, chỉ mong làm sao cho hết mệt mỏi và chờ đón ngày con chào đời. Mẹ biết, có con bố mẹ sẽ phải vất vả hơn nhiều. Nhưng mẹ chấp nhận mà, chỉ mong trời phú cho cái khoẻ mạnh thì chẳng phải lo gì hết con nhỉ?

Con yêu! Nếu thương mẹ thì con hãy ngoan ngoãn và khoẻ mạnh nhé! Như vậy với mẹ là vui lắm rồi. Ai cũng hỏi mẹ là biết trai hay gái chưa? Qủa thật cũng hơi tò mò con nhỉ? Nhưng không phải là lo sợ con trai hay con gái. Với mẹ, mong mãi mới có nên dù con là con trai hay con gái mẹ cũng rất vui. Chỉ cần khi sinh ra con kháu khỉnh, thông minh và khoẻ mạnh là quá đủ với bố mẹ rồi.
 

Ngày… tháng... năm

Vậy là con đã được hơn hai tháng rồi, đối với mọi người thì là nhanh nhưng với mẹ sao lâu quá con ạ.  Mẹ thấy thời gian như ngừng trôi. Có lẽ tại mẹ mong có sự xuất hiện của con quá con nhỉ? Hơn 1 tháng qua nghén ngẩm mà mẹ thấy khủng khiếp quá! Những trận nôn “dã man” khiến mẹ khiếp sợ vô cùng. Nhưng mẹ cố gắng được hết, chỉ cần con khoẻ mạnh và bình an.
 
Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa mẹ sẽ biết con là trai hay gái. Dù con là con trai hay gái thì bố mẹ vẫn rất yêu con, vì con là con của bố mẹ. Chưa có lúc nào mẹ lại mong thời gian trôi đi nhanh như lúc này. Mẹ muốn qua ba tháng nghén, muốn đến tết, muốn đến tháng để sinh con. Khi biết trong mình có mang giọt máu của bố con, mẹ càng phải giữ gìn và chăm chút bản thân mình hơn. Vì bố con rất yêu và thương mẹ!

Ngày… tháng... năm
 
Con thân yêu! Vậy là con đã được 13 tuần 4 ngày rồi. Hôm chủ nhật vừa rồi mẹ đi siêu âm, con được 13 tuần rồi. Nhưng vì vướng dây rốn nên bác sĩ vẫn chưa khẳng định con là trai hay gái. Bác sĩ chỉ nói nghi là con trai thôi chứ chưa khẳng định 100%. Mẹ cũng hơi tò mò. Dù sao mẹ cũng vẫn rất vui và chỉ mong con của mẹ thật khoẻ mạnh. Mẹ bắt đầu thấy nặng nề nhưng cứ nghĩ đến con, bao khó khăn mệt mỏi mẹ có thể vượt qua được. Bởi con là niềm  hạnh phúc của bố mẹ mà con yêu! Nhìn sự lớn lên từng ngày của con mà mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mẹ cảm thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa để bảo vệ con yêu của mẹ!

Ngày… tháng... năm
 
Con thân yêu! Đến lúc này là con đã được gần 5 tháng, hôm  17 tuần mẹ đi siêu âm bác sĩ nói con giống bố. Vậy là đã khẳng định con là con trai. Bố mẹ rất vui con ạ. Mẹ rất hạnh phúc khi cảm nhận được từng sự thay đổi của con trong bụng mình. Mỗi sáng tỉnh dậy mẹ rất đau lưng, mệt mỏi nhưng cứ đặt tay lên bụng thấy con gồng mình như đang tập thể dục la mẹ lại mỉm cười hạnh phúc. Con yêu à! Hãy ngoan ngoãn và khoẻ mạnh con nhé! Niềm hạnh phúc lớn lao của bố mẹ… 
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Nói chủ đề khó với trẻ" của tác giả Nancy Schulman - Ellen Birnbaum và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 
 
Chia sẻ