Nhà báo Thu Hà: Dạy đánh vần là việc của cô, ba mẹ đừng lấn sân nữa!

Mẹ Xu Sim,
Chia sẻ

Hãy dành sức để đá rất nhiều sân khác đang để trống kìa. Dạy đánh vần là việc của cô, còn dạy cho con yêu việc đọc, đọc hào hứng, đọc tự lập, đọc tự do, đọc có chính kiến là việc của mẹ. Vì chỉ có ba mẹ mới làm tốt nhất việc này.

Facebook đang dậy sóng vì việc đánh vần tiếng Việt, làm nhiều ba mẹ hoang mang quá đỗi. Các ba mẹ ơi, yên tâm là tiếng Việt vẫn là tiếng Việt, như hàng ngàn năm nay! Chữ viết, cách nói không bị "hủy hoại", vẫn y như thế. Chương trình công nghệ chỉ mới về quy ước cách ghép âm, mới quy ước để đánh vần, để tập đọc dễ hơn, nhanh hơn, ít nhầm lẫn hơn, viết chính tả dễ hơn thôi.

Và quy ước này chỉ "hành" các con một đoạn đường ngắn ở lớp 1, rồi chúng ta sẽ chia tay nhau, và quên đi cũng được. Nhưng nhiều người không tìm hiểu sâu, than thở, share ảnh chế về cách đọc các cạnh 1 bài toán hình học, rồi những clip cố tình đọc sai tiếng Việt....

Nhà báo Thu Hà: Dạy đánh vần là việc của cô, còn ba mẹ đừng lấn sân nữa! - Ảnh 1.

Và quy ước này chỉ "hành" các con một đoạn đường ngắn ở lớp 1, rồi chúng ta sẽ chia tay nhau, và quên đi cũng được (Ảnh minh họa).

Mình từng học ĐH sư phạm tiểu học, mình biết rằng chữ cái và âm là khác nhau. Thôi thì không phải ai cũng học sư phạm, nhưng hầu như chúng ta đã học tiếng Anh mà! Và trong tiếng Anh, cách đọc bảng chữ cái Anphabet cũng khác với cách đọc những chữ cái đó trong phần phiên âm. Vẫn là nó, ABCDEFG… mà sang phần âm nó thành tùm lum tà la, nào bật hơi, vòm họng, lưỡi trong lưỡi ngoài, ngạc trên ngạc dưới, rồi quy định đứng cạnh nguyên âm thì sao, phụ âm thì sao, bật hơi, cong lưỡi thì sao…

Chữ cái và âm tiếng Việt công nghệ cũng gần gần vậy, ví dụ cùng là 1 con chữ Q, nhưng khi vị trí và vai trò của nó khác nhau, thì đọc khác nhau. Âm Q trong Cách-Đánh-Vần khác với chữ Q đứng như Một-Chữ-Cái trong bài hình học ạ.

Và ba mẹ đừng lo mình không dạy được con đánh vần. Việc này giáo viên làm được, và làm tốt, thì hãy để họ làm đi. Đừng lấn sân! Trẻ lớp 1 chưa bị nhiều thói quen cũ đóng khung, lại thích tư duy qua hình ảnh, nên tụi nó học lẹ lắm. Nhiều học sinh hoặc giáo viên đã từng học và dạy chương trình Công nghệ đã lên tiếng rồi đó!

Hãy dành sức để đá rất nhiều sân khác đang để trống kìa. Dạy đánh vần là việc của cô, còn dạy cho con yêu việc đọc, đọc hào hứng, đọc tự lập, đọc tự do, đọc có chính kiến là việc của mẹ. Vì chỉ có ba mẹ mới làm tốt nhất việc này. Đọc sách và truyền cho con yêu việc đọc sách từ sớm và thường xuyên, đó chính là khởi nguồn của việc các bạn ấy yêu khám phá tri thức. Cải thiện con số người Việt đọc chỉ 0,8 cuốn sách/năm, là nhiệm vụ của ba mẹ đấy!

