Gặp bà mẹ xinh xắn khéo chăm con đầu lòng

Phương Anh,
Chia sẻ

(aFamily.vn) - Là người phụ nữ đặt gia đình lên trên hết, sau khi sinh con đầu lòng, từ một cô gái thích bay nhảy, Hải Yến (26 tuổi, Hà Nội) lui về "ở ẩn", dành nhiều thời gian để lo cho chồng, chăm con.

Hạnh phúc và may mắn nhất khi có Bill trong đời

Hải Yến còn nhớ quãng thời gian Bill chuẩn bị chào đời không?

Có lẽ cả đời này mình không bao giờ quên được quãng thời gian ấy. Khi có bầu, mình không để ý, lúc đó, những cơn đau bụng lẩm nhẩm xuất hiện một cách bất bình thường. Đến viện C khám, tại đây bác sĩ cho mình tiến hành một loạt xét nghiệm và bảo mình phải nhập viện ngay lập tức.
 
Nhìn gương mặt kiên quyết và đầy "vấn đề" của bác sĩ, mình thấy không ổn chút nào. Mình vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó: sợ hãi, căng thẳng, lo âu, hồi hộp… Nước mắt ngắn nước mắt dài, mình gọi điện thông báo cho gia đình, mình nói không thành câu, lúc đó mình nghĩ chắc mình mắc bệnh hiểm nghèo rồi. Lạ là khi đó, các bác sĩ cũng không hề giải thích cho mình lý do là tại sao. Điều này càng khiến mình và gia đình hoảng sợ.

Mình khóc lóc và đòi được biết sự thật, các bác sĩ mới thông báo rằng đang nghi ngờ mình bị chửa ngoài dạ con

Nghe xong, mình vô cùng mệt mỏi, lo lắng, đứng ngồi không yên. Mình biết một khi đã bị chửa ngoài dạ con thì chỉ có cách gần như duy nhất là mổ. Trong trường hợp nếu không được mổ kịp thời người bệnh rất dễ tử vong do choáng, mất máu. 

Gặp bà mẹ xinh xắn khéo chăm con đầu lòng 1

1 tuần nằm viện là 1 tuần cả gia đình