"Hôn phát chết giờ"

Bắp Cải,
Chia sẻ

Lúc sau bố đang nằm thiu thiu ngủ, mẹ bảo Bíp gọi bố dậy ăn cơm. Nghe tiếng Bíp gọi nhưng bố vờ cố tình không nghe. Bíp thiểu não đi xuống hỏi mẹ: "Hôn phát chết liền mẹ nhé!".

1. Mẹ có bầu, thấy cả nhà cứ quấn quanh mẹ, chăm sóc mẹ và em bé trong bụng, Bíp buồn thiu tưởng cả nhà yêu em bé hơn yêu Bíp. Mẹ thất vậy liền động viên Bíp:

- Có em bé Bíp sẽ có người chơi cùng này, ăn cùng này, ngủ cùng này... Thích không?

Nghe mẹ gợi ý có vẻ rất vui nên Chíp gật đầu lia lịa:

- Thích thích...

Xem chừng Bíp đã có thể cân bằng lại được cảm xúc, mẹ xoa đầu Bíp:

- Giờ thì Bíp phải làm bài tập đi!

Bíp tiu nghỉu:

- Em bé đẻ ra có làm bài tập hộ Bíp được không mẹ!

Mẹ “chấn chỉnh” Bíp:

- Con là anh, con phải giúp em bé làm bài tập chứ!

Bíp thở dài não nuột:

- Thế thì thôi, con không thích em bé nữa đâu, không làm bài tập hộ thì chán lắm. Mẹ đừng đẻ em bé nữa mẹ ạ!
 

2. Chủ nhật bố ở nhà, bố nghĩ đủ trò để trêu Bíp. Lúc mệt quá bố nằm lăn ra nền nhà, mẹ đi chợ về thấy vậy thì la bố:

- Đập phát chết giờ, nằm đất con trai mắt chước thì sao?

Lúc sau bố đang nằm thiu thiu ngủ, mẹ bảo Bíp gọi bố dậy ăn cơm. Nghe tiếng Bíp gọi nhưng bố vờ cố tình không nghe. Bíp thiểu não đi xuống hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, hôn phát chết liền bố có dậy không?

Mẹ ngẩn người vì không ngờ Bíp lại biến hóa nhanh thế!

3. Bíp đang ngồi chăm chú xem ông bón cây cảnh, rồi Bíp thấy một con sâu đo đang ngoe ngoe trên nhánh cây. Bíp líu lo nói với ông:

- Con sâu này ngu cực kì ông nhỉ? Tự dưng lúc Bíp với ông ngồi đây, nó lại bò ra, phải trốn đi thì mới không bị ông bắt cóc chứ nhỉ. Ngu quá là ngu!

Ông:???

4. Buổi chiều, chị Giang nhà bác Quỳnh đến nhà Bíp chơi nhưng mẹ không có nhà. Lúc mẹ vừa về, Bíp vội vàng chạy ra khoe mẹ:

- Mẹ ơi, chị Giang đến chơi với Bíp nhé!

Bà tiếp lời Bíp:

- Dạo này trông người ngợm nó khỏe hơn hẳn dạo trước...

Bà chưa nói hết câu, Bíp giật mạnh tay bài tranh phần kể chuyện chị Giang cho mẹ nghe:

- Mặt chị Giang tròn tròn như... như... cái bát ô tô múc canh bà nhỉ!

Bà ôm bụng cười ngặt vì lúc chiều bà khen chị Giang là “mặt tròn xoe như cái đĩa” thì giờ Bíp ví mặt chị Giang như cái bát ô tô múc canh.

5. Mẹ đưa Bíp đến nhà dì Hiền chơi với em Sim. Lúc mẹ nói chuyện với dì Hiền mẹ liên tục nhắc đến bà ngoại. Rồi lúc em Sim khóc nhè, ẹm nựng em Sim:

- Sim ngoan, nín rồi bác đưa Sim đi thăm bà ngoại nhé!

Bíp nghe thấy thế liền tỏ ý ghen tỵ:

- Bíp cũng có bà ngoại cơ, Bíp không cho em Sim đi thăm bà ngoại của Bíp đâu! Bà ngoại yêu Bíp nhất trên đời!

Mẹ và dì Hiền nhìn nhau cười khúc khích.

Chia sẻ