Vợ bất lực vì chồng sống "vô tổ chức": Cho con ăn bánh kẹo tẹt ga, xịt nồng nặc nước hoa rồi ôm con...

An Chi,
Chia sẻ

Dù đã bị vợ nhắc nhở nhiều lần nhưng người chồng không hề có ý định thay đổi vì con.

Hôn nhân và sinh con là bước ngoặt lớn của người phụ nữ, đánh dấu một trang mới hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn nhưng cũng không kém phần áp lực. Nhiều chị em vẫn đùa rằng lúc yêu tình cảm ra sao thì khi chung sống mới nhận ra con người thật của nhau, và bởi thế mà nhiều người không khỏi cảm thấy sốc về mặt tinh thần. 

Từ 2 con người xa lạ sau một thời gian ngắn tìm hiểu rồi quyết định về sống chung một nhà, có không ít điều khiến đối phương cảm thấy không hài lòng. Người vợ trong câu chuyện dưới đây cũng đang gặp phải tình cảnh bất lực như vậy. Trong khi bản thân là một người rất kỉ luật, ngăn nắp, gọn gàng, luôn coi trọng sức khỏe thì chồng lại ngược lại, thậm chí gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến con cái. 

"Tiếp tục câu chuyện ở chưa sạch của chồng mình. Thật ra mình không cáu, không khùng vì rửa lại 1 đôi đũa hay 1 đống bát không có vấn đề gì. Vấn đề là mình không thể chăm con 24/24 nhưng hễ con vào tay chồng mình là được áp dụng lối sống đó. Chồng mình đi đâu về thấy hoa quả không cần biết rửa hay chưa, bốc gặm cả vỏ. Rất béo, nhưng nghiện đồ ngọt, đồ uống có gas, cafe...

Vợ bất lực vì chồng sống "vô tổ chức": Cho con ăn bánh kẹo tẹt ga, xịt nồng nặc nước hoa rồi ôm con... - Ảnh 1.

Câu chuyện đang gây sốt MXH

Thật sự mình qua giai đoạn phiền lòng vì điều đó rồi, sức khoẻ của ai người đấy giữ.

Nhưng mà mình phiền lòng vì con mình. Đồ ăn rơi xuống đất được bố huấn luyện nhặt lên ăn bất kể rơi ở đâu. Bánh kẹo thì cứ không có mẹ là ăn tẹt ga. Có lần mình gửi cho cái ảnh cho ăn bánh kẹo đúng độ tuổi tránh dậy thì sớm. Thì chồng mình cứ lúc nào không có mình thì cho con ăn cái danh sách phải tránh đó. 

Từ lúc bầu đến khi con 2 tuổi, mình không dùng nước hoa, hay hạn chế hoá chất tẩy rửa. Thì chồng mình cứ xịt nồng nặc rồi lên xe đưa con đi học. Đăng lên mọi người vote chia tay đúng không. Nhưng câu chuyện không dễ dàng thế. À mình đã thử dùng thái độ nhẹ nhàng, tỉ tê, nũng nịu, cáu gắt, chửi bới rồi. Đăng lên để than thở chút. Hoặc có cao thủ nào có biện pháp gì cho trường hợp như vậy không ạ", người mẹ bất lực chia sẻ.

Người mẹ này cho biết việc ly hôn không chỉ là câu nói mà phức tạp hơn thế nhiều, bởi vậy nếu có thể thì xin các "cao nhân" hãy đưa ra lời khuyên. Dưới phần bình luận, nhiều chị em chia sẻ mình cũng ở trong hoàn cảnh tương tự nhưng việc thay đổi bản chất của một con người là không dễ dàng, hoặc là người mẹ trong câu chuyện trên cần phải thật kiên nhẫn theo thời gian, hoặc là bơ đi mà sống.

Vợ bất lực vì chồng sống "vô tổ chức": Cho con ăn bánh kẹo tẹt ga, xịt nồng nặc nước hoa rồi ôm con... - Ảnh 2.

Vợ bất lực vì chồng sống "vô tổ chức": Cho con ăn bánh kẹo tẹt ga, xịt nồng nặc nước hoa rồi ôm con... - Ảnh 3.

Lời khuyên của mọi người.

Theo mẹ bỉm này, việc người chồng có lối sống ra sao có thể thông cảm và chấp nhận được, thế nhưng khi làm ảnh hưởng đến con cái thì cần phải xem xét lại. Đứa trẻ học theo thói quen xấu từ bé sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý, tạo thành nếp sống trong tương lai. 

Chia sẻ