Nhắc lại 1 lần nữa, rằng quy ước đánh vần này chỉ đi cùng các con 1 đoạn đường ngắn của lớp 1 thôi. Hãy đóng nó trong cái khung nhỏ. Vì nó nhỏ, nhỏ thật ạ. Công nhận là cuốn sách này còn khá nhiều sạn, nhưng cơn bão trên faceook tuần rồi cũng chỉ là một "cơn bão trong tách trà" mà thôi. Không đếm được có bao nhiêu cách dạy đọc tiếng Anh, vì rất rất nhiều, và ngay lúc này họ vẫn đang tiếp tục đẻ ra thêm những cách mới, vì chẳng bao giờ có cách nào là 100% hoàn hảo, 100% toàn bích cả. Tại sao lại phản đối việc 90 triệu dân Việt Nam có quyền có hơn 1 cách dạy tập đọc tiếng Việt?

Nhà báo Thu Hà: Dạy đánh vần là việc của cô, còn ba mẹ đừng lấn sân nữa! - Ảnh 2.

Dạy đánh vần là việc của cô, còn dạy cho con yêu việc đọc, đọc hào hứng, đọc tự lập, đọc tự do, đọc có chính kiến là việc của mẹ (Ảnh minh họa).

Đừng vì nó khác xưa, vì nó khó hiểu với ba mẹ mà làm con ghét trường, và tuyệt vọng về giáo dục, rồi sau đó lại vẫn cho con vào đó học! Thà bạn đủ sức cho con đi du học luôn thì còn đỡ, còn nếu con vẫn đang hít thở và sống trong đó mỗi ngày mỗi ngày, và năm này qua năm khác suốt cả 12 năm, thì bạn đang rất ác với con mình đấy!

Bời vì, ba mẹ có sức mạnh khủng khiếp trong việc ảnh hưởng tới niềm tin từ trong tiềm thức của con. Những chửi rủa, uất ức của ba mẹ sẽ tạo nên niềm tin giới hạn trong con.

Phật dạy "cái cho đi lớn nhất là cho người ta không sợ hãi". Những facebook nào hay làm bạn sợ hãi, và lo lắng, và mất ngủ, hãy né nó đi, ẩn nó đi!

Đó là chưa kể thầy cô giáo cũng là con người, các mẹ ạ. Ba mẹ gây sức ép lên các thầy cô giáo, tấn công thầy cô bằng năng lượng tiêu cực, thì hiển nhiên theo định luật 3 Newton, lực tác động lại cũng tiêu cực. Thầy cô giáo hạnh phúc thì thế giới sẽ thay đổi.

Con cái mình yêu trường, yêu thầy cô là cách tốt nhất để con học tốt. Hôm rồi, Xu học bài về năng lượng, mình cũng nói với Xu rằng 1 nguồn năng lượng rất quan trọng là cảm xúc ấy. Nhớ năm ngoái Xu được học 1 trường khá xịn, học theo chương trình Mỹ, sách giáo khoa Mỹ, nhưng không may Xu rơi vào một sự cố mà làm con rất ghét 1 giáo viên và bị 1 bạn bắt nạt ngay những tuần đầu, nên cả chuỗi ngày tới trường của Xu rất nặng nề. Tới tận khi phải chuyển trường sang một khác, dù không xịn bằng, Xu mới thấy đi học khỏe hẳn đó ạ. Do đó, chương trình học, sách giáo khoa, không ảnh hưởng tới con bằng tình yêu và lòng tin đâu ạ.

Chỉ mong các ba mẹ bình tĩnh hơn, share bài, share clip chậm tay hơn. Chửi chậm hơn, tuyệt vọng chậm hơn… Bởi vì, quay đi quay lại việc này nó sẽ tốt cho con của mình!

Vài nét về tác giả:

Chị Thu Hà là một nhà báo hiện đang sống và làm việc ở TP HCM, đồng thời là tác giả cuốn sách: "Con nghĩ đi, mẹ không biết". Chị là mẹ của hai cô con gái vô cùng đáng yêu, cá tính là Xu và Sim. Tự nhận mình là một người mẹ không hoàn hảo và mắc nhiều sai lầm khi nuôi dạy con, nhưng chị coi đó là những bài học lớn của mình để thay đổi và trở thành một người bạn đồng hành thực sự cùng con lớn lên.

Độc giả có thể đọc thêm các bài viết thú vị của mẹ Xu Sim tại đây.

Chia sẻ