"Sờ em"

Bắp Cải,
Chia sẻ

Mẹ dạy Lim học đánh vần, đến từ "Xem" mẹ đánh vần trước để Lim bắt chước đọc theo: "E... mờ... em... xờ... em... xem". Mẹ vừa dứt lời thì Lim ngơ ngác: "Sao lại bắt Lim sờ em hả mẹ? Lim không có em mà! Cũng không xem được mà!".

1. Bà nội từ đi từ dưới bếp lên, định lấy gì đó nhưng quên khuấy mất nên cứ đi quẩn quanh trong nhà, mẹ Lim thấy vậy bèn hỏi:

- Mẹ làm gì thế?

Bà nội than thở:

- Khổ thế, định đi lấy cái gì mà quên béng mất rồi… Già rồi có khác, lẩm cẩm thật rồi!

Một lúc sau, Lim đang chơi bên ngoài thì một con nhện ở đâu sà xuống trước mặt, Lim tròn mắt nhìn rồi thủ thỉ với mẹ:

- Mẹ ơi, sao con nhện lại ra đây? Nó muốn chơi với Lim à?

Mẹ ậm ừ cho qua chuyện:

- À, nó lạc đường đấy, ham chơi, quên mất đường về nhà.

Lim tỏ ra hiểu chuyện:

- Con nhện này già rồi, lẩm cẩm mất rồi, quên cả đường về nhà mẹ nhỉ!

Mẹ: ???

2. Mẹ dạy Lim học đánh vần, đến từ “Xem”, mẹ đánh vần trước để Lim bắt trước đọc theo:

- E… mờ… em… xờ… em… xem…

Mẹ vừa dứt lời thì Lim ngơ ngác:

- Sao lại bắt Lim sờ em hả mẹ? Lim không có em mà! Cũng không xem được mà!

Mẹ ngơ ngác!
 

3. Lim nhìn thấy mẹ đi đôi tất giống hệt của bà, Lim nhất mực đòi mẹ cởi tất ra để trả bà:

- Mẹ đi tất của bà à? Cởi ra trả bà đi. Mẹ cởi ra đi.

Mẹ thấy Lim cứ nằng nặng đòi mẹ trả cho bà bằng được thì nịnh:

- Trời lạnh, mẹ đi rồi lát mẹ cởi trả bà!

Nghe mẹ nói, Lim vẫn kiên quyết cúi xuống chân mẹ, giằng bằng được đôi tất mẹ đang đi rồi gào lên:

- Mẹ trả đi, mượn của bà, thì trả đi…

Chú của Lim ngồi đó cũng hùa vào trêu mẹ, mẹ nửa đùa nửa thật quát hai chú cháu:

- Mượn bà đâu mà mượn bà, bà mượn của tao thì có!

Vừa lúc đó, bà từ trong phòng đi ra, Lim nhìn xuống chân bà rồi chỉ nhắc nhở bà:

- Bà, bà, mượn tất của tao à?

Mẹ và chú ôm bụng cười nghiêng ngả, còn bà thì cứ mắt tròn, mắt dẹt nhìn Lim.

4. Cô Hoài dẫn bạn Chipu đến nhà Lim chơi, vừa trông thấy Chipu, mẹ tấm tắc khen:

- Chipu càng lớn càng xinh, yêu thế!

Lim nghe thấy mẹ khen bạn Chipu thì tỏ ý không hài lòng, cố tình “gạ gẫm” mẹ:

- Chipu không xinh bằng Lim đâu mẹ ạ, không có bím tóc xinh này, không có nơ hồng này, mẹ đừng yêu Chipu mẹ ạ!

Mẹ và cô Hoài đưa mắt nhìn nhau cười.

5. Chủ nhật, mẹ muốn cả nhà Lim đi chơi, mẹ bèn bảo Lim rủ bố đi cùng. Lim thích lắm, chạy lại chỗ bố khều khều tay bố:

- Bố, đi chơi thôi, cả nhà mình thương nhau!

Bố đang nằm dài trong chăn ấm, ngại đi nên nói thật to để cả mẹ cũng nghe thấy:

- Rét mướt thế này thì đi đâu, bố không đi đâu…

Nghe bố nói, Lim tiu nghỉu nhìn “phán” một câu xanh rờn:

- Lim chia tay bố, Lim không yêu bố nữa đâu, bố lười lắm!

Bố chưng hửng khi nghe con gái “li khai” mình!

Chia sẻ