"Tiêu đời bố rồi!"

Bắp Cải,
Chia sẻ

Bố mải mê cổ vũ bóng đá nên va phải cạnh bàn khiến cái cốc ở trên bàn rơi xuống, vỡ toang. Boong thấy vậy thì lập cập: "Tiêu đời bố rồi, ăn đòn rồi... Mẹ ơi, mẹ ơi, bố làm vỡ cốc, mang cái roi lên này, mẹ ơi...".

1. Boong đi chơi về thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi ở ghế, bố mẹ khoác tay nhau rất tình cảm. Boong ghen tỵ, lừ lừ mắt nhìn bố mẹ rồi chen vào giữa ngồi. Thấy Boong cứ im lặng không nói gì, hết nhìn sang bố lại nhìn sang mẹ, mẹ bèn ôm lấy Boong có ý làm lành:

- Boong hôm nay giấu miệng ở đâu ấy nhỉ. Ngồi im như thóc thế!

Boong nghiêm mặt:

- Boong đang giữ bí mật tức giận đấy, mẹ đừng hỏi Boong, Boong ly thân mẹ đấy!

Mẹ im bặt, ngơ ngác, không biết Boong học từ “ly thân mẹ” ở đâu.

2. Bố đang ngồi đọc sách, cô Nga chạy từ trên gác xuống cầu cứu bố:

- Anh ơi, cái con máy tính của em nó lại bị làm sao rồi ấy, anh lên xem em với...

Cô Nga vừa dứt lời, Boong tròn mắt thắc mắc:

- Máy tính của cô Nga là con gái giống Boong à? Mai cô Nga mua bờm tóc hồng, xinh xinh cho máy tính đeo nhé!

Cô Nga cười tít mắt:

- Ờ ờ, mai cô Nga mua.
 

3. Ông và Boong chơi đồ hàng với nhau, Boong đóng vai là người bán phở còn ông đóng vai là khách ăn quán. Lúc ông vừa lò dò chuẩn bị ngồi xuống ghế định gọi Boong cho ăn phở thì Boong hăm hở chạy lại:

- Chào ông, dạo này ông thế nào, mấy đứa con có ngoan không hả ông?

Ông mắt tròn mắt dẹp nhìn Boong “nhập vai” quá đạt:

- À , à, khỏe, tốt cả...

Boong thấy ông ấp úng thì chỉnh đốn:

- Ngồi thẳng lưng lên nào, lại vẹo cột sống bây giờ (hệt như lời mẹ nhắc mỗi khi Boong ngồi ở bàn gù lưng xuống).

Ông: !!!

4. Boong đi ăn sáng về, chạy vào thì thầm với bố:

- Bố ơi, cô bán phở thương Boong cực, cô cho Boong một cái kẹo đẹp ơi là đẹp, đây này!

Bố ra vẻ hào hứng với câu chuyện của Boong:

- Thế à, ừ tốt nhỉ!

Boong gợi ý cho bố:

- Vợ hai đi bố, ngày nào Boong cũng được ăn kẹo, vợ hai này cũng thương Boong, không sợ đâu...

5. Boong đang ngủ, mẹ lay Boong dậy để đi học, Boong không muốn đi nên khi vừa uể oải ngồi dậy thì mếu máo, rơm rớm nước mắt quay sang cầu cứu bố:

- Bố ơi, bố ơi...

Rồi Boong chui vào chăn, ôm chầm lấy bố khóc. Bố biết bài của Boong nên vỗ về:

- Boong ở nhà với bố nhé!

Boong gật gật, bố lại hỏi:

- Boong im rồi ngủ nhé:

Boong lại gật gật liếc nhìn mẹ rồi nhắm tịt mắt lại:

- Boong ngủ rồi, ngủ lâu rồi, mẹ đi đi...

6. Bố ngồi xem bóng đá, lúc có pha bóng gay cấn, bố nhảy cẫng lên va phải cạnh bàn khiến cái cốc trên bàn rơi xuống, vỡ toang. Boong lập cập:

- Tiêu đời bố rồi, ăn đòn rồi... Mẹ ơi, mẹ ơi, bố làm vỡ cốc, mang cái roi nhanh lên này, mẹ ơi...

Bố thấy Boong “vừa đánh trống, vừa la làng” thì vờ sợ sệt:

- Ấy, Boong đừng gọi mẹ, bố cho kẹo mà...

Được đà, Boong càng hét to hơn:

- Mẹ ơi, bố... phi tang này, hư quá...

Bố hết đường nịnh bợ Boong.

Chia sẻ