Theo chân bé Bi "shopping" sắm đồ vào lớp 1

Lê Bùi, Ảnh: Tùng Lâm,
Chia sẻ

Chỉ còn gần 1 tuần nữa là bé Bi - con anh chị Tuấn - Nhị (Hà Đông) chính thức bước vào lớp 1. Tranh thủ ngày nghỉ, chị Nhị đã đưa Bi đi sắm sửa một số đồ dùng cho năm học mới.

Gần 4 giờ chiều, trời vẫn còn vương nắng, mặc dù bị mẹ đánh thức dậy để đi mua sắm, nhưng hôm nay Bi tỉnh ngủ lạ thường. Bi hăm hở vào nhà vệ sinh rửa mặt, tự lên tủ mặc quần áo và tìm mũ. Sau đó, Bi xuống nhà liên tục í ới giục giã mẹ đi hiệu sách.

Theo chân bé Bi

Hiệu sách Hà Đông, nơi thi thoảng có thời gian rảnh chị Nhị vẫn thường dẫn hai chị em Bi đi mua sách. Dù địa điểm khá quen thuộc song hôm nay Bi vẫn tỏ vẻ hồ hởi và háo hức khác thường. Bởi có lẽ Bi biết, hôm nay Bi sẽ được mẹ mua nhiều đồ dùng học tập hơn.

Vừa đến hiệu sách, Bi đã vào gian hàng bán dụng cụ học tập. Được mẹ định hướng trước cần mua đồ dùng học tập gì, Bi nhớ như in và cứ chăm chăm ngó xem những thứ mình cần. Khi thì Bi chọn chiếc xoáy bút chì hình con thú ngộ nghĩnh, lúc lại cục tẩy nhỏ xinh.

Theo chân bé Bi

Và tất nhiên, vật dụng không thể thiếu mà chị Nhị mua cho Bi khi vào năm học mới là chiếc bảng đen để treo trên tường học ở nhà. “Các con vào lớp 1, mới tập viết, mẹ phải chọn mua loại bút chì viết mềm, loại 2B. Nên mua thiết bị chống cằm cho con, để giúp con ngồi đúng tư thế, không bị dán mắt vào sách vở, dễ cận thị”. Chị Nhị cho biết.

Theo chân bé Bi

Thích thú nhất có lẽ là khi Bi được mẹ chọn mua cho chiếc cặp sách hình siêu nhân đúng màu Bi thích. Khỏi phải nói, Bi cũng khó tính khi chọn cặp sách của mình chẳng kém gì người lớn. Nào thì Bi chọn màu này, chọn hình của cặp này. Nói chung, phải là chiếc cặp sách có màu xanh và hình siêu nhân thì mới “hút” được cậu bé.

Khi nhân viên nhà sách trêu: “Con lấy chiếc cặp Doremon kia cũng đẹp kìa”. Bi lém lỉnh đáp khiến ai cũng phải cười: “Chú xui dại con chứ gì. Đó là cặp màu hồng của con gái. Cháu là con trai phải chọn cặp màu xanh mạnh mẽ cơ”.

Theo chân bé Bi

Sau khi chọn được cặp sách và các dụng cụ học tập cần thiết cho việc học của Bi, chị Nhị cũng dẫn con đến quầy sách tham khảo. Bà mẹ 2 con này cho biết: “Sách giáo khoa thì vợ chồng mình đã đặt mua ở trường rồi. Nhưng mình vẫn cần phải lượm thêm ít sách tham khảo để cuối tuần hướng dẫn con viết và đọc thêm".

Mẹ Bi chia sẻ: “Ở trường của Bi và rất nhiều các trường tiểu học khác đều có bán nguyên bộ sách đã được bao bọc sẵn, dán nhãn, đôi khi còn phân theo từng màu để con dễ phân biệt. Các mẹ nên đặt mua sách ở trường theo từng lớp của con”.

Theo đó, chị Nhị tìm chọn một vài cuốn sách tập tô chữ, sách học toán cho con. Bên cạnh đó, chị còn mua thêm một số quyển truyện thiếu nhi có nội dung đơn giản và ít chữ để Bi có thể tự đánh vần và đọc.

Theo chân bé Bi

Chị Nhị chia sẻ: “Mình vẫn rất hay mua truyện thiếu nhi cho các con. Khi Bi chưa biết đọc thì mình hoặc chị của Bi đang học lớp 2 sẽ đọc cho bé nghe. Mấy tháng nay Bi đã biết đánh vần và biết đọc trơn tru rồi. Vì thế, mình chọn mua những quyển truyện có nội dung ngộ nghĩnh, vui nhộn, cốt truyện đơn giản và đặc biệt ít chữ, phông chữ to để Bi có thể tự đọc được. Điều này giúp tăng kỹ năng nhận dạng chữ và đọc chữ cho con”.

Ngoài ra, còn nhiều đồ dùng khác cho con mẹ chớ quên nhé: bút màu, đất nặn, giá cắm bút, gọt bút chì… Các mẹ không nên “tham”, mua quá nhiều thứ như bút giấy màu, quần áo,… vì con có thể không dùng hết một năm.

Sang tới shop quần áo, ban đầu có vẻ Bi không hứng thú bằng khi ở nhà sách. Nhưng chỉ ít phút sau Bi đã lăng xăng chạy theo mẹ để tự chọn quần áo cho mình.

Tại shop quần áo này, sau nhiều cân nhắc, chị Nhị cũng chọn được cho Bi một, hai chiếc áo sơ mi mới và 2 chiếc quần jean. Mẹ Bi cũng thường chọn mua cho con quần áo xuất khẩu thôi. Chất mặc thấm mồ hôi, kiểu dáng đẹp và cũng không quá đắt.

Theo chân bé Bi

Khi hỏi vì sao chị lại “ngắm” cho con những bộ quần áo này mà không phải là đồng phục học sinh hay quần áo ở nhà, bà mẹ trẻ này nói: “Đồng phục 2 bộ của con thì đã đặt mua ở trường rồi cô ạ. Quần áo ở nhà của Bi thì nhiều lắm rồi. Vì thế, mình chỉ chọn thêm cho con 2 bộ tươm tất để con thay đổi khi đi học thêm thôi. Đây cũng là một hình thức động viên, khích lệ khi con vào lớp 1.

Với lại thời buổi bão giá, lại sắp vào đầu năm học rồi. Khi ấy, các phụ huynh phải đóng rất nhiều khoản tiền cho con đầu năm nên mình cũng lên kế hoạch tiết kiệm mua sắm hơn so với mọi năm”.

Được mẹ dẫn đi shopping Bi thích lắm. Con có thể chọn những đồ dùng mình thích và lại càng thích đi học hơn. Chị Nhị cho biết: “Lớp của Bi đã bắt đầu những ngày học hè đầu tiên. Sáng nào Bi cũng dậy sớm để chuẩn bị đến lớp học với các cô, các bạn. Tối về, mẹ cho Bi ngồi học 20 phút rồi nghỉ giải lao, để quen với các tiết học của lớp 1.

Theo chân bé Bi

Ở lớp mẫu giáo, các con cũng ngồi học, nhưng hoạt động nhiều và được nói tự do. Các mẹ nên chú ý rèn con vào quy củ từ ở nhà để đến lớp con đỡ bị bỡ ngỡ. Không nên bắt con học nhiều khiến con sợ học lớp 1”.

Bây giờ, Bi chẳng sợ gì khi đi học lớp 1 nữa!


Mẹ con cùng "khóc" vì cái chữ trước khi vào lớp một.

Theo chân bé Bi

Chia sẻ