Ngắm vẻ đẹp hoang dã miền Tây của Dree Hemingway

,
Chia sẻ

Cô người mẫu xinh đẹp, đắt giá của nước Mỹ chọn chính quê hương của mình, Idaho là địa điểm cho bộ ảnh thời trang trên Vogue UK với vẻ đẹp của những cánh đồng, núi non hùng vĩ.

Dree Hemingway được sinh ra trong một gia đình "danh gia vọng tộc" với cụ nội là nhà văn, nhà báo nổi tiếng từng đoạt giải Nobel văn học năm 1965 - Ernest Miller Hemingway.
 
Chọn Idaho, miền Tây nước Mỹ, vùng đất lớn nhất của nước Mỹ "còn được để yên" làm bối cảnh cho bộ ảnh thời trang mới nhất của cô trên tạp chí Vogue UK, số tháng 11, 2010, cô cảm thấy được tình cảm gắn bó máu thịt giữa vùng đất nhiều cánh đồng, thung lũng trải dài đầy sỏi đá, những dãy núi cao ngất quanh năm tuyết phủ với trái tim mình.
 
Mời bạn ngắm vẻ đẹp hoang dã, bản năng của Dree Hemingway được chụp bởi nhiếp ảnh gia Alasdair McLellan, stylist Kate Phelan.
 
 
"Khi chụp những tấm ảnh này, tôi đã nhận ra Idaho ý nghĩa nhường nào đối với mình" 
 
 
Sự phối hợp các kiểu áo choàng, váy dạ, len, nỉ cùng phụ kiện từ Chanel, Louis Vuitton và Margaret Howell mang đến vẻ đẹp trong sáng, tự nhiên, phóng khoáng mà vẫn làm cho Dree cá tính và lôi cuốn. 
 
 
 
 
Cô thuộc thế hệ người mẫu "sinh sau, đẻ muộn" nhưng nhanh chóng có được danh tiếng với một loạt các hợp đồng quảng cáo, xuất hiện mở màn cho các show diễn của Givenchy (Paris, 2009), Calvin Klein, Topshop, House of Holland, Karl Lagerfeld, Giles, Chanel, Rue du Mail...
 
 
 
 


Dree Hemingway mang khuôn mặt kiểu Mỹ và dáng vẻ phong trần của những người con miền Tây
 
Mới đây nhất, Dree Hemingway xuất hiện như một gương mặt mới trong chiến dịch quảng cáo của nhà mẫu Gianfranco Ferré khi cô chính là "nàng thơ", mang đến nhiều cảm hứng sáng tạo cho hai giám đốc nghệ thuật của thương hiệu nổi tiếng này là Tommasso Aquilano và Roberto Rimondi. Ngoài ra, cô còn góp mặt vào các show diễn, chụp hình quảng cáo của Salvatore Ferragamo, Gucci, Jean Paul Gautier, Valentino, Chanel, Paco Rabanne.

 
"Tôi nghĩ mọi thường mặc định tôi được thừa hưởng danh tiếng, tài sản từ cụ nội mình, Ernest Hemingway nhưng tôi chỉ ước mình mang gen nghệ thuật như ông. Tôi yêu săn bắn, câu cá và cả bắn súng nữa..."
 
"Sự tự do và can đảm đến từ một người phụ nữ hoàn toàn nữ tính và dịu dàng", đó là nhận xét của nhiếp ảnh gia người Hà Lan Inez van Lamsweerde và Vinoodh Matadi dành cho Dree.

 
"Vùng đất này là nơi tôi sinh ra và tôi là một cô gái Idaho thuần chất, tôi yêu điều đó mặc dù tôi cũng ngờ rằng nhiều người có thể chẳng tìm thấy địa danh này trên bản đồ"
 





 
Mùa đông Idaho với vẻ ấm áp, phóng khoáng từ những mẫu áo khoác len họa tiết quả trám, hoa tuyết cổ điển,
những đôi bốt da bệt khỏe khoắn, cá tính







Ly Vũ
Chia sẻ