Trung bình gia đình có con nhỏ bây giờ kiểu: 1 tuổi đã sở hữu sương sương 9 cái siêu xe
Bé nhất nhà nhưng đồ đạc lại chiếm nhiều diện tích nhất.
Nhiều ba mẹ chia sẻ, thế hệ ngày nay nuôi con cái không còn giống như xưa nữa. Không chỉ dừng lại ở việc đủ ăn, đủ mặc, ba mẹ mong con được sống trong điều kiện vật chất và tinh thần tốt nhất. Bởi vậy, nuôi con ngày càng tốn kém, nhiều gia đình chỉ chủ trương sinh 1-2 bé mà thôi.
Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trên MXH nhận được rất nhiều sự quan tâm. Câu hỏi đặt ra là có phải bây giờ bố mẹ nào cũng chịu đầu tư cho con như thế?
"Dọn nhà nhìn đống đồ hoảng thật sự, lúc bé thì xe đẩy, sang tháng thứ 6 thì có đồ hỗ trợ ngồi và ghế ăn dặm. Ngồi vững rồi sợ không có gì chơi là xách về ngựa gỗ, sợ chơi chán ngựa đòi đi thì tậu xe tập đi. Chừng nào biết đi rồi thì phi xe thăng bằng cho cứng chân. Chân cứng cáp rồi thì scooter phi vèo vèo.
Hầm bà lằng đủ thứ, mấy nữa nó biết đòi đồ chơi búp bê, nấu ăn, làm bác sĩ nữa thì không hiểu nhét đâu, chắc chừng ấy phải đổi cái nhà khác thôi", mẹ bỉm tâm sự.

Nguồn: MXH
Trong ảnh là bộ sưu tập 9 loại siêu xe mà em bé nào nhất định cũng trải qua: Từ xe đẩy, xe đi chơi, bập bênh, ghế tập ngồi, xe tập đi, xe thăng bằng, xe 2 bánh... Trông vậy mà vẫn chưa đủ combo đâu, nhiều nhà còn sắm thêm xe đạp 4 bánh, rồi thảm chơi... thì còn không đủ chỗ mà để.
Đúng là trung bình gia đình có con nhỏ bây giờ kiểu 1 tuổi đã sở hữu sương sương 9 cái siêu xe. Dưới phần bình luận, hội phụ huynh hết sức đồng tình, không hiểu sao một đứa trẻ bé xíu mà xe nhiều gấp mấy lần xe người lớn. Tuy nhiên thì tính ra đây đều là các loại xe mà một em bé cần cho vài năm đầu đời. Sau đó khi con lớn, các xe này sẽ được thanh lý, thay vào đó là 1 cái xe đạp thôi cũng tốt rồi. Chưa kể, nhiều gia đình đầu tư mua cho con loại xe sang, xịn rồi sau đó có thể cho lại họ hàng hoặc thanh lý.
- Thế hệ bây giờ là vượt sướng. Chúng nó có đầy đủ về mặt vật chất, nhưng lại yếu đuối về tâm hồn.
- Nhà mình cũng bỏ ra cả mớ tiền để chi mấy món này cho cu con, có thì thừa, không có thì thiếu. Thấy con thích thì cũng cố mua loại rẻ thôi.
- Thế này đã là gì, nhà mình còn nhiều hơn. Đầu tư cho con cái sao mà tiếc được. Nếu có tiền thì việc chi ra cho con sống sướng cũng là chuyện bình thường ấy mà.