Viral nhất hội bỉm sữa lúc này, trang phục "nhà vua nhí" khiến "búp măng non" chưa bỏ bỉm trông chững chạc, oai nghiêm hẳn

An Chi,
Chia sẻ

Nhìn đáng yêu thật chứ!

Những ngày gần đây, các diễn đàn mẹ bỉm sữa rộn ràng chia sẻ nhau về "chiếc trend" khá thú vị: Chụp bộ ảnh kỷ niệm cho con với trang phục "nhà vua nhí" vào dịp Giỗ Tổ 10/3. Đây là một cách sáng tạo để các bậc phụ huynh kết hợp giữ gìn truyền thống và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ cho con yêu. 

Các bé nhỏ được hóa thân thành những "nhà vua nhí" trong bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc, khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa vì sự dễ thương và đáng yêu.

Chị Phương, một mẹ bỉm sống tại Phú Thọ, cũng không bỏ lỡ xu hướng này. Chị vừa cho cô con gái 10 tháng tuổi, Hải My (biệt danh Dâu), chụp bộ ảnh kỷ niệm nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Điều đặc biệt là bộ trang phục mà Dâu mặc được thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ trang phục của các Vị Vua Hùng và trang phục Âu Lạc thời xưa. Nhìn vào những bức ảnh, ai cũng phải trầm trồ vì sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và sự dễ thương của bé.

Cưng xỉu luôn ấy ba mẹ ạ

Chị Phương chia sẻ: "Bộ ảnh này mình chụp kỷ niệm cho bé nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Trang phục đến từ thương hiệu Uhorang Hàn Quốc, được người Việt Nam thiết kế và bán tại Việt Nam. Cảm hứng theo mình tìm hiểu là lấy từ những trang phục Âu Lạc, Vua Hùng. Em bé trộm vía hợp tác, chụp cũng nhanh và mình cũng rất ưng ảnh. Em bé trộm vía ngoan nên chăm cũng nhàn. Mình chụp cho con ở Tiệm ảnh Gạo Studio".

Nhìn dễ thương quá chừng

Điều bất ngờ là sau khi chia sẻ những bức ảnh này lên mạng, loạt hình ảnh của bé Dâu đã nhanh chóng trở nên viral, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cả dân mạng đều không ngừng khen ngợi vẻ đáng yêu, tinh nghịch của bé Dâu trong bộ trang phục "nhà vua nhí". Những bức ảnh của Dâu không chỉ khiến người xem cảm thấy thích thú mà còn khơi gợi sự tự hào về văn hóa và truyền thống dân tộc.

Quá là đáng yêu

Bộ ảnh này không chỉ đơn thuần là một bộ hình kỷ niệm, mà còn là cách để thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn về lịch sử, văn hóa của dân tộc mình. Đây chính là món quà ý nghĩa mà mẹ Phương muốn dành tặng cho con gái, một món quà không chỉ về hình ảnh mà còn về niềm tự hào dân tộc.

Chia sẻ