Nếu cảm thấy quá mệt mỏi hãy nhìn những gì mà người mẹ này đã làm: Không tin nổi những gì chị phải trải qua

An Chi,
Chia sẻ

Đôi khi, cuộc sống không cần phải có phép màu, chỉ cần có một người mẹ kiên cường như chị để các con được sống trong hạnh phúc.

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất, đúng không? Ai cũng biết rằng mẹ luôn hy sinh thầm lặng vì con cái, nhưng câu chuyện của người mẹ dưới đây thì không phải ai cũng tin nổi. Chị mới đây đã chia sẻ câu chuyện đời mình trên mạng xã hội, và nó khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Lương tháng của chị chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng. Nghe có vẻ đủ để lo cho một gia đình nhỏ, nhưng cuộc sống không dễ dàng như vậy. Chị chẳng thể ngừng lo lắng về những khoản nợ mà chồng chị đang gánh. Vâng, đúng vậy, chị lại là người phải gánh hết cả gánh nợ mà chồng không thể lo được. Câu chuyện tưởng chừng như bình thường này, nhưng khi chị chia sẻ ra, không ít người đã không thể tin vào mắt mình.

Chị không khóc, không than vãn, mà lặng lẽ đứng dậy, và bắt đầu làm lại tất cả. Mỗi ngày của chị bắt đầu từ sáng sớm, khi đồng hồ chỉ 4 giờ. Đúng, 4 giờ sáng, chị đã phải dậy để chuẩn bị những nồi xôi nóng hổi, thơm lừng. Chị mang xôi ra chợ bán, chạy đua với thời gian, với cái lạnh của buổi sớm mai, với cả những cái nhìn lạnh lùng của người qua đường.

Và chưa hết, sau khi bán xôi xong, chị lại vội vã chạy đến công ty để làm việc. Chị làm công ty chỉ để kiếm thêm chút tiền, nhưng có khi chồng chị lại không thể lo được khoản tiền lớn hơn. Sau những giờ làm ở công ty, chị lại tiếp tục làm giúp việc, giặt đồ thuê cho những nhà trong khu phố. Một vòng xoay không bao giờ dừng lại, một chuỗi công việc không bao giờ có ngày nghỉ. Chị không có thời gian để nghĩ đến bản thân, không có thời gian để nghỉ ngơi, chỉ biết tiếp tục chạy, vì gia đình, vì con cái.

Nếu cảm thấy quá mệt mỏi hãy nhìn những gì mà người mẹ này đã làm: Không tin nổi những gì chị phải trải qua- Ảnh 1.

Điều đáng nói là, trong khi chị bươn chải không ngừng nghỉ, hai đứa con của chị cũng không được phép sống trong sự nuông chiều. Chúng phải tự lập từ khi còn nhỏ, tự làm bài tập, tự lo cho bản thân, tự chăm sóc nhau trong suốt những giờ chị vắng nhà. Chị bảo: "Chỉ khi nào chúng tự lo được cho mình, tôi mới có thể yên tâm đi làm." Và đúng là như vậy, hai đứa trẻ dù còn nhỏ tuổi nhưng đã tự giác, tự biết cách giúp mẹ khi có thể. Chị không chỉ làm việc để nuôi chúng mà còn dạy chúng bằng chính hành động của mình.

Vậy mà, bao nhiêu lần chị chỉ muốn buông xuôi, chỉ muốn ngã quỵ vì mệt mỏi, nhưng chị lại nghĩ đến các con, nghĩ đến gia đình, và chị lại đứng dậy. Chị không cho phép mình gục ngã. Không một ai trong gia đình này có thể sống nếu không có chị, vậy là chị vẫn tiếp tục, một ngày lại một ngày trôi qua, mệt mỏi nhưng không dừng lại.

Chị chia sẻ rằng, đến giờ chị vẫn không dám mơ về một ngày nghỉ ngơi, không dám ước ao về những phút giây thư giãn. Mọi thứ đều phải lo cho con cái, cho gia đình, cho những khoản nợ chồng chất mà không ai có thể giúp. Nhưng điều khiến người ta xót xa hơn là chị không một lời oán trách, không một lời than vãn. Chị chỉ im lặng làm việc, chấp nhận số phận và cố gắng làm mọi thứ để gia đình không phải khổ thêm.

Câu chuyện của chị khiến bao người phải suy ngẫm về cuộc sống này. Chị chẳng phải anh hùng, chẳng phải siêu nhân, mà chỉ là một người mẹ bình thường, làm tất cả để lo cho con cái. Nhưng sự kiên cường của chị thật đáng kinh ngạc, chẳng ai nghĩ một người phụ nữ có thể làm được tất cả những điều đó mà vẫn giữ được một trái tim đầy yêu thương và sự hy sinh.

Và ở dưới phần bình luận, chắc chắn sẽ có người bảo: "Tại sao lại phải làm như vậy? Liệu có đáng không?". Nhưng câu trả lời thật đơn giản: Chị làm tất cả chỉ vì yêu gia đình, vì không thể để các con phải chịu đựng những khó khăn mà chị đã và đang trải qua.

Đôi khi, cuộc sống không cần phải có phép màu, chỉ cần có một người mẹ kiên cường như chị để gia đình không bao giờ phải gục ngã.

Chia sẻ