Tiệc đầy tháng tràn ngập sắc hồng tưởng chỉ có trong truyện cổ tích của mẹ bỉm ở Đắk Lắk khiến dân tình xuýt xoa: Đầu thai đúng nhà rồi con ơi!
Không cần đặt dịch vụ cầu kỳ, mẹ bỉm tại Đắk Lắk khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khi tự tay chuẩn bị mâm lễ đầy tháng cho cháu gái nhỏ.
Với các bậc cha mẹ, đầy tháng là một cột mốc đặc biệt đánh dấu hành trình đầu tiên của con yêu sau những ngày chào đời. Đó không chỉ là nghi lễ, mà còn là dịp để mọi người cùng nhau chúc mừng sự hiện diện trọn vẹn của một thành viên mới trong gia đình.
Chính vì vậy, mâm cúng đầy tháng luôn được chuẩn bị chu đáo, không chỉ để bày tỏ lòng thành, mà còn gửi gắm những lời cầu chúc an lành, mạnh khoẻ và may mắn cho bé yêu.

Bánh đậu xanh tạo hình quả đào, một mâm lễ sử dụng gần 2kg đậu xanh tạo hình quả đào xong mình nhúng rau cau với tỉ lệ là 1 gói rau cau ngâm với 1.5 lít nước
Ngày nay, việc chuẩn bị mâm lễ không còn quá phức tạp khi chỉ với một cú click chuột, các mẹ đã có thể đặt được trọn gói đầy đủ và đẹp mắt. Thế nhưng, vẫn có không ít người muốn tự tay chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất, không chỉ để tiết kiệm chi phí mà còn là cách thể hiện tình yêu và sự nâng niu dành cho thiên thần bé nhỏ của gia đình.

Tổng quan của mâm lễ, xếp gần 2 tiếng mới xong
Chị Kiều Nga (sống tại Đắk Lắk) là một trong những người như vậy. Dành thời gian tham khảo và tìm hiểu, chị quyết định tự tay thực hiện mâm lễ đầy tháng cho cháu gái của mình. Kết quả là một bữa tiệc ngập tràn sắc hồng, vừa ngọt ngào vừa sang trọng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.
"Mình đi dạo quanh các tiệm trang trí gia tiên trong khu vực rồi nảy ra ý tưởng. Các nguyên liệu cũng dễ tìm, hầu hết có sẵn ở các tiệm bán dụng cụ làm bánh nên khá tiện" , chị chia sẻ.

Các chi tiết trên xôi được in bằng đậu trắng, in xong có thể cấp đông được cả tháng
Điểm nhấn đặc biệt trong mâm lễ chính là tháp su kem do chính tay chị tạo hình. Những hoạ tiết trang trí gắn trên tháp đều là kẹo đường ăn được, vừa đẹp mắt vừa đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Không chỉ vậy, phần xôi, một món không thể thiếu trong mâm lễ truyền thống được chị chuẩn bị từ sáng sớm. Khi xôi vừa chín tới và còn nóng, chị nhanh tay ép khuôn để giữ được hình dáng tròn trịa, đều màu và đẹp mắt.
Hoa tươi cũng là yếu tố quan trọng tạo nên vẻ ngoài rực rỡ và trang nhã cho mâm lễ. Chị Kiều Nga đã chọn hoa hồng Ohara, một loại hoa sang trọng với màu sắc dịu dàng kết hợp cùng bi trắng và điểm xuyết thêm chút hồng trắng để tạo chiều sâu và sự hài hòa trong tổng thể. Không gian bày trí được chị giữ tinh giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy ấm cúng, phù hợp với không khí thiêng liêng của ngày lễ.

Em bé ôm ngựa này là bánh quy, bên trên là đường, vẽ tạo hình cũng hơi lâu và có thể làm trước 20 ngày
Tất cả các chi tiết, từ bộ giấy cúng, đèn cầy, trầu cau, chè, trái cây... đều được chị tự tay chuẩn bị, sắp xếp cẩn thận và tinh tế. Bên cạnh việc đảm bảo đầy đủ các lễ vật theo truyền thống, chị còn khéo léo biến tấu để mâm cúng mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ được nét trang nghiêm cần có.
Không cần đến dịch vụ chuyên nghiệp, chỉ với chút khéo tay và tấm lòng dành trọn cho cháu gái, chị Kiều Nga đã khiến nhiều người phải công nhận: đôi khi, chính sự giản dị và chân thành lại làm nên điều đặc biệt.

Rau cau hình gấu nấu với tỉ lệ 1 gói ngâm 1,5 lít nước còn hình gấu thi có khuôn, món này có thể làm trước 3 hôm và bảo quản trong tủ lạnh sạch
Tục cúng đầy tháng vẫn luôn được các gia đình Việt gìn giữ như một nét văn hoá truyền thống đẹp. Đầy tháng như một dấu mốc thiêng liêng, nơi niềm vui, sự biết ơn và hy vọng cùng hoà quyện trong từng nén nhang, chén chè, đĩa xôi. Đó là lúc cha mẹ gửi lời cảm tạ đến ơn trên đã gìn giữ con suốt những ngày đầu tiên chập chững đến với thế giới, đồng thời cũng là lúc người thân, bạn bè cùng tụ họp, sẻ chia niềm vui nhỏ bé nhưng đầy ấm áp này.
Dù là đơn sơ hay cầu kỳ, thì mỗi mâm lễ đều chất chứa trong đó tình yêu, sự quan tâm và cả những lời chúc ngọt lành nhất, dành cho một khởi đầu thật bình an, rực rỡ.