Sao “Lập trình trái tim”: Làm mẹ đơn thân cần lắm sự dũng cảm

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Diễn viên Lan Hương – nhân vật Tố Uyên trong bộ phim truyền hình "Lập trình cho trái tim" đã chia sẻ những suy nghĩ của cô về tình trạng single mom sau cuộc hôn nhân tan vỡ.

Lan Hương sau ly hôn là một bà mẹ đơn thân vững vàng, mạnh mẽ và có nhiều suy nghĩ tích cực về tình trạng single mom. Cô cho rằng là người của công chúng hay người bình thường thì khi làm mẹ đơn thân đều như nhau, đều là một người mẹ và quá nhiều thứ phải lo toan. Trước giờ quen với cuộc sống có hai người, khó khăn, ngọt bùi được sẻ chia, giờ chỉ có một mình, thì những khó khăn sẽ nhân đôi.

Và câu chuyện bắt đầu từ sự giống nhau và khác nhau ấy.

Sao “Lập trình trái tim”: Làm mẹ đơn thân cần lắm sự dũng cảm 1

Lan Hương này, mình không nghĩ người của công chúng hay người bình thường khi làm mẹ đơn thân đều như nhau. Người của công chúng thì sẽ bị soi mói nhiều hơn chứ?

- Tất nhiên, áp lực sẽ nhiều hơn, nhưng "soi" ở đây theo tôi là người ta muốn biết người của công chúng sẽ làm như thế nào khi ở vào hoàn cảnh nuôi con một mình. Những chuyện tin đồn, nhận xét, bình phẩm sẽ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng thời gian gần đây, khi nhiều phụ nữ có xu hướng lựa chọn làm mẹ đơn thân thì các chị em kể cả là sao hay không cũng đều làm rất giỏi. Và chúng tôi chia sẻ với nhau được rất nhiều trong cuộc sống.

Sao “Lập trình trái tim”: Làm mẹ đơn thân cần lắm sự dũng cảm 2

Cụ thể những chia sẻ đó là gì?

- Tôi có những người bạn là bà mẹ đơn thân, và chúng tôi rất thương nhau, vì cùng cảnh ngộ. Chúng tôi chia sẻ với nhau về cuộc sống, về công việc, về cách chăm sóc con cái. Dần dần mọi người đều trở nên thân thuộc, gắn bó với nhau, cứ khi cần là các chị em lại có mặt. Tôi còn nhớ có lần hai mẹ con tôi ốm, chỉ có 2 mẹ con xoay sở, một người bạn - cũng là mẹ đơn thân đã xách cặp lồng cháo đến cho mẹ con tôi và dặn nếu cần gì thì điện thoại cho chị ấy ngay. Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi quanh mình có những người bạn tốt. Và tôi trân trọng điều đó.

Sao “Lập trình trái tim”: Làm mẹ đơn thân cần lắm sự dũng cảm 3

Điều này có giống như quan điểm "Tôi thấy đáng sợ hơn là những người bị buộc phải làm single-mom mặc dù vẫn có chồng, vẫn có gia đình" không?

- Chính xác, đó là một câu nói rất hay của chị Trang Hạ và câu nói đó đã làm bừng tỉnh rất nhiều suy nghĩ của chị em phụ nữ bây giờ. Khi chúng tôi biết giá trị của bản thân, chúng tôi mong có được sự trân trọng, yêu thương của chồng mình. Tôi rất thương những người phụ nữ quanh mình và tôi luôn mong những người chị, người bạn của mình được hạnh phúc, được chia sẻ. Thực tế đáng buồn là nhiều người không biết trân trọng vợ của mình khi còn chung một gia đình.

Sao “Lập trình trái tim”: Làm mẹ đơn thân cần lắm sự dũng cảm 4

Là người của công chúng, Hương đã làm như thế nào khi ở vào hoàn cảnh nuôi con một mình?

- Bản năng làm mẹ thường rất lớn, không riêng người công chúng mà bất cứ ai khi làm mẹ đều như vậy. Khi bị dồn vào chân tường, chỉ có 2 đường, một là sống, hai là chết, và ta chỉ được chọn một. Chết thì thôi không nói, nhưng sống thì phải như thế nào. Tôi đã chọn con đường sống, và sẽ dũng cảm vượt qua mọi khó khăn vì con gái tôi và chính bản thân mình. Tôi đã gạt nước mắt, đứng lên và cố gắng làm việc, tôi làm chăm chỉ gấp nhiều lần và nuôi hy vọng sẽ đem lại cho con tôi một cuộc sống đầy đủ vật chất và tinh thần. Tôi không ngại khó khăn, vất vả, làm việc cường độ cao, phải di chuyển không ngừng và tôi không bao giờ cho phép mình được ốm. Tôi nghĩ ông trời thương tôi, đã mang đến cho tôi những cơ hội trong công việc và rất nhiều bạn tốt.

Sao “Lập trình trái tim”: Làm mẹ đơn thân cần lắm sự dũng cảm 5

Cô con gái 3 tuổi rưỡi của Hương đón nhận việc này như thế nào?

- Bé dường như đã dần cảm nhận được sự chia cách của cha mẹ. Nhưng chồng cũ và tôi luôn thống nhất với nhau là dù không sống cùng nhưng luôn dành thời gian và tình cảm cho bé để bé không cảm thấy thiếu vắng cha và mẹ. Bé trộm vía nhạy cảm, thông minh và rất thương bố mẹ. Chồng cũ tôi cũng vậy, anh ấy rất thương yêu con. Dù không sống cùng nhau nhưng tôi vẫn luôn hướng theo hai cha con, vì đơn giản tôi luôn cần biết con tôi được yêu thương như thế nào. Dù chia tay nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng chồng cũ của mình.

Sao “Lập trình trái tim”: Làm mẹ đơn thân cần lắm sự dũng cảm 6

Và Hương vẫn sẽ đón nhận một cơ duyên khác nếu nó đến, chuyện single mom chỉ là tạm chấp nhận trong một giai đoạn của cuộc đời chứ?

- Tôi không nói trước tương lai và hiện tại tôi dành hết thời gian cho công việc và con gái mình. Giờ tôi khắt khe hơn trong mọi lựa chọn, nếu duyên đến tôi nhận, còn nếu không, chỉ cần có con gái là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Cám ơn Hương, mong là Hương và con gái luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình nhé!
Chia sẻ