Viện cớ đi đổ rác nhưng 1 chi tiết khiến toàn bộ hành động của người chồng bị vợ đang ở cữ phát hiện
Thấy chồng nói đi đổ rác nhưng khá lâu sau không thấy về, người vợ bèn nhìn qua cửa sổ và chứng kiến toàn bộ hành động lén lút của chồng mình.
Ai bảo thời gian ở cữ chỉ có ăn uống kiêng khem, nghỉ ngơi và chăm sóc con cái? Không hề! Mới đây, câu chuyện về một cặp vợ chồng trẻ ở Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng "cười bò" khi người chồng lén lút ăn đồ ăn vặt mà không dám để vợ biết.
Câu chuyện bắt đầu khi chị vợ vẫn đang trong thời gian ở cữ, loay hoay với việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất để hồi phục và nuôi con. Mọi thứ dường như rất nghiêm ngặt với chế độ ăn uống, đặc biệt là không được ăn đồ ăn nhanh, quá nhiều gia vị hay những món ăn kích thích vị giác.
Thế là chồng đành phải kiêng luôn, ăn cùng vợ và phục vụ cô ấy những món lành mạnh. Nhưng có một vấn đề: Anh chồng ngán ngẩm món ăn kiêng và thèm thổn thức những món "ăn chơi" như thịt xiên nướng, gà rán hay khoai tây chiên.

Một ngày, anh chồng viện cớ "đi đổ rác" để lẻn ra ngoài. Chị vợ vẫn đang chăm con trong nhà, ngồi nhìn qua cửa sổ thì bất ngờ phát hiện ra điều không thể tin được: Chồng đang cầm túi thịt xiên nướng ăn ngon lành ở dưới lầu, đúng tại chỗ tập kết rác!
Tưởng chỉ là "lý do tạm thời", hóa ra anh chồng đã mua sẵn đồ ăn vặt, chọn lúc vợ không nhìn thấy mà lén lút đi xuống lấy. Cầm túi đồ ăn trong tay, anh vừa ăn vừa gọi điện thoại, mặt mày hớn hở vì cuối cùng cũng được thỏa mãn cơn thèm. Nhưng đâu ngờ rằng vợ đang đứng nhìn từ cửa sổ, làm cho anh "đứng hình" khi ánh mắt hai người gặp nhau.

Chỉ có thể tưởng tượng cảnh tượng người chồng vừa ăn vừa ngượng ngùng cười trừ khi vợ "bắt tận tay" việc làm này. Cái mặt ngượng nghịu của anh thật sự không có giá nào!
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Dù hành động của anh chồng có hơi… "lén lút" một chút, nhưng cũng cho thấy anh là một người biết quan tâm đến vợ con, biết kiềm chế bản thân vì không muốn vợ cảm thấy bị kích thích bởi những món ăn "không tốt cho sức khỏe" trong thời gian ở cữ. Thậm chí, anh còn không dám mang về nhà để vợ không nhìn thấy, vì sợ cô lại "thèm thuồng" và cảm thấy không thoải mái. Một sự hy sinh thật sự đáng quý!

Vợ thấy vậy chắc hẳn cũng không tức giận mà chỉ biết cười ngất vì ông xã quá "tinh tế" trong việc này. Dù sao, thật may mắn khi có một người chồng không chỉ hiểu chuyện, mà còn biết làm những hành động "đáng yêu" như thế để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe vợ mới sinh.
Ai nói đàn ông không biết lén lút hy sinh vì gia đình?