Nhìn em gái mới chào đời đang phải kẹp đo nhịp tim, anh trai 5 tuổi nói 1 câu khiến ai cũng phải phì cười

Lam Anh,
Chia sẻ

Trong suy nghĩ của đứa trẻ 5 tuổi, cậu bé tưởng tượng chiếc kẹp đo nhịp tim gắn trên người em là món đồ quen thuộc bố mẹ vẫn thường sử dụng ở nhà.

Gần đây, trên mạng xã hội Reddit đã lan truyền hình ảnh em bé chừng 1 tháng tuổi đang được quấn chặt trong một chiếc tã, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Em bé này đang được hỗ trợ sử dụng máy đo nhịp tim.

Phì cười với câu hỏi của đứa trẻ 5 tuổi trước hình ảnh em bé sơ sinh phải sử dụng máy đo nhịp tim, nhưng người xem lại vô cùng lo lắng vì lý do này - Ảnh 1.

Câu hỏi ngô nghê của em bé 5 tuổi đã khiến người lớn phải suy nghĩ về rất nhiều vấn đề.

Đi kèm với bức ảnh được đăng tải là chính là câu hỏi của đứa trẻ 5 tuổi. Cụ thể, em bé này đã hỏi rằng cần phải sạc thêm bao nhiêu lâu nữa mới có thể đưa em bé về nhà, có lẽ vì nghĩ rằng sợi dây nối vào chân em bé có tác dụng để... sạc.

Và câu hỏi đã khiến không ít người đã phải thốt lên, bày tỏ cảm xúc ngạc nhiên trước sự đáng yêu này.

- "Thật đáng yêu. Tôi yêu sự logic tự nhiên của lũ trẻ. Chúng tuân theo một dòng suy nghĩ hoàn toàn hợp lý và chẳng cần quan tâm đến việc đúng - sai một cách đáng yêu, vì chúng đâu có biết. Dẫu sao cũng thật tuyệt vời và điều đó luôn khiến tôi thấy vui vẻ!"

- "Awww, thật là ngọt ngào. Và càng dễ thương hơn nữa khi thắc mắc đáng yêu đó xuất phát từ miệng của những đứa trẻ."

- "Ôi dễ thương làm sao!!! Trẻ em và sự ngây thơ của chúng luôn làm chúng ta có thể mỉm cười ngay lập tức bất cứ lúc nào."

- "Đó là một câu hỏi đáng yêu nhất mà tôi được nghe thấy ngày hôm nay! Mong con bạn mau khỏe nhé!"

Phì cười với câu hỏi của đứa trẻ 5 tuổi trước hình ảnh em bé sơ sinh phải sử dụng máy đo nhịp tim, nhưng người xem lại vô cùng lo lắng vì lý do này - Ảnh 2.

Ngay phía dưới bài đăng, đã có rất nhiều người để lại những bình luận hài hước, trêu đùa:

- "Đây là lý do tại sao chúng ta nên chờ đợi "iBaby 5" ra mắt. Tôi dám chắc chất lượng và thời lượng pin sẽ kéo dài hơn rất nhiều."

- "Con tôi cần được "sạc" đều đặn 3 giờ một lần để có thể hoạt động mỗi ngày bằng... ngực của tôi. Tôi thậm chí không thể hoàn thành một số công việc riêng trong khi con bé đang nạp năng lượng."

- "Vâng! Và ngực của tôi ngẫu nhiên trở thành bộ sạc nhanh nhất chỉ sau khoảng 1 tuần kể từ khi tôi có em bé. Tôi nghĩ tôi cần phải tính phí ngay lập tức, vì mỗi khi thức dậy năng lượng của tôi đều giảm xuống chỉ còn 5%, trong khi con tôi luôn ở mức 100%."

Song, cũng chính câu hỏi ngô nghê của 1 bé trai 5 tuổi lại khiến nhiều người lo lắng rằng sự phát triển quá nhanh của công nghệ đang thay đổi xã hội và tác động tới cả suy nghĩ của những đứa trẻ khi chúng đã nghĩ rằng em bé cần được sạc đầy để có thể hoạt động.

- "Điều đó thực sự cho thấy thế hệ của những đứa trẻ ngày nay đã được "nhào nặn" mạnh mẽ bởi công nghệ như thế nào. Tôi không chắc điều đó là tốt hay xấu. Tôi chỉ đang nói lên suy nghĩ của mình."

- "Tôi nghĩ câu hỏi đó đã nói lên rất nhiều điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ về việc công nghệ đang thay đổi xã hội của chúng ta một cách nhanh chóng. Tôi không thể tưởng tượng được một đứa trẻ lại nghĩ rằng em bé sơ sinh cần được sạc đầy."

Bên cạnh đó còn là những dòng bình luận chia sẻ sự lo lắng trước tình trạng sức khỏe của em bé sơ sinh trong bức ảnh và những lời chúc chân thành của cư dân mạng.

- "Ồ! Cháu trai của bạn cần được Eli5 - viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Explain like I am 5", có nghĩa là "hãy giải thích một cách dễ hiểu như đang giải thích cho một người 5 tuổi" chứ đừng giải thích theo kiểu phức tạp, khó nắm bắt mà chỉ những người có chuyên môn mới hiểu được." - một người dùng cho rằng đứa trẻ cần được giải thích để hiểu hơn về những gì mà chúng đang lầm tưởng.

- "Là một phụ huynh có con cũng đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, tôi cầu chúc con của bạn sớm khỏe mạnh trở lại." - một người dùng khác bình luận.

- "Tôi đã đọc về những điều này ngày hôm qua, sợi dây có thể quấn quanh cổ đứa bé và gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Tôi cũng không biết có an toàn không khi để đồ điện tử gần trẻ nhỏ như vậy." - một người khác lo ngại về việc sợi dây nối của máy đo nhịp tim có thể vô tình quấn quanh cổ em bé gây ngạt thở và gây ra hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

Tuy nhiên, dù có thế nào cũng không thể phủ nhận rằng, thông qua câu hỏi đó, mọi người đều có thể cảm nhận được sự quan tâm tới người khác của một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. Điều đó xuất phát từ cảm xúc, trái tim của con người và là điều cốt lõi mà bất cứ công nghệ nào - dù có hiện đại tới đâu cũng không thể thay thế hay khiến chúng ta lo lắng vì sẽ làm ảnh hưởng đến bọn trẻ được.

Chia sẻ