Món đồ chơi chỉ hơn 100k, các bé vừa học vừa chơi, mà vẫn biết phụ giúp bố mẹ, mẹ bỉm lại được dịp "nhàn cái thân"
Nhìn qua thì tưởng đây chỉ là chiếc xe đồ chơi của bé, nhưng từ chính món đồ xinh xắn này lại giúp bé con tự lập, có trách nhiệm và biết giúp đỡ bố mẹ hơn.
Tầm 3 - 4 tuổi, bé rất hiếu động, thích trải nghiệm những điều mới lạ và đặc biệt các bé cũng thích thể hiện và học theo người lớn. Những món đồ chơi của bé ở độ tuổi này, đôi khi không chỉ dừng lại ở việc vui chơi đơn thuần, mà còn là cách các mẹ dần dần rèn luyện tư duy và tính cách cho bé.
Một đoạn clip ngắn được Mỹ Hạnh (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, nhận về rất nhiều sự quan tâm của các mẹ bỉm. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con trai của Hạnh - bé Minh Trí (sắp được 3 tuổi) đang đẩy chiếc xe mini của mình, đi siêu thị cùng mẹ.
Chiếc xe đẩy 170k mẹ bỉm đầu tư cho bé.

Nhìn qua thì tưởng đây chỉ là chiếc xe đồ chơi của bé, nhưng từ chính món đồ xinh xắn này lại giúp bé con tự lập, có trách nhiệm và biết giúp đỡ bố mẹ hơn.
Mỹ Hạnh chia sẻ: "Con trai mình sắp 3 tuổi, đúng độ tuổi nghịch nhất, nhiều khi chạy theo bé không kịp. Là con trai nên bé thích ô tô với mấy loại xe cộ, đi đâu cũng cầm theo.
Mình tình cờ xem được chiếc xe đẩy mini thấy hay hay nên đặt mua cho con chơi. Tưởng đâu chỉ chơi loanh quanh trong nhà, nhưng dần dần lại khám phá ra công dụng thú vị của món đồ chơi này".
Gia đình Hạnh sống ở chung cư, siêu thị ngay gần tòa nhà, chỉ cần xuống sảnh đi vài bước chân là tới. Nên mỗi khi đi siêu thị, Hạnh đều dắt theo Trí, để bé có thêm thời gian vận động, chạy nhảy dưới sân.
"Từ khi có chiếc xe đẩy mini này, nhắc đến 'đi siêu thị' là Trí hăng hái lắm. Đang chơi gì cũng bỏ qua một bên, lấy dép, đẩy xe đi liền. Tiện có cái xe đẩy của bé, mình lại nhặt thêm vài vỉ sữa, gói bim bim, mớ rau... xong để hết lên xe, cho bé đẩy. Nhìn thế thôi chứ nhẹ lắm, bé đẩy được hết.
Lúc đầu mình còn giúp bé sắp xếp đồ đã chọn, chắc học từ mẹ nên lần sau Trí tự sắp xếp gọn gàng để khi đẩy xe đồ không bị rơi xuống. Vài hôm sau, mình lại chỉ cho bé cách lấy đồ đặt lên kệ và nhờ cô thu ngân tính tiền. Chỉ 1-2 lần là bé nhớ, sau đi siêu thị cứ thế mà làm, mẹ đứng sau theo dõi và thanh toán là xong" - Hạnh chia sẻ.
Cũng nhờ chiếc xe đẩy này mà khi đi siêu thị mua đồ cũng không cần dùng nhiều túi ni-lông nữa, vì đồ cần mua cứ đặt lên xe là xong. Hạnh rảnh tay hơn, trong khi bé Trí lại có ý thức giúp đỡ bố mẹ, vừa vui chơi vừa rèn luyện tính cách của bé.
"Từ ngày mua chiếc xe đẩy mini này, bạn bè mình cũng hỏi và tìm mua cho các bé. Nói chung có nhiều mức giá, nhiều mẫu mã lắm, xe mình mua giá khoảng 170 - 180k thôi, không quá đắt mà Trí thích lắm, mình cũng rảnh tay hơn khi đi siêu thị cùng bé" - Hạnh chia sẻ.

Chiếc xe đẩy chỉ khoảng 170 - 180k mà giúp bé vừa học vừa chơi, mẹ lại rảnh tay khi đi siêu thị mua sắm.