Ông bố gây bất ngờ với phát ngôn “từ 1 đến 6 tuổi không phải tuổi để học” trong "Cha con vạn dặm"
Chuyến đi cùng chương trình “Cha con vạn dặm” của 2 bố con Cee Jay không chỉ là dịp để khám phá Việt Nam, mà còn là cơ hội để Cee Jay chia sẻ và bộc lộ nhiều hơn về cách giáo dục con vô cùng độc đáo của bản thân.
Cee Jay (tên thật là Igbokoyi Jesuloluwa), một chàng trai đến từ Nigeria – hiện đang là 1 giáo viên tiếng Anh, 1 nhà sáng tạo nội dung nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả Việt Nam. Anh cùng cô con gái nhỏ Upi (6 tuổi) đã có 1 chuyến hành trình trải nghiệm đặc biệt khám phá Pù Luông – Thanh Hóa cùng chương trình “Cha con vạn dặm”. Tuy chuyến hành trình chỉ diến ra trong 3 ngày 2 đêm nhưng cả 2 bố con Cee Jay đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ đó, để lại những kỉ niệm và cả những bài học không thể nào quên.

Động viên con mỗi ngày
Mở đầu bằng 1 trải nghiệm không thể dân dã hơn: Chăn vịt. Hai bố con “Tây thành phố” lần đầu được tận tay làm những công việc thường ngày của người nông dân như thái cây chuối, cho vịt ăn, nhặt trứng và đặc biệt là lùa vịt về chuồng. Từ những phút đầu lóng ngóng, vụng về, bố Cee Jay nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nông dân trong khi đó, Upi vẫn còn tương đối rụt rè, khép mình với nhiều nỗi lo khác nhau. Con sợ bẩn, con sợ nước, con sợ mệt… Nhưng bất cứ lúc nào con nản chí, bố Cee Jay đều động viên con, làm mẫu cho con. Anh chia sẻ: “Mình có 1 câu tiếng Anh là “Lead by example” và nó phù hợp với Upi nhà Mình. Bé chỉ cần nhìn thấy người lớn làm được thì bé sẽ cảm thấy an toàn và sẽ cố gắng làm theo. Bên cạnh đó, mình cũng luôn động viên con từng chút để con cố gắng hơn”.
Hay như trong 1 trải nghiệm khác, khi được sống chung cùng gia đình 1 người dân bản địa, 2 bố con thực sự “nhập gia tùy tục” khi hòa mình vào tất cả các trải nghiệm đời thường nhất từ bắt cá, hái rau cho đến “chuyến phiêu lưu” bắt cua đêm.
Sáng hôm sau, 2 bố con Cee Jay tiếp tục với công việc đi chợ phiên bán vịt. Đây tưởng chừng như sẽ là 1 thử thách đối với Upi vì chợ phiên Phố Đoàn – Thanh Hóa rất đông người. Trước lúc đến, bố Cee Jay cũng khá lo lắng không biết Upi có bắt nhịp được không, nhưng thật sự bất ngờ khi cô bé lại tỏ ra khá tự tin, bắt nhịp cùng rất nhanh để bán được vịt.

Thấu hiểu và tôn trọng con
Không chỉ biết cách động viên con để con vượt qua những giới hạn của bản thân, Cee Jay còn là 1 ông bố cực kỳ tâm lý, luôn thấu hiểu và tôn trọng quyết định của con. Có thể kể tới trải nghiệm học nhảy sạp của người Thái tại Pù Luông, mặc dù mọi người rất niềm nở, nhiệt tình nhưng Upi lại tỏ vẻ khá mệt mỏi và không muốn tham gia. Thay vì ép hay trách mắng, Cee Jay chọn cách xin ph
ép mọi người để nói chuyện riêng với con, hỏi con lý do và lắng nghe những chia sẻ từ bé. Khi hiểu được câu chuyện, bố Cee Jay quyết định để Upi ngồi nghỉ ngơi, để con làm điều con thích còn mình tiếp tục tham gia cùng mọi người. Anh cũng chia sẻ thêm: “Mọi người nhìn Upi cao to vậy thôi nhưng thực sự Upi mới chỉ là 1 em bé 6 tuổi thôi. Và mình thấy hôm nay con đã làm rất tốt rồi. Vì con đi quay cùng bố từ sáng sớm, đến bây giờ chính bố cũng mệt. Và 1 khi Upi đã chia sẻ là con rất mệt rồi, con không muốn làm nữa thì mình tôn trong quyết định của con và sẽ không bao giờ ép con làm tiếp”.
Dạy con bằng tình yêu đặc biệt
Để có được 1 ông bố vui vẻ, thấu hiểu và yêu thương con hết mực như hiện tại, bố Cee Jay đã phải trải qua rất nhiều những cố gắng và cả những tổn thương trong quá khứ. Anh chia sẻ: “Mình là người từng bị đánh rất nhiều khi còn nhỏ. Chỉ cần ngã và khóc là sẽ bị ăn đòn. Bố mẹ mình lúc đó sẽ nói: “Tại sao con không cẩn thận?... Mình không nhớ nổi lần bố mẹ mình nói yêu mình là khi nào… Và mình đã tự nhủ, mình sẽ không bao giờ lặp lại những tổn thương đó với con của mình”.

Càng trưởng thành, anh càng nhận ra nhiều thứ và từ đó cũng rút ra được những bài học sâu sắc trong hành trình làm bố của mình. Anh chia sẻ thêm: “Đến bây giờ, khi đã lớn, mình rất hiểu cho bố mẹ. Vì đó là cách duy nhất mà họ biết để nuôi dạy con và mình biết họ giáo dục mình như thế trong tình yêu và mình vẫn cảm nhận được tình yêu của bố mẹ”.
Và cũng chính từ tình yêu con sâu sắc ấy, Cee Jay cũng đã lựa chọn 1 cách giáo dục con thật đặc biệt. Trong quan điểm của anh, “từ 1 tuổi đến 6 tuổi không phải tuổi để học”, mà nó là khoảng thời gian các con nên được vui chơi, khám phá. Chính vì thế, anh quyết định không cho con đi học mẫu giáo. Thay vào đó, con sẽ được học cùng bố mẹ ở nhà (Cee Jay cũng là 1 giáo viên và cả 2 bố mẹ đều làm việc tại nhà) kết hợp với gia sư. Giải thích về điều này, anh chia sẻ thêm: “Mình muốn rằng: trước khi con đi học lớp 1, thì con người của con sẽ được hình thành bởi bố mẹ, chứ không phải bởi cô giáo, bởi tư duy của những người lớn khác. Mình không dám khẳng định rằng cách giáo dục của mình là tốt nhất, nhưng mình tin là mình đang làm tốt nhất trong khả năng của mình”.
“Cha con vạn dặm” phát sóng từ thứ 3 đến Chủ nhật hàng tuần lúc 7h10’ trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam và 8h30 trên kênh Youtube Cha Con Vạn Dặm.