Ai bảo lấy chồng gần là sướng, mẹ bỉm bất lực vì mỗi lần quát mắng, con gái chạy thẳng sang nhà bà ngoại mách

An Chi,
Chia sẻ

Con gái cứ sơ hở là bỏ nhà để sang ngoại khiến mẹ bỉm bó tay.

Mẹ bỉm nào lấy chồng rồi mới thấu, được ở gần nhà bố mẹ đẻ là niềm hạnh phúc vô vàn. Có mệt, đau ốm, cần phải trông cháu... là ới bà ngoại được ngay. Chưa hết, ông bà có vấn đề gì là hỏi thăm được luôn, không phải đi mấy trăm hay mấy nghìn km xa cách. 

Nhưng gần nhà như bà mẹ dưới đây thì cũng có nhiều chuyện để nói. Cụ thể là chỉ cách có vài nhà nên mỗi lần bị mẹ mắng, bé gái 3 tuổi lại bỏ nhà đi sang bà ngoại, mách mẹ toàn mắng mình. Cứ thế này thì mẹ bỉm cũng bất lực. 

"Ai bảo lấy chồng gần sướng. Ai bảo thế chứ em thấy vất vả chết đi được ạ, vợ chồng là hàng xóm từ bé đến lớn, sau này lấy nhau rồi nghĩ cảnh nhà chồng gần nhà đẻ thoạt đầu em cũng vui lắm nhưng sau này cứ xảy ra mâu thuẫn là gia đình em lại có thành viên đi về nhà ngoại.

Vâng, là con gái em ạ, cứ mâu thuẫn với bố mẹ là sẵn sàng đi bộ về nhà ông bà ngoại luôn. Sáng nay mới mắng cô ả một câu mà ả đi luôn, ra đến cổng dứt khoát cài then các thứ không lưu luyến. Mà mỗi lần ả đi là kiểu gì bà ngoại cũng sang mắng hai vợ chồng nên lần này em chạy theo thì ả bảo: "Mẹ không thương con, mẹ đi vào luôn đi".

Khổ ghê, mẹ thì chưa thấy bỏ về nhà đẻ bao giờ nhưng con thì cứ về nhà ngoại suốt thôi", mẹ bỉm bất lực than phiền. 

Nhìn cô bé mà ai cũng bật cười vì sự lém lỉnh này. Bị mẹ mắng thì phải tìm ngay người cứu giúp là đúng rồi. Mà gần đó thì làm gì có ai ngoài ông bà ngoại, cứ có bà là auto được bênh, được yêu thương. Thông minh thế này thì ai lại. 

fdffdf - Ảnh 2.

fdffdf - Ảnh 3.

Hình ảnh tương lai của các cặp vợ chồng nhà gần nhau

Dưới phần bình luận, hội mẹ bỉm rôm rả bảo nhau, đúng là cảnh này chưa từng nghĩ tới. Không biết mắng con được câu nào chưa mà thể nào cũng bị ông bà quát cho. Nói vậy chứ có ông bà ngoại ở gần đúng là hạnh phúc các mẹ nhỉ?

Chia sẻ