Những em bé vừa chào đời đã sở hữu khuôn mặt tựa thiên thần, càng lớn càng xinh như ''công chúa bước ra từ truyện cổ tích''

San San,
Chia sẻ

Vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu của các bé gái khiến ai nấy đều xuýt xoa.

Bé Minh Anh (biệt danh Min)

Chị Cẩm Vân (sống tại Đắk Nông) cũng là một trong những người mẹ cảm thấy vô cùng may mắn khi con gái mới chào đời đã sở hữu diện mạo như một thiên thần với chiếc mũi cao dong dỏng, đôi môi chúm chím cùng làn da hồng hào.

Không chỉ vậy, em bé còn nở nụ cười vô cùng tươi tắn. Ai cũng khen bé sở hữu chiếc mũi "chuẩn Hoa hậu" nên chắc hẳn sau này lớn lên sẽ xinh xắn lắm đây. Bức ảnh chiếc mũi siêu xịn của bé gái được lan truyền, các mẹ thi nhau "xin vía" mong con mình cũng có chiếc mũi cao như thế.

Bé Min lúc mới chào đời và hiện tại.

Quả đúng như lời dự đoán, cô bé Minh Anh (biệt danh Min) càng lớn càng đáng yêu bội phần. Sắp tròn 1 tuổi nên Min trộm vía nhanh nhẹn, hiếu động và vô cùng hoạt bát. Dù còn nhỏ nhưng chị Vân cho biết bé đã biết được rất nhiều và đi thành thạo.

Về ngoại hình của con gái sinh ra nhận được nhiều lời khen, bà mẹ 2 con cho biết chị cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì con sở hữu khuôn mặt dễ nhìn, tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn, nghe lời mẹ.

Cô bé càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu.

"Thường thì bé nào cũng vậy, lúc mới sinh ra mặt còn thon nên mũi cao. Hiện tại bé ú ra nên nhìn thấp đi nhưng vẫn có sóng mũi, mình nghĩ lớn lên sẽ cao rõ thôi. Bé hiện tại ăn ngủ tốt, chỉ hơi bám mẹ, tuy nhiên từ lúc sinh ra tới giờ con không quấy đêm ngày nào. Theo quan điểm của mình, một em bé xinh xắn, đáng yêu thì sẽ nhận được sự yêu mến và quan tâm của mọi người, trở nên nổi bật hơn.

Tuy nhiên ngoại hình chỉ là một phần nên các mẹ bầu đừng lo lắng nhé. Con cái là báu vật vô giá nên chỉ cần bé khỏe mạnh là bố mẹ cảm thấy may mắn và hạnh phúc rồi đúng không nào? Vì thế các mẹ bầu hãy tập trung vào việc ăn uống, bồi bổ để giữ sức khỏe thật tốt, như thế thai nhi mới phát triển được", chị Vân tâm sự.

Bé Huyền Trân (biệt danh Cà Ri)

Chị Huyền Thy (24 tuổi, sống tại TP HCM) cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi con gái Huyền Trân (biệt danh Cà Ri) sở hữu khuôn mặt vô cùng xinh xắn và đáng yêu.

Mới ra đời nhưng không như nhiều em bé sơ sinh khác, khuôn mặt của Cà Ri đã hiện rõ các nét đáng yêu với chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím cùng làn da trắng hồng. Càng lớn Cà Ri lại càng xinh xắn khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Bé Cà Ri lúc mới sinh và hiện tại.

''Mọi người xin bí quyết làm sao để con xinh xắn nhưng theo mình bé có ngoại hình ra sao là phụ thuộc vào gen nữa. Bé được mọi người nhận xét là giống bố. Còn suốt thai kỳ mình chỉ cố gắng ăn uống bồi bổ làm sao cho con đủ dinh dưỡng, phát triển khỏe mạnh là được rồi'', bà mẹ trẻ chia sẻ.

Hiện tại Cà Ri đã được 15 tháng tuổi, cô bé được nhận xét là càng lớn càng xinh, khuôn mặt tựa như búp bê khiến nhiều mẹ thi nhau ''xin vía'' mong con mình cũng xinh xắn, dễ thương như vậy. Nhận được nhiều lời khen của mọi người, chị Thy cảm thấy rất hạnh phúc, tuy nhiên theo quan điểm của bà mẹ trẻ, ngoại hình không hẳn là quá quan trọng, điều cần thiết hơn là con khỏe mạnh, ăn ngoan ngủ ngoan là các mẹ hạnh phúc rồi.

Cô bé đáng yêu như búp bê.

''Hiện tại trộm vía bé ngoan nhưng cũng hơi nghịch chút, vì mình chỉ ở nhà nội trợ nên lúc nào cũng muốn nấu nhiều món ngon cho con, bé được thay đổi khẩu vị mỗi ngày nên trộm vía ăn ngủ cũng khá ngoan. Chăm con thì chắc chắn là rất vất vả rồi, nhưng mình có mẹ ruột phụ nên cũng đỡ phần nào.

Có con xinh nên mọi người cũng bảo nên đẻ tiếp nhưng hiện tại vợ chồng mình chưa có kế hoạch vì còn muốn xây dựng kinh tế vững vàng để nuôi dạy và chăm sóc con cho tốt. Các mẹ sinh con chưa có ngoại hình xinh xắn lắm thì cũng đừng lo lắng nhé, con cái trời cho, với mẹ các con là những đứa trẻ tuyệt vời nhất thế giới đúng không nào'', chị Thy tâm sự.

Bé Alice (tên thật là Trân)

Chị Trần Trinh (quê ở Bình Dương) là một người mẹ may mắn khi con gái nhỏ tên Alice (tên thật là Trân) lúc mới chào đời vào năm 2018 đã khiến người đối diện phải sững sờ vì vẻ ngoài tựa thiên thần. Chị Trinh cho biết lúc mới nhìn thấy con, các bác sĩ và mọi người có mặt ở đó đều thốt lên "ôi xinh quá".

Thừa hưởng nét đẹp lai giữa hai dòng máu Á và Âu (chị Trinh kết hôn với ông xã ngoại quốc có tên Jacob Munro-Walker, quốc tịch Anh) nên Alice sở hữu gương mặt đẹp xuất sắc với làn da trắng hồng không tì vết, sống mũi cao dong dỏng, đôi mắt tròn xoe ngộ nghĩnh, hai chiếc má bầu bĩnh dễ thương và mái tóc mượt mà.

Cô bé như bước ra từ truyện cổ tích ''Alice ở xứ sở thần tiên''.

Alice hiện đã được hơn 3 tuổi, đang sống cùng bố mẹ và chị gái ở Anh quốc. "May mắn bé được thừa hưởng sống mũi cao của bố. Alice thì tóc nâu đen nhưng khuôn mặt giống mẹ, còn đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và miệng chúm chím có lẽ là di truyền từ bố", chị Trinh tâm sự về con gái xinh xắn của mình.

Ai cũng phải công nhận Alice càng lớn càng xinh, hồi nhỏ vốn bụ bẫm, trắng trẻo nên lớn lên trông cô bé như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Các mẹ bỉm thi nhau "xin vía" để con mình cũng được đáng yêu như cô bé Alice.

Cô bé lai xinh xắn, đáng yêu.

Theo chị Trinh, con gái chủ yếu nói tiếng Anh, tuy nhiên bé cũng hiểu một chút tiếng Việt do giao tiếp với mẹ hàng ngày. "Quan điểm dạy con của chúng mình 90% là nghiêng về phương pháp phương Tây. Mình cho các bé tự lập từ nhỏ, ví dụ như tự ăn không cần xúc, bé ăn được bao nhiêu thì ăn và mình không bao giờ ép. Rồi đến giờ đi ngủ thì 2 bé phải đi đánh răng sau đó tự vào phòng. Thường cứ 19h30 tối là mình hoặc ông xã sẽ đọc truyện và sau đó thì con tự đi ngủ. Hai vợ chồng mình chưa bao giờ đánh con cả, theo mình nghĩ đánh con chỉ làm con sợ lúc đó thôi, chứ thật ra không mang lại lợi ích nào.

Theo quan điểm cá nhân của mình, đánh con cũng là hình thức bắt nạt, con sẽ học theo và lại đi đánh bạn khác hoặc đánh những bé nhỏ hơn. Đặc biệt là mình đang dạy con thì chồng mình không bao giờ bênh tụi nhỏ hoặc ngược lại. Mình không áp đặt con phải học thật giỏi hay gây áp lực cho con vì khả năng của con đến đâu thì cứ để cho bé học theo 1 cách tự nhiên nhất. Nếu các bé thích học năng khiếu gì thì mình đều ủng hộ bé", chị Trinh tâm sự.

Bé Jennyfer

Chị Hải Yến (39 tuổi, sống tại Đồng Tháp) rất may mắn khi con gái vừa chào đời đã sở hữu chiếc mũi dọc dừa đáng ghen tỵ. Cô bé Jennyfer trộm vía trắng trẻo, xinh xắn với khuôn mặt V-line ngay từ khi còn nhỏ. Bên cạnh hai chiếc má bầu bĩnh và đôi môi chúm chím, ai cũng khen chiếc mũi cao chính là điểm đẹp nhất của em bé này.

Hiện tại Jennyfer đã được 4 tuổi. Nhiều năm trôi qua nên diện mạo của cô bé đã thay đổi khá nhiều, càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu bội phần. Jennyfer vẫn giữ được các nét đẹp hồi mới sinh, thậm chí dễ thương hơn nhiều. Từ đôi mắt long lanh, hai má bầu bĩnh, nụ cười rạng rỡ và đặc biệt nhất là chiếc mũi cao thẳng tắp đáng ghen tỵ.

Cô bé càng lớn càng xinh xắn.

Chia sẻ thêm về con gái của mình, chị Hải Yến cho biết lý do mà bé sở hữu gương mặt lai Tây cùng chiếc mũi cao như vậy là vì bố của bé là người Mỹ. Theo bà mẹ 1 con, việc bé có chiếc mũi cao hay bất kì bộ phận nào khác trên khuôn mặt như thế nào thì đều phụ thuộc nhiều vào gen của gia đình. Nếu bố mẹ sở hữu cùng một đặc điểm nổi trội nào đó thì con sinh ra thường cũng sẽ như vậy, trong một vài trường hợp có sự khác biệt là do bé có thể giống ông, bà hay những người thân khác trong họ hàng.

Là con gái nên Jennyfer rất điệu đà, thích diện những bộ váy công chúa và thoải mái tạo dáng trước ống kính của mẹ. Xinh xắn, đáng yêu như thế này nên ai cũng dự đoán hẳn trong tương lai, bé sẽ còn nổi tiếng và đáng yêu hơn nhiều lắm đây.

Cô bé xinh như thiên thần.

Tuy nhiên, nếu như em bé nhà mẹ nào chưa sở hữu chiếc mũi cao thì các mẹ cũng đừng buồn. Vì ngoài yếu tố di truyền thì những đường nét trên khuôn mặt của bé sẽ còn thay đổi liên tục cho đến khi bé trưởng thành. Và ngay cả khi bé không có được chiếc mũi cao thì chắc chắn bé sẽ có những nét đẹp khác. Bé nào cũng đáng yêu, dễ thương, là báu vật của bố mẹ và quan trọng nhất là bé luôn khỏe mạnh và ngoan ngoãn đúng không các mẹ!

Chia sẻ