Mùi của tình mẫu tử
Từ lúc con còn bé, luôn được ẵm bồng trên tay, mẹ đã quen với mùi của con. Mỗi ngày trôi qua, mẹ thật hạnh phúc vì sự hiện diện của con trên cuộc đời này. Con như món quà nhỏ bé mà vô giá đối với mẹ.

Ảnh minh họa
Đã có lúc mẹ tưởng tượng, ngày sẽ thật dài nếu vắng tiếng cười hay đơn giản là thiếu đi mùi quen thuộc của con. Và mẹ tin rằng, mọi người mẹ trên thế gian này đều trân quý từng khoảnh khắc được gần gũi con mình.
Thời gian nghỉ ngơi chăm sóc con sắp hết, đã đến lúc mẹ phải quay trở lại với công việc trước đây. Điều này làm mẹ vô cùng lo lắng và đôi lúc tự hỏi, suốt cả một ngày dài phải xa em bé của mẹ, mẹ sẽ phải làm như thế nào để tập quen dần.
Khi không có mẹ bên cạnh, em bé của mẹ chơi có ngoan không? Có khóc nhiều hay không? Em bé của mẹ có nghe lời và háo hức chờ mẹ như trong những câu chuyện mẹ vẫn kể cho con nghe trước giờ đi ngủ không?
Khi vừa tan làm, mẹ vội vã về nhà, nấu nướng bữa chiều để kịp giờ đón con. Thấy mẹ, con reo lên, ánh mắt trong trẻo của con lấp lánh một niềm vui khó tả. Em bé nào khi nhìn thấy mẹ của mình đến đón cũng hớn hở, líu lo kể chuyện, tặng mẹ của mình một cái ôm hoặc thơm thật kêu vào má.
Từ lúc ở nhà trẻ về cho đến khi đi ngủ, dù bày biện đủ trò trong ngôi nhà của mình nhưng dường như ánh mắt con không lúc nào rời mẹ.
Một ngày của con trôi qua thật nhanh, vì vận động cả ngày nên giấc ngủ đến với con khá dễ dàng. Chỉ một vài câu hát ru, một câu chuyện nhỏ mẹ kể chưa kịp đến đoạn kết, mi mắt con đã khép hờ, con ngủ lúc nào chẳng hay.
Lúc này mẹ mới đặt con xuống gối, thơm nhẹ lên vầng trán nhỏ. Mẹ cảm nhận được mùi của con rất quen thuộc và đặc biệt. Trên khuôn miệng bé xíu phả ra mùi thơm của sữa. Hình như mùi sữa thoang thoảng cả trên hai má bầu bĩnh, trên cổ, trên áo của con. Cả mùi mồ hôi trẻ thơ - dư âm của trò chơi ú òa, đuổi bắt lúc chiều.
Mùi của con thật thân quen, gần gũi, luôn thường trực, xuất hiện trong cảm giác của mẹ mỗi ngày như một thói quen. Đêm con ngủ say giấc rồi, mẹ ôm nhẹ con vào lòng, cứ thế mà vuốt ve, hít hà thứ mùi đặc biệt ấy.
Mùi của con làm mẹ ngủ ngon hơn, cảm giác an yên mỗi ngày khi có con hiện hữu nói cười. Mọi mệt nhọc và nặng gánh lo toan vất vả dễ dàng biến tan khi trở về tổ ấm của mình, thấy con sà vào lòng mẹ, dụi cái đầu ướt mồ hôi vào má mẹ để âu yếm, nũng nịu.
Giữa bao nhiêu đứa trẻ trên thế gian này, các bà mẹ đều nhận ra thứ mùi đặc biệt của con mình.
Đó là một sự gắn kết yêu thương và chia sẻ cảm xúc giản dị. Và dù bận rộn với công việc là thế, mẹ vẫn cố gắng về nhà sớm nhấtn có thể để được gần gũi con, nghe con bi bô kể chuyện, đặc biệt là vỗ về con vào giấc ngủ, ngửi mùi quen thuộc trên áo, trên tóc con. Mẹ thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Ngày hôm nay vừa kết thúc, ngày mai lại bắt đầu như quy luật bất biến. Em bé của mẹ rồi cũng sẽ lớn khôn và rời xa vòng tay mẹ để tự tin vững bước trên đường đời. Nhưng dù con ở đâu, có một thứ mùi thân thuộc mẹ vẫn luôn nhớ, đó là mùi của tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt.