Nhà giàu nhưng chỉ cho con dùng sữa nội vừa tiền, mẹ bỉm bị đồng nghiệp xỉa xói, mỉa mai trong group chat bí mật?

San San,
Chia sẻ

Chị Ngọc có chút ngỡ ngàng khi tận mắt nhìn thấy những dòng chat của đồng nghiệp với những lời lẽ khá khó nghe xung quanh chuyện nuôi con của mình.

Mỗi gia đình, mỗi bậc phụ huynh đều có những quan điểm riêng trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái, thế nhưng có một điều mà ai cũng phải thừa nhận đó là khi đã có con, bố mẹ nào cũng mong có thể đem lại cho các con những điều tốt đẹp nhất. Tùy vào hoàn cảnh và điều kiện kinh tế riêng mà mỗi người lại có những hoạch định chi tiêu khác nhau dành cho con của mình.

Tuy nhiên, dường như có một điều mặc định trong suy nghĩ của không ít người, đó là bố mẹ giàu có thì con sẽ được dùng toàn đồ xịn sò, xa hoa, đắt đỏ. Ngược lại, bố mẹ không có điều kiện thì con chỉ dùng những đồ bình dân, thậm chí là không có tên tuổi hay thương hiệu gì. Và câu chuyện của người mẹ có tên Thu Ngọc (31 tuổi, sống tại Hà Nội) dưới đây trong một tình huống khá trớ trêu xoay quanh chuyện nuôi con của mình đã khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Chuyển từ sữa ngoại sang sữa nội địa cho con, tiết kiệm được 2,5 triệu mỗi tháng

Với thu nhập khá giả, chị Ngọc và ông xã vẫn luôn tin tưởng hàng ngoại cho các con, đặc biệt là những đồ dùng thiết yếu như bỉm hay sữa. Tuy nhiên, thời gian vừa qua do dịch bệnh kéo dài, việc order các loại sữa này gặp nhiều khó khăn nên bà mẹ 1 con quyết định chuyển sang dùng thử một số loại sữa có sẵn.

Khác với những tưởng tượng trước đó, chị Ngọc khá bất ngờ trước chất lượng lẫn giá thành của các loại sữa này. Sau một thời gian sử dụng, bà mẹ trẻ đổi hẳn cho con sang dòng sữa nội, không chỉ bởi giá hời hơn rất nhiều mà còn dễ mua sắm, đặc biệt là chất lượng đảm bảo, phù hợp với bé và đáp ứng đủ các yêu cầu mà chị đặt ra trước đó.

Cho con dùng sữa nội dù nhà có điều kiện, mẹ bỉm bị đồng nghiệp xỉa xói, mỉa mai trong group chat bí mật - Ảnh 1.

Con trai dù dùng sữa nội nhưng trộm vía rất khỏe mạnh đó là niềm mong ước của chị Ngọc

Trước đây, chị Ngọc sử dụng sữa Aptamil Essensis Organic A2 Protein là dòng sữa hữu cơ có giá thành đắt đỏ, đắt nhất trong các dòng Aptamil. Một hộp Aptamil Essensis số 3 này được bán với giá 1.150.000 đồng (900gr). Hiện tại chị quay sang thử dòng sữa nội Dielac Grow Plus của Vinamilk có giá 300.000 đồng/hộp (900gr). 1 tháng con trai chị Ngọc uống hết 3 hộp. Như vậy từ việc chi ra 3.450.000 đồng cho 1 tháng sữa của con thì nay bà mẹ trẻ chỉ bỏ ra có 900.000 đồng, tiết kiệm được 2.550.000 đồng so với trước đây. Nếu nhân lên một năm là một con số không nhỏ.

Chi phí là một phần và quan trọng nhất là sau một thời gian sử dụng, chị Ngọc nhận thấy con tăng cân đều, hào hứng mỗi khi uống sữa, sức khỏe cũng rất tốt không kém gì so với dòng sữa ngoại trước đó đã sử dụng.

Thấy một số đồng nghiệp cũng nuôi con nhỏ đang loay hoay tìm sữa cho con, chị Ngọc thật thà tâm sự chuyện đổi loại sữa cho bé nhà mình, nào ngờ đây lại là khởi đầu cho loạt câu chuyện bị nói xấu, móc mỉa sau đó.

Đồng nghiệp mỉa mai: "Nhà giàu mà ki bo, tiết kiệm"

Một lần, trong lúc vô tình đi ngang qua máy tính của một đồng nghiệp chưa tắt, chị Ngọc sững sờ khi chứng kiến đoạn chat trong một group có tên "Chuyện chị em bí mật". Từng dòng chữ đập vào mắt với lời lẽ mỉa mai, xóc xỉa khiến chị Ngọc ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.

Cho con dùng sữa nội dù nhà có điều kiện, mẹ bỉm bị đồng nghiệp xỉa xói, mỉa mai trong group chat bí mật - Ảnh 1.

Vài dòng chat của đồng nghiệp chị Ngọc vô tình chụp lại được khiến chị sững sờ.

Chuyện nuôi con vốn rất riêng nay lại trở thành chủ đề để một số người bàn tán công khai và nói xấu sau lưng khiến chị Ngọc có chút khó chịu. "Mình không phủ nhận chuyện gia đình khá giả và có đủ điều kiện để cho con dùng các thương hiệu lớn nhập từ nước ngoài. Những vấn đề đối với mình không hoàn toàn nằm ở tiền bạc mà quan trọng hơn là chất lượng và các yêu cầu đã đặt ra trước đó cho một sản phẩm, dù là bỉm, sữa hay bất cứ đồ dùng nào của con.

Dẫu biết rằng bản thân không thể can thiệp vào suy nghĩ của những người đã nói xấu nhưng mình có chút chạnh lòng và khó chịu khi chuyện nuôi con lại bị đem ra nói xấu như vậy. Nếu không có sự tình cờ hôm nay thì liệu họ còn nói xấu tôi đến bao giờ. Từ khi nào việc dùng hàng nội khi gia đình giàu có lại bị cho rằng là không yêu con, thương con?".

Còn bạn, bạn có những băn khoăn gì trong hành trình nuôi con? Hãy tham gia ngay chương trình dành riêng cho hội chị em phụ nữ tại: afamilyst.vn để chia sẻ cùng chúng tôi và tham khảo những thông tin hữu ích cũng như nhận được hàng ngàn phần quà hấp dẫn khác nữa nhé!

Cho con dùng sữa nội dù nhà có điều kiện, mẹ bỉm bị đồng nghiệp xỉa xói, mỉa mai trong group chat bí mật - Ảnh 3.

Chia sẻ