Nhật kí chạy trường cho con

Hương Thảo - Theo Yume,
Chia sẻ

7 giờ 30 phút sáng - Hội trường đông kín người.

Len lỏi, loay hoay rồi cũng kiếm được một cái ghế trong góc phòng, vội vàng ngồi xuống vì chỉ cần chậm chân một chút, chỗ trống sẽ không còn.

Còn những 30 phút nữa cuộc họp mới bắt đầu, móc di động tranh thủ thực hiện một cuộc gọi.

- A-lô, em nè chị. Em đang ở hội trường nhà thiếu nhi, hôm nay phát đơn đăng kí nhập học.

Phía bên kia, giọng chị rất vui vẻ:

- Em có nhận được tin nhắn thông báo của trường không?

- Dạ, có ạ. Nhận được hôm thứ bảy, hôm qua em sắp xếp công việc xong hết rồi. Sáng nay tranh thủ đến sớm mà vẫn đông chị ạ.

- Em cứ yên tâm, có nhận được tin nhắn là hồ sơ chính thức rồi, không có tin nhắn là hồ sơ dự bị. Hồ sơ dự bị mới phải lo em à.

- Dạ, vậy khi nào họp xong em gọi lại chị nhé.
 
Đưa mắt nhìn ra xung quanh, khuôn mặt ai cũng căng thẳng, hồi hộp, chờ đợi...
 
Ảnh minh họa

Người phụ nữ bên cạnh cười xã giao, bắt chuyện:

- Em nộp khai sinh cho bé lâu chưa?

- Dạ, em nhờ người quen nộp từ tháng 10 năm ngoái đó chị.

- Trời, sớm dữ vậy hả. Chị có biết đâu, thấy dán thông báo, đem nộp thì đã đủ chỉ tiêu rồi. Giờ chờ ghi tên làm hồ sơ dự bị... Nghe nói chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 300, không kể hồ sơ chính thức thì dự bị đã hơn 500 rồi. Nghe nói dù là chính thức vẫn có thể bị loại hả em?

- Dạ, em cũng có nghe nói...

Đúng 8 giờ, đại diện cho phía nhà trường gồm có giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó bộ môn năng khiếu. Sau khi giới thiệu khái quát lịch sử, quá trình hình thành và phát triển cùng các hoạt động hiện thời của nhà thiếu nhi. Cô giám đốc phân tích để phụ huynh thấy được tầm quan trọng của việc cho trẻ học năng khiếu và lợi ích khi được học ở nhà thiếu nhi. Cô cũng không ngần ngại khi chia sẻ với phụ huynh rằng: nhà trường cũng có những suất “ngoại giao” để thuận tiện hơn trong các hoạt động và mong phụ huynh thông cảm.

Khán phòng im lặng, lắng nghe.

Sau hơn hai giờ chờ đợi, phần quan trọng nhất cũng đến. Phát hồ sơ.

Cả hội trường nhốn nháo hẳn lên. Sau chút rắc rối ban đầu, phía nhà trường yêu cầu phụ huynh ngồi yên tại chỗ, chỉ khi nào có tên mới được nhận hồ sơ và ra về bằng một lối nhỏ mà nhân viên bảo vệ vừa mở được.

Cầm tấm vé thông hành trên tay coi như đã vượt qua giai đoạn một. Ra đến bãi giữ xe, lại loay hoay gọi điện thoại.

- Dạ, em nè. Lấy được đơn rồi chị ơi. Tuần sau phải đem “nhân vật chính” theo để nhà trường còn kiểm tra xem có đủ tiêu chuẩn không nữa. Nghe nói hồ sơ chính thức vẫn có thể bị loại đó chị.

Tiếng chị cười trong điện thoại giòn tan.

- Chỉ cần có cái đơn là được rồi. Giai đoạn hai thì em cứ yên tâm, để chị lo...

- Dạ, em biết rồi... Mà chiều nay chị có ở nhà không? Em ghé nhé.

- Ừ, khoảng 7 giờ là chị có ở nhà. Em đi một mình hả?

- Dạ, em ghé một mình thôi. Chồng em nói học trường nào cũng được, nhưng chỉ vì em muốn con bé được học nơi tốt nhất... Vậy khoảng 7 giờ em ghé nhà, chị ha.
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách: "Dạy trẻ biết đọc sớm" của tác giả Glenn Doman, Janet Doman:

Chia sẻ