Ông bố và 4 con quẩy tung chương trình "Cha con vạn dặm"

Thiên Thanh,
Chia sẻ

Trong series mới nhất của chương trình Cha con vạn dặm có sự xuất hiện của anh Phạm Đình Nghị (Hà Nội) và 4 con, tạo nên khung cảnh vừa "hỗn loạn" vừa "quy củ" chưa từng có.

Ông bố Phạm Đình Nghị và 4 con thu hút nhiều sự chú ý khi tham gia chương trình Cha con vạn dặm. 4 bé trong gia đình là: Phạm Bình Minh (10 tuổi), Phạm Gia Khiêm (Chít - 8 tuổi), Phạm Nguyễn Bảo An (Sóc - 6 tuổi), Phạm Xuân Sơn (Jojo - 3 tuổi). Anh Nghị và 4 bé đã có trải nghiệm khó quên tại Sầm Sơn – Thanh Hóa với việc quẩy tung bờ biển bắt dã tràng, tận hưởng món dã tràng sốt me đặc sản.

Ông bố và 4 con quẩy tung chương trình

Bốn anh em: Anh cả Minh trên cùng, hàng dưới từ trái qua: JoJo, Chít, Sóc

5 bố con còn được trải nghiệm nhiệm vụ làm nhân viên buồng phòng, chăm sóc cây cảnh. Cả 5 bố con đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dù thỉnh thoảng "lỡ tay" một chút khi không quét cỏ sạch, chăn gấp chưa được thẳng,...

Ông bố và 4 con quẩy tung chương trình

Tuy nhiên gay cấn nhất vẫn là màn "bóc phốt" bố của 3 anh chị lớn trong nhà. Nhiều tật xấu của bố đã bị ba bé "vạch trần", ví dụ như "hay mắng con", "tự nhận đẹp trai" hay "nóng tính" đều được các bé thi nhau kể tội trên chương trình.

Trước những lời "bóc phốt" vô cùng chính xác đó, anh Nghị cũng phải ngậm ngùi công nhận: "Đôi lúc mình cũng áp lực, rồi việc ở nhà có quá đông các bé nên nhiều lúc cũng không giữ được bình tĩnh, đôi lúc nóng giận nữa".

Ông bố và 4 con quẩy tung chương trình

Trong chương trình, việc các bé thường xuyên "gây sự" đánh nhau, dỗi nhau là chuyện diễn ra thường xuyên. Việc chỉ có 1 mình xoay sở với 4 em bé trạc tuổi nhau, mỗi bé lại một tính cách riêng cũng là điều không hề dễ dàng: "Vừa là áp lực, vừa là động lực khi phải chăm sóc 4 bé cùng một lúc. Vừa phải cân bằng giữa kinh tế, vừa phải cân bằng thời gian để chăm lo cho các bạn. Công việc của mình cũng rất áp lực. Nhưng chỉ cần về nhà, nhìn thấy các bạn nhỏ thì đó lại là động lực để mình cố gắng hơn".

Anh cả Minh cũng chia sẻ: "Con thấy bố mẹ rất vất vả vì phải trông cả 4 anh em nhưng bố mẹ luôn động viên và cho chúng con làm những điều mà chúng con thích".

Chỉ tính riêng việc cân bằng, công bằng trong việc đối xử, tình yêu thương dành cho các con là như nhau cũng là điều vô cùng khó: "Đôi khi mình lại phải bình tĩnh, nhìn nhận lại một chút để có thể giảm thiểu tối đa việc thiên vị".

"Đối với mình, việc có 4 đứa nhóc là điều vô cùng may mắn. Với mình, thành công và hạnh phúc của mình gói gọn trong 4 bạn nhỏ, sự trưởng thành và lớn lên của các bạn. Cảm ơn các con rất nhiều vì đã hiểu bố. Và những chuyến đi như thế này chắc chắn sẽ giúp bố con mình hiểu nhau nhiều hơn nữa". Anh Nghị chia sẻ sau khi chuyến đi ngắn kết thúc.

Chia sẻ