Nữ diễn viên Hướng dương ngược nắng: "Mình sợ chết trên bàn mổ đẻ, thức trắng đêm với nỗi đau và sự sợ hãi"

San San,
Chia sẻ

Người mẹ trẻ đã phải trải qua những khoảnh khắc khó quên sau khi sinh con trai thứ 2.

Nghẹn ngào nhớ lại cảm giác trên bàn đẻ

Nguyễn Ngọc Anh (nữ diễn viên thủ vai Diễm Loan lúc trẻ trong bộ phim Hướng dương ngược nắng) hiện đang sống hạnh phúc và viên mãn bên chồng và các con. Lúc nào cũng vui vẻ, rạng rỡ là thế nhưng ít ai biết bà mẹ trẻ cũng đã không ít lần đối mặt với sự mệt mỏi, sợ hãi trong quá trình mang thai và sinh nở. 

Hiện tại, bé Bắp, con trai thứ 2 của nữ diễn viên đã được gần 5 tháng, kháu khỉnh, bụ bẫm rất đáng yêu, thế nhưng mỗi khi nhớ lại hành trình sinh con của mình, Ngọc Anh lại không khỏi nghẹn ngào. Ngày Ngọc Anh sinh bé cũng là lúc dịch bệnh tại Hà Nội đang diễn biến vô cùng phức tạp. Nữ diễn viên chỉ có mẹ đẻ vào cùng còn ông xã Đỗ Duy Nam ở nhà chăm sóc con gái. 

Không có chồng ở cạnh trong lúc sợ hãi và cô đơn nhất, bà mẹ 2 con đã phải tự mình đối mặt với tất cả: "Khoảnh khắc mình sợ nhất đó là lúc lên bàn mổ, mình sợ chết, sợ xảy ra chuyện gì không may trong quá trình mổ, rồi đến lúc ra phòng hậu phẫu, có những cơn run trong căn phòng lạnh toát, bản thân mình cũng sợ, rồi tự trấn an rằng cố lên 3 tiếng nữa là sẽ được thoát khỏi phòng này. 

Nữ diễn viên Hướng dương ngược nắng: "Mình sợ chết trên bàn mổ đẻ, thức trắng đêm với nỗi đau và sự sợ hãi" - Ảnh 1.

Khoảnh khắc sau sinh của Ngọc Anh.

Và tiếp theo là đến giây phút đau vết mổ của đêm đầu tiên, rồi khoảnh khắc tập đi. Những bước đi lê lết đầu tiên, thật sự rất đau nhưng mình vẫn cố tập, lê lết từng bước 1, đêm thứ nhất qua đi, đêm thứ 2 lại đến, cơn đau dạ con thúc liên hồi, quặn lại. Sau đó, thật sự mình không thể chịu được nên đã gọi bác sĩ rất nhiều, dù đã dùng thuốc giảm đau. Và cứ thế 3 đêm đầu sau sinh mình đã thức trắng đêm và tự vượt qua nỗi đau và sự sợ hãi, mình nhận ra mình cũng mạnh mẽ đấy chứ".

Có lẽ cảm giác này chỉ những mẹ bầu đã trải qua mới có thể thấm thía và đồng cảm. Dù có đau đớn, mệt mỏi và đánh đổi rất nhiều thứ thì điều quan trọng nhất vẫn là con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. 

Lúc mang bầu phát tướng, xấu xí hơn rất nhiều

Trước đó, Ngọc Anh đã từng khiến các fan bất ngờ khi công khai hình ảnh lúc mang bầu con trai. Khác với sự tưởng tượng của mọi người, việc tăng cân quá nhanh làm khuôn mặt nữ diễn viên sưng phù, phá nét, cánh mũi nở to, da sạm đen đến mức nhiều người chẳng nhận ra. Thậm chí Ngọc Anh cũng tự nhận những bức ảnh này quả thật quá kinh hoàng.

Nữ diễn viên Hướng dương ngược nắng: "Mình sợ chết trên bàn mổ đẻ, thức trắng đêm với nỗi đau và sự sợ hãi" - Ảnh 2.

Ảnh Ngọc Anh lúc chuẩn bị sinh con gái đầu lòng và 5 tháng sau sinh.

Bà mẹ 2 con thay đổi rất nhiều trong thời gian mang thai. 

Sau khi sinh con thứ 2, vấn đề phải làm sao để bé đầu không bị tủi thân, ganh tỵ với em cũng khiến Ngọc Anh hết sức đau đầu. "Có những lúc mẹ đang bận ôm em và ru em ngủ, con quay sang nói với mẹ "mẹ ơi, mẹ ôm em ngủ xong lát mẹ quay sang ôm con ngủ mẹ nhé". Nghe con nói thế thấy thương con nhiều lắm, lúc đấy mẹ lại nghĩ ngợi giá như mình chưa sinh bé thứ 2 vội, giá như mình có thể phân thân ra để chăm sóc được cả 2 đứa" thì mọi thứ sẽ tốt hơn, con sẽ không bị thiệt thòi. 

Thật sự sẽ thấy rất thương bạn lớn. Ngày chuẩn bị đi sinh mình đã khóc mấy đêm liền vì thương bạn Thóc, nghĩ mẹ sẽ phải chăm em không lo cho con được nhiều, rồi cũng sợ con bị tủi thân. Tất nhiên là sau dần mọi thứ sẽ ổn, cả con và mẹ sẽ quen nhưng mình nghĩ chúng mình vẫn cần thêm một thời gian nữa", bà mẹ 2 con tâm sự. 

Ngọc Anh hạnh phúc bên các con. 

Hiện tại nữ diễn viên đã lấy lại được vóc dáng thon gọn của mình. 

Thế nhưng cho đến hiện tại, mọi thứ đã dần đi vào ổn định. Cùng với sự giúp đỡ, quan tâm của ông xã Đỗ Duy Nam, cuộc sống của cả gia đình lúc nào cũng vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Ai cũng khen Ngọc Anh càng ngày càng xinh, lấy lại vóc dáng thon gọn của mình và chăm sóc 2 con cũng vô cùng khéo léo.

Chia sẻ