"Cu bố ngon lành chưa kìa!"

Bắp Cải,
Chia sẻ

Buổi tối, bố nằm dài trên ghế xem bóng đá, Bon lừ đừ đi lại, tay chống nạnh trông rất hùng dũng, Bon nhìn mẹ rồi chỉ vào bố và nói: "Mẹ nhìn cu bố của Bon ngon lành chưa kìa...".

1. Bon đang chơi trò xếp hình trong phòng, bà tìm quanh phòng khách không thấy bèn gọi to:
 
- Thằng cu Bon đâu rồi nhỉ? Mới đây mà đi đâu mất rồi!
 
Bon nghe tiếng bà hỏi thì vội vàng chạy ra, tay vỗ vỗ vào ngực mình:
 
- Thằng Bon đây mà bà, thằng Bon không đi đâu cả!
 
2. Mẹ đi làm về, Bon lon ton chạy ra than thở với mẹ:
 
- Mẹ ơi Bon buồn lắm, buồn ơi là buồn!
 
Mẹ thấy Bon nói vậy bèn hỏi để động viên:
 
- Bon buồn thì làm sao?
 
Bon nhanh nhảu trả lời:
 
- Bon khóc hu hu hu và kêu lên mẹ ơi mẹ về với Bon.
 
Mẹ hỏi tiếp:
 
- Thế Bon muốn hết buồn thì phải làm sao nhỉ?
 
Bon gãi đầu gãi tai một lúc rồi bĩu môi trả lời:
 
- Bon chịu mẹ ạ!
 
 
3. Thấy dì Hòa vừa dừng xe máy ở sân, Bon chạy ra kéo tay dì đi vào nhà rồi cu cậu lấy Ipad của bố bắt dì ngồi chơi cùng. Theo thói quen, dì mở một trò chơi ra để dụ Bon, nhưng dì vừa mở trò chơi đó ra, Bon gạt tay dì rồi chững chạc bảo:
 
- Mất tiền đấy dì ạ! Tốn kém ví của mẹ Bon lắm.
 
Nói rồi Bon nhanh nhẹn cầm lấy Ipad hí húi mở trò khác kèm theo lời giải thích:
 
- Trò này mới phờ phờ di (free) dì này, tha hồ chơi dì nhé.
 
Dì Hòa và mẹ nghe thấy ông cụ non “tính toán” thiệt hơn cho mẹ thì ôm bụng cười khúc khích.
 
4. Bon nằm trên giường rung chân theo nhịp bài hát, bố đi vào thấy cục cưng của bố trông rất ra dáng bèn tấm tắc khen:
 
- Xem cu cậu của bố ngon lành chưa kìa!
 
Buổi tối, bố nằm dài trên ghế xem bóng đá, Bon lừ đừ đi lại, tay chống nạnh trông rất hùng dũng, nhìn mẹ rồi chỉ vào bố và nói:
 
- Mẹ, nhìn cu bố của Bon ngon lành chưa kìa!
 
Mẹ ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn Bon.
 
5. Ông đi chơi về, vừa thấy bà ông đã phàn nàn:
 
- Chán thế với thằng Lãm, đàn ông con trai, trụ cột gia đình gì mà suốt ngày lang thang, chè chén thế thì làm sao nuôi được vợ con...
 
Bà nghe ông nói thì cũng đồng tình:
 
- Đúng đấy, tôi thấy chúng nó làm chủ gia đình mà thế thì hỏng hết... Phải đứng đầu mà gánh đỡ công việc chứ...
 
Bon ngồi bên cạnh hết nhìn ông lại quay sang nhìn bà. Tối đó, mẹ cho Bon đi ngủ, mẹ bảo Bon vào phía trong nằm, Bon nhất định phản đối:
 
- Bon không nằm trong đâu, Bon nằm ngoài cơ, Bon là trụ cột, là chủ, phải gánh giường cho mẹ ngủ chứ!!!
 
Mẹ ngơ ngác không hiểu gì, còn Bon thì cứ nhất mực nằm ngoài để "gánh giường" cho mẹ ngủ.
 
6. Bon ngồi chơi ngoài cửa, có mấy chú khi đi ngang qua thấy dì Hòa trong nhà Bon thì đứng lại trầm trồ khen:
 
- Cô của nhóc hấp dẫn quá!!!
 
Bon chạy vào nhà hỏi mẹ:
 
- Hấp dẫn là gì hả mẹ?
 
Mẹ giải thích đại khái để Bon hiểu:
 
- Hấp dẫn tức là đẹp, làm cho con rất thích ấy!
 
Lúc sau, Bon đi vào bếp thấy một đĩa cam trông rất ngon mắt, Bon khen tấm tắc:
 
- Quả cam hấp dẫn quá mẹ ạ!
 
Mẹ: !!!
 
Chia sẻ