Cả thế giới ru con

Khúc hát ru của người mẹ Thổ Nhĩ Kỳ

Dịch lời: CD, Theo Youtube,
Chia sẻ

Lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của người mẹ Thổ Nhĩ Kỳ, bé yêu sẽ có những trải nghiệm thật thú vị đấy!

 Lời ru

 Này bé con, bé con đáng yêu

 Với đôi tay xinh và móng tay nhỏ xíu

 Cha mẹ em yêu em rất nhiều

 Hãy ngủ ngoan trong sự nâng niu của họ.


 Này bé con, em hãy nhìn xem

 Những con bê vào vườn rau rồi đấy!

 Em hãy đuổi chúng ra

 Đừng cho chúng ăn vườn bắp cải.


 Này bé con, bé con đáng yêu

 Em được mẹ sinh ra

 Là Mặt Trăng, Chúa ban cho mẹ

 Hãy để Chúa bảo vệ em trước loài ác quỷ.

 Ngủ ngoan, ngủ ngoan nào, bé con!


 (Chiều 14/10/2012: Khúc ru của người mẹ Nhật)



Khúc hát ru của người mẹ Thổ Nhĩ Kỳ

Chia sẻ