Những nỗi khổ chỉ các mẹ có con đang tập đi mới hiểu

Bana Houz,
Chia sẻ

Nếu bạn không có con ở tuổi tập đi, bạn sẽ không thể tưởng tượng được lí do vì sao một em bé đáng yêu như vậy lại khiến bạn muốn phát điên.

1. Những đứa trẻ đang tập đi có thể làm rạn nứt cuộc hôn nhân của bạn. Chúng khiến cho bạn luôn cảm thấy không hài lòng với chồng mình, cho dù anh ấy đã cố gắng hết sức để chia sẻ với bạn hàng trăm công việc không tên liên quan đến lũ trẻ. Chỉ đơn giản là, bạn luôn căng thẳng đến mức luôn cảm thấy mọi sự giúp đỡ đều là không đủ, vì thế, đừng để những việc nhỏ nhặt ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng nhé!

2. Bạn không còn mơ về sự giàu có, nổi tiếng, xinh đẹp, tài năng hay bất kỳ điều gì cao xa khác. Ước mơ của bạn bây giờ chỉ là một giấc ngủ thả phanh thoải mái trên chiếc giường êm ái của mình. Tình trạng thiếu ngủ như giai đoạn mang thai hay chăm con mọn quay trở lại với bạn, nghe thì có vẻ khó tin, nhưng thực tế, chăm sóc một đứa trẻ đang tuổi tập đi mệt mỏi hơn việc chăm em bé sơ sinh gấp nhiều lần, cả về thể chất và tinh thần. Ít ra, những em bé sơ sinh không hề la hét vô cơ và chạy lung tung khắp nơi.

3. Đầu óc bạn lúc nào cũng thường trực suy nghĩ "nếu không phải đi làm, mình phải tìm lý do nào để ra khỏi nhà đây?".
 
Những nỗi khổ chỉ các mẹ có con đang tập đi mới hiểu 1
Ảnh minh họa.

4. Bạn sợ nhất cảnh phải lôi con ra khỏi siêu thị trong ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người, thậm chí để con hiểu rằng, bạn đang thực sự tức giận và bất lực, bạn sẽ trả lại hết những món đồ đã chọn cho siêu thị và ra về tay không!

5. Hoặc cũng có những lúc, bạn phải cho "lũ khỉ" của mình ăn bim bim hoặc kẹo trong siêu thị để chúng không gây phiền toái khi bạn mua sắm. Nhưng hãy nhớ trả tiền nếu bạn không muốn bị quy tội ăn cắp vặt.

6. Bạn đã từng phải thú nhận với nhân viên bán hàng rằng con bạn đã tè ra sàn. Và khi con nôn lên người bạn, bạn chỉ mong mình đang mặc vải lót sàn chứ không phải một món đồ đẹp đẽ như thế này.

7. Thỉnh thoảng bạn ước có một cỗ máy thời gian và cả bao cao su nữa!

8. Bạn đã nghiêm túc xem xét việc bắt đầu một cuộc sống mới, độc thân, trong một thành phố khác. Nếu bạn làm vậy, hãy nhớ khóa thẻ tín dụng của bạn nhé vì ai đó có thể theo dõi bạn..

9. Bạn có nhiều hàng rào trong nhà đến nỗi trông nó giống như một vườn thú vậy.

10. Bạn biết câu “điện thoại của mẹ đang sạc pin” có nghĩa là “con hãy tự dọn dẹp đống rác rưởi của con đi và hãy tự chơi đồ chơi của con”!

11. Chuyện vợ chồng của bạn đi vào bế tắc. Lũ trẻ trở thành biện pháp tránh thai tự nhiên nhất, sự mệt mỏi vì luôn phải đối phó với những trò nghịch ngợm của chúng sẽ làm giảm nhu cầu tình cảm của bạn. 

12. Có lúc, bạn chỉ muốn gửi luôn con vào một trường nội trú nào đó cho "rảnh nợ". 

13. Mỗi ngăn tủ nên có một loại khóa khác nhau 

14. Bất kỳ loại thức ăn nào cũng có thể được tìm thấy trên đệm, giữa đống chăn gối.

15. Bạn suốt ngày phải gào lên rằng: “Đừng ăn thức ăn bốc trong thùng rác nữa”!.

16. Gần đây, một đứa bé đã xì mũi vào áo của bạn.

(Nguồn: Huffington)
Chia sẻ