Mẹ Tút Tít chia sẻ mẹo trị hắt hơi, sổ mũi cho con

Mẹ Tút Tít,
Chia sẻ

Bé Tút Tít nhà mình được 07 tháng tuổi. Từ lúc sinh ra đến giờ bé chưa phải uống thuốc Tây lần nào.

Cuối tháng 03 năm nay trời trở gió bé quay ra bị hắt hơi, sổ mũi, nóng đầu có khi còn bị ho khan. Tối bé khó thở nên rất hay quấy khóc, ít ngủ làm vợ chồng tôi thay nhau bế nên đâm ra bị mất ngủ. Tôi nói với ông xã hay cho bé đi bác sĩ mua thuốc Tây về uống. Chồng tôi nói không muốn cho bé uống thuốc vì bé không nặng lắm! Nhưng cứ để tình hình thế này thì cũng không được. May quá có môt cụ già bên nhà mách cho 01 mẹo như sau:
 

 
- Cách 01: bé gái 09 lá (bé trai 07 lá) trầu không hơ đều trên ngọn lửa. Sau đó vo tròn lại nhưng chú ý không vò nát, đánh xuôi từ đầu đến chân (không được đánh ngược lại).
 
- Cách 02: lấy 01 búp chuối tiêu non còn đang quấn chặt lại (vì da trẻ mền nên phải dùng loại búp non tránh da trẻ bi trầy xước). Dở ngọn chuối tiêu ra hơ đều trên ngọn lửa cho chín đều. Sau đó xé hai bên lá vừa hơ lại vứt cộng đi. Đổ một vài giọt dầu hỏa (dầu dùng để thắp đèn) ra chiếc đĩa nhỏ. Vo tròn 02 bên lá chuối vừa xé cho dầu hỏa vào giữa đánh xuôi từ đầu đến chân (không được đánh ngược lại).
 
Hôm sau bé Tút Tít ăn ngủ, chơi bình thường tối không quấy khóc. Vợ chồng tôi rất là vui! Tôi muốn chia sẻ mẹo nhỏ trên với Afamily, với các bà mẹ để có 01 phương pháp nữa chữa trị bệnh trên cho bé nếu không muốn dùng thuốc Tây.
Chia sẻ