Trung thu năm nay thật khác, chẳng cần đồ mua sẵn, các bé tự tay làm đèn lồng cực xinh yêu

San San,
Chia sẻ

Bố mẹ và các bé đã chuẩn bị cho Trung thu tối nay chưa nào?

Do dịch Covid-19 mà Trung thu năm nay khác hẳn mọi năm, nhưng không vì thế mà không khí ngày Rằm bớt náo nhiệt. Thay vì sự xuất hiện của các món đồ chơi mua sẵn, các bậc phụ huynh được cùng con em mình quây quần bên nhau và có những phút giây đáng nhớ với những sản phẩm handmade cực xinh yêu.

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 1.

Mẹ Trần Thị Diệu Huyền và con trai, bé Nguyễn Hoàng Khang cùng nhau làm nên chiếc đèn lồng lạ mắt và sáng tạo có tên "Lồng đèn tổ ấm". Hai mẹ con chị Huyền hy vọng đại dịch sớm lui để các bác sỹ các nhân viên y tế, các chú bộ đội công an được về nhà đoàn viên với gia đình vào dịp Trung thu năm nay.

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 2.

Bé Hoàng Ngô Bảo An với sản phẩm là chiếc lồng đèn cây nấm từ cốc nhựa trung thu cùng lời chúc cho nhân thế mãi an lành, người người hạnh phúc, nhà nhà đoàn viên.

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 3.

Bé Đinh Vũ Cát Chi với sản phẩm handmade là chiếc đèn lồng được làm từ vỏ sữa yakult ghép lại và tự tô màu trang trí. Bé rất vui khi hoàn thành chiếc đèn trung thu đặc biệt này với sự giúp đỡ từ mẹ Ngọc Anh.

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 4.

Sản phẩm sáng tạo vô cùng đáng yêu của bé Hoàng Thành Lâm và mẹ Thu Huyền mang tên Đèn trung thu Về nhà. Chiếc đèn này bé làm từ chai nhựa bỏ đi, giấy loại và màu vẽ. Cậu bé Lâm làm chiếc đèn hình ngôi nhà với trái tim và rất nhiều yêu thương, con mong ước sớm được về nhà vì dịch bệnh con kẹt ở quê 2 tháng rồi và mong các bác, cô chú đi chống dịch và những người mắc bệnh sớm được trở về ngôi nhà thân yêu của mình.

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 5.

Bé Dương Minh Quang với sản phẩm lồng đèn lên ý tưởng từ bộ phim hoạt hình: “Chúng tôi đơn giản là gấu”. Nhân vật trong chiếc đèn lồng là chú Gấu Trúc bị ở nhà, không được đi chơi, giống như trẻ con chúng mình mấy tháng nay phải ở trong nhà vì dịch Covid. Ước mơ của bé Quang là dịp Trung Thu này Covid sớm qua đi, để trẻ con được rước đèn ngoài trời cùng bè bạn...

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 6.

Sản phẩm đơn giản nhưng không kém phần đáng yêu của bé Vũ Đức Duy. Đèn trung thu bé và mẹ Hà Hạnh cùng làm với concept ấu trùng Larva tận dụng từ nguyên liệu làm đèn trung thu năm ngoái và chiếc đồ chơi đu quay đã bị gãy.

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 7.

Bé Trần Gia Minh với những chiếc đèn cực xinh xắn và đáng yêu. Đèn của bé được làm từ sản phẩm chai nhựa, giấy màu, bìa carton, màu vẽ có sẵn tại nhà.

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 8.

Bé Nguyễn Ngọc Tú Linh cùng em trai với sản phẩm là chiếc Đèn lồng mang tên "sự sống". Đèn lồng được làm từ que kem và giấy bìa kết hợp cùng màu vẽ. Con muốn nhắn nhủ mọi người đừng vứt rác ra biển. Việc này sẽ giúp cứu vãn sự sống cho các sinh vật biển.

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 9.

Bé Chu Đức Hải cùng mẹ Cẩm Vân làm chiếc đèn lồng dựa trên ước mơ của con trai là: "Con làm siêu nhân đánh bay Covid, con thích là tên lửa để bay lên trời. Mẹ và dì con cùng con đã tận dụng sẵn nguyên liệu tại nhà gồm len, giấy màu, kéo, keo sữa để tạo nên những chiếc đèn độc đáo này.

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 10.

Bé Nguyễn Hải My với sản phẩm là chiếc đèn lồng giấy, cô bé cùng mẹ remake những chiếc đèn lồng cổ truyền, cố gắng gìn giữ những nét đẹp mà ông bà ta đã để lại. Đây là chiếc đèn lồng giấy được hai mẹ con chị My tỉ mỉ khắc từng hoạ tiết, trang trí sinh động.

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 11.

Bé Trần Bình An với chiếc đèn lồng hình Đôrêmi, con ước có túi thần kỳ của Đôrêmi để tặng quà đến tất cả các bạn nhỏ trên khắp Việt Nam. Hi vọng các bạn đón Trung thu thật vui vẻ. Bé An còn làm thêm đèn lồng hình ngôi sao, mặt trời và mặt trăng, để dù ở trong nhà chống dịch nhưng vẫn ngắm được bầu trời.

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 12.

Bé Nguyễn Minh Hiếu cùng mẹ Thùy Linh và sản phẩm“Bạn rùa thần kỳ” được làm từ giấy báo, bìa cũ và mắc áo tái chế. Bạn Rùa được bé Hiếu và bố mẹ chế tạo ra với mong ước rằng: “Trung thu của chúng con sẽ luôn ngập tràn những điều kỳ diệu, và luôn đầy ắp tiếng cười! Mọi người hãy cùng con và bạn Rùa phiêu lưu vào thế giới mộng mơ nhé!”.

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 13.

Hai chị em Phương Anh và Phương Linh sản phẩm Đèn lồng bưởi cùng lời chúc các bạn nhỏ một trung thu bình an, cùng nhau vượt qua mùa dịch an toàn.

Đón Trăng rằm mùa dịch, các bạn nhỏ làm đồ handmade cực xinh yêu, hẳn sẽ là một mùa Trung thu đáng nhớ! - Ảnh 14.

Bé Phạm Ngọc Trường cùng chiếc đèn lồng rực rỡ mùa Trung thu. Sản phẩm được làm từ bìa mô hình, giấy A4 và bút dạ màu.

Nguồn ảnh: Mõ Làng VCCorp

Chia sẻ