Vận "36 kế" ứng phó với kì nghỉ tránh dịch corona của con, vừa ngày đầu tiên, nhiều bố mẹ đã tìm cách "cứu viện"

BN,
Chia sẻ

Bốc thăm chia lịch nghỉ trông con, gửi con về cho ông bà hay xin làm việc ở nhà... là "36 kế" các bố mẹ xoay xở để ứng phó với kì nghỉ tránh dịch corona của các con.

"Ai lương thấp nghỉ ở nhà trông con"

Tối ngày 2/2, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống virus corona. Tính đến chiều nay đã có 50 tỉnh thành phố trên cả nước cho học sinh nghỉ học thêm từ 2-7 ngày nhằm phòng tránh dịch viêm phổi do virus corona gây ra.

Thông báo nghỉ học thêm một tuần ngay tối hôm trước ngày đi học thứ Hai (3/2) khiến nhiều phụ huynh mừng rơn khi những thông tin về dịch bệnh do virus corona gây ra vẫn đang diễn biến phức tạp. Dù đa số phụ huynh đồng tình việc nghỉ học là động thái cần thiết để phòng dịch bệnh, nhưng việc này gây xáo trộn không hề nhỏ đối với những gia đình có con nhỏ đang học mầm non, tiểu học, đặc biệt là các nhà không có ông bà hay người giúp việc.

Vận "36 kế" ứng phó với kì nghỉ tránh dịch corona của con, vừa ngày đầu tiên, nhiều bố mẹ đã tìm cách "cứu viện" - Ảnh 1.

Trong thời điểm này, "36 kế" đã được các mẹ bỉm sữa truyền tai nhau. Tùy tình hình và điều kiện mỗi nhà mà các bố mẹ ứng phó một cách khác nhau.

Anh Nguyễn Xuân Thanh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Nhà mình không ở cùng ông bà mà 2 "giặc" nghỉ cùng lúc, 1 "giặc" còn đang tuổi mẫu giáo nên vẫn còn bám bố mẹ lắm. Vừa tối qua họp "hội nghị" cắt cử thay phiên nhau ở nhà trông con, ưu tiên ai lương cao hơn được đi làm, lương thấp hơn ở nhà trông con".

Khác với gia đình anh Thanh, chị Phương Liên (phụ huynh 1 học sinh đang học lớp 1 ở quận Đống Đa, Hà Nội) hài hước tiết lộ: "Nhà mình thì auto gửi về ông bà nội ngoại, kèm 1 thùng khẩu trang, 1 thùng sữa thôi".

Vận "36 kế" ứng phó với kì nghỉ tránh dịch corona của con, vừa ngày đầu tiên, nhiều bố mẹ đã tìm cách "cứu viện" - Ảnh 2.

Có lẽ phương án gửi về ông bà nội ngoại được hầu hết các bố mẹ lựa chọn. Tuy nhiên, cũng có những gia đình mà bố mẹ không thể xin nghỉ làm nhiều, ông bà lại ở xa nên lại có phương án khác được sử dụng. Chị Hồng Anh (hiện đang sinh sống tại chung cư khu HH, Linh Đàm) kể: "Ngay khi nhận được thông báo nghỉ học 1 tuần, hội các mẹ trong khu chung cư mình ở đã lập tức liên lạc với nhau ngay và phương án được thống nhất là gom tất cả lũ trẻ vào một nhà, chúng có nhiều đồ chơi, nhiều bạn chơi với nhau cả ngày và chỉ cần một người trông coi là đủ, bố mẹ không cần phải nghỉ cả tuần".

Vừa ngày đầu tiên con nghỉ tránh dịch, bố mẹ đã "tìm cứu viện"

Để ứng phó với lịch nghỉ 1 tuần tránh dịch corona, nhiều cơ quan đã rất tâm lý tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên được làm việc ở nhà 1 tuần để tiện trông con. Nhận được thông báo này, nhiều người đã thêm một lần nữa "thở phào nhẹ nhõm" vì không phải loay hoay gửi con đi đâu cả. Song ngay ngày đầu tiên ở nhà vừa làm việc, vừa trông con, có những ông bố bà mẹ đã phải nháo nhào ngoi lên facebook tìm "cứu viện".

Bọn trẻ thì không ngừng nghỉ chân tay mà bố mẹ thì có đến cả nghìn việc phải làm. Bài toán đặt ra là cho con chơi gì cho hết ngày trong nhà mà không tivi, không điện thoại, không ipad. Và đây là những "kế sách" được các bố mẹ gợi ý:

Ngày đầu tiên trong kì nghỉ tránh dịch corona, các bố mẹ đã lo tìm "cứu viện" - Ảnh 1.

Ngày đầu tiên trong kì nghỉ tránh dịch corona, các bố mẹ đã lo tìm "cứu viện" - Ảnh 3.

Ngày đầu tiên trong kì nghỉ tránh dịch corona, các bố mẹ đã lo tìm "cứu viện" - Ảnh 4.

Ngày đầu tiên trong kì nghỉ tránh dịch corona, các bố mẹ đã lo tìm "cứu viện" - Ảnh 6.

Ấy thế nhưng dẫu muôn vàn chiêu trò được "hiến" thì phải thừa nhận rằng trông con không phải nhiệm vụ dễ dàng gì. Một tuần con nghỉ tránh dịch đồng nghĩa với việc hôm nay mới là ngày đầu tiên, chưa kịp hết ngày đã có bố mẹ "tẩu hỏa nhập ma", "hóa thú", "héo cả người"... hay là đếm từng phút đợi chồng về "cứu viện".

Ngày đầu tiên trong kì nghỉ tránh dịch corona, các bố mẹ đã lo tìm "cứu viện" - Ảnh 7.

Ngày đầu tiên trong kì nghỉ tránh dịch corona, các bố mẹ đã lo tìm "cứu viện" - Ảnh 5.

Ngày đầu tiên trong kì nghỉ tránh dịch corona, các bố mẹ đã lo tìm "cứu viện" - Ảnh 2.

Ngày đầu tiên trong kì nghỉ tránh dịch corona, các bố mẹ đã lo tìm "cứu viện" - Ảnh 8.

Con nghỉ học một tuần, bố mẹ sẽ đau đầu xoay xở tìm cách ứng phó và hầu như mọi sinh hoạt trong gia đình đều đảo lộn. Dẫu vậy, được để con ở nhà, không tiếp xúc với môi trường đông người vẫn khiến các bố mẹ yên tâm phần nào trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

#ICT_anti_nCoV

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Vận "36 kế" ứng phó với kì nghỉ tránh dịch corona của con, vừa ngày đầu tiên, nhiều bố mẹ đã tìm cách "cứu viện" - Ảnh 13.

 

Chia sẻ