Yêu kiểu “mẫu giáo”

,
Chia sẻ

Ở lớp bé Chíp, giờ ngủ trưa, các bé trai ngủ riêng, bé gái ngủ riêng. Nhưng Chíp cứ nằng nặc đòi nằm cạnh bạn lớp trưởng. Nếu cô không cho, bé sẽ khóc ỉ eo cả buổi.

1. Tuy mới học lớp 2, bé Mít nhà chị Hiên (Hoàng Văn Thái – Hà Nội) lại có “bảng thành tích tình yêu” đáng nể. Hồi học mẫu giáo, bé thích một cô bạn hàng xóm học cùng lớp, chỉ vì bạn ấy hát rất hay và múa đẹp. Khi đó, cậu của bé chuẩn bị lấy vợ, bé cũng nhất định đòi: “Mẹ cho con cưới bạn Quỳnh cơ”.

Lên lớp 1, bé Mít lại chắc thích bạn Quỳnh nữa. Chỉ vì bạn ấy tóc ngắn. Bé “yêu” bạn Chi tóc dài, có chiếc cặp nơ màu hồng xinh xinh. Để chứng tỏ “tình yêu” của mình, Mít nằng nặc đòi mẹ xin cô cho đổi chỗ, ngồi cạnh bạn Chi. Có hôm, bé lại bắt bố đưa đi theo bạn Chi để biết nhà.

Đến lớp 2, Mít lại thích bạn Vân. Đến nỗi, bạn Vân bị ốm không đi học được, bé cũng xin mẹ nghỉ ở nhà. Chỉ vì: “Bạn Vân nghỉ học rồi, đến lớp con ngồi cạnh ai?”.

2. Buổi chiều, đi học về, con gái học lớp 2 kể với mẹ:

- Mẹ ơi, bạn Quang Minh lớp con yêu bạn Nhi đấy. 

Mẹ mắt tròn, mắt dẹt nhìn con và hỏi:

- Sao con lại nói thế? 

- Vì bạn Quang Minh ngày nào cũng bảo mẹ bạn ấy mua cho Nhi một cái kẹo 3000 và nói với các bạn khác là “Tớ yêu Nhi”. Con còn có mấy bạn khác yêu nữa cơ.

- Sao con biết?

- Con hỏi Việt là: Việt có yêu tớ không? Bạn ấy bảo có. Hôm trước bạn ấy không cho con mượn quyển truyện, con bảo là: cậu không cho tớ mượn truyện thì cậu đừng có yêu tớ nữa. Thế là bạn ấy đưa ngay. Bạn Hoàng Anh cũng bảo yêu con nữa.  

Kiểu tình yêu của các bé ở độ tuổi mẫu giáo là vô hại và trong sáng

3. Bé Chíp, học lớp mẫu giáo lớn năm tuổi, thường bị cô giáo phàn nàn với mẹ: “Bé thích bạn lớp trưởng. Lúc nào cũng đòi ngồi gần, ăn thì ngồi cạnh, chơi thì chơi chung. Mà lúc ngủ cũng phải nằm cạnh”. Ở lớp bé Chíp, giờ ngủ trưa, các bé trai ngủ riêng, bé gái ngủ riêng. Nhưng Chíp cứ nằng nặc đòi nằm cạnh bạn lớp trưởng. Nếu cô không cho, bé sẽ khóc ỉ eo cả buổi.

4. Theo ý kiến của các chuyên gia, thông thường, nhiều bậc bố mẹ khi thấy con trẻ có những lời nói và hành vi tình yêu kiểu con nít tỏ ra rất lo lắng. Bố mẹ cứ nghĩ con mình biết yêu quá sớm và làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng.

Nhưng những tình yêu mẫu giáo hầu như không bền và vô hại.

Những lời nói và hành động trên của bé chỉ là sự bắt chước người lớn. Đôi lúc, bé nói và làm, nhưng thực chất lại không thể hiểu được hành vi đó. Nên bản chất những suy nghĩ và việc làm liên quan đến chuyện “tình yêu” của bé cũng không giống như người lớn.

Bố mẹ nên tìm cách giảng giải cho bé hiểu. Ví dụ khi nghe con “kể chuyện” tình yêu, mẹ nên giải thích cho bé hiểu: “Con à, đây không phải là tình yêu. Đó là tình cảm yêu quý giữa những người bạn với nhau. Bao giờ con lớn như mẹ thì mới có tình yêu thật sự được. Bây giờ, các con chỉ là bạn tốt của nhau thôi”.

Nếu bé có thích và yêu một bạn khác vì một số ưu điểm nào đó, mẹ hãy khuyến khích bé cố gắng học hỏi những ưu điểm đó.

Với tình yêu ở độ tuổi mẫu giáo, hôn được coi như là một món quà tặng

Nếu bố mẹ giải thích và hướng dẫn cho bé một cách đúng đắn về tình yêu kiểu con nít thì những tình cảm đó hoàn toàn trở nên “vô hại” và trong sáng. Không nên cứng nhắc và áp đặt. Có thể, những tình yêu kiểu con nít sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ trong ký ức tuổi thơ của bé.

Nếu phát hiện bé có những hành vi không phù hợp với lứa tuổi (hôn, sờ vào người bạn…), bố mẹ nên nói với cô giáo để ý và giảng giải cho bé việc làm đó là hoàn toàn sai. Bố mẹ cũng đừng quên dặn con không để các bạn có những hành vi đó với mình.

Hãy “lôi kéo” bé vào việc học hành, các trò chơi thể thao, hình thức giải trí để bé tạm quên đi tình yêu con nít của mình.

Bảo Châu

(Tổng hợp)

 

Chia sẻ