Vlog đi học ngày mưa bão và 1001 câu hỏi vì sao của em bé Pam: Trí tưởng tượng phong phú cỡ này thì chuẩn Gen Alpha rồi!
Những câu hỏi vì sao của em bé Pam khiến hội các cô các dì muốn vã mồ hôi giùm mẹ Salim.

Hẳn các cô các dì không còn lạ gì với em bé "mặt vuông" đình đám Pam - con gái cưng của hot girl Salim và ông xã doanh nhân Hải Long rồi.
Tên thật của bé Pam là Nguyễn An Hải Đường (sinh năm 2022). Chỉ với những khoảnh khắc "cưng xỉu" với biểu cảm cực kỳ ngộ nghĩnh, Pam nhanh chóng chiếm trọn trái tim cư dân mạng và được yêu thích với các biệt danh như "Pam yêu ơi", "thánh meme", hay "em bé quốc dân".


Đáng nể hơn, Pam chính là em bé Việt Nam đầu tiên có bài đăng cá nhân đạt ngưỡng 1 triệu lượt thích trên Instagram! Dù còn nhỏ nhưng cô bé đã là một "thế lực nhí" thực thụ, có sức ảnh hưởng lớn và là cái tên được nhiều nhãn hàng mong muốn hợp tác. Cộng đồng mạng yêu quý Pam không chỉ vì vẻ ngoài đáng yêu mà còn vì những nội dung đầy năng lượng tích cực mà gia đình bé mang lại.
Em bé Pam 3 tuổi đã tham gia vào "khối mẫu giáo" được 1 thời gian. Cô bé thích nghi với môi trường mới khá nhanh. Dù mới 3 tuổi nhưng Pam nói được rất nhiều, vốn từ đa dạng phong phú và còn có thể nói được cả tiếng Anh.
Nguồn: Facebook Hoàng Kim Ngân
Gần đây nhất, mẹ Salim đã đăng tải 1 đoạn clip ngắn với nội dung " mini vlog ngày Hà Nội mưa to cả đêm hôm trước, ngập khắp các tuyến phố, em gần đi tới trường thì phải quay xe về nhà".
Sáng 26/8, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp hội tụ gió trên cao khiến nhiều tỉnh thành, trong đó có Hà Nội. Mưa lớn trên diện rộng khiến Hà Nội ngập khủng khiếp khắp nẻo đường.
Trong tình hình thời tiết và giao thông khó khăn này, em bé Pam vẫn được bố mẹ hộ tống đi học nhưng xem ra thời tiết không ủng hộ nên đã gần đến trường rồi em bé vẫn phải quay xe đi về.


Thế nhưng trong vlog đi học ngày mưa bảo mà mẹ Salim đăng tải, hội các cô các dì vô cùng thích thú với độ lém lỉnh và đáng yêu của em bé Pam. Cô bé nói khá nhiều, trôi chảy và lí lắc. Ấy vậy nhưng netizen cũng phải hoa mắt chóng mặt với vô vàn cô hỏi vì sao của cô bé xinh ngoan yêu này.
- Con hỏi bạn trời mưa. Sao bạn không nói gì vậy?
- Bạn nước cứ đi theo mình ý. Con sợ lắm!
- Đấy nước nó cứ đi theo mình ấy. Bạn có chân mà bạn đi được!
Hết bạn trời mưa không chịu nói rồi đến bạn nước có chân để đuổi theo mình, trí tưởng tượng của em bé Pam đúng là phong phú quá luôn!
Pam và mẹ Salim cũng liên tục cổ vũ cho ba Long đang căng thẳng vô cùng để đi qua đoạn ngập úng: "Ba ơi cố lên! Yeah! Ba làm được rồi!".
Nói được tiếng Anh từ rất nhỏ. Trí tưởng tượng phong phú. Khả năng thể hiện cảm xúc và biểu đạt tốt. Rất tình cảm và không ngại thể hiện tình cảm. Pam đúng chuẩn Gen Alpha rồi còn gì nữa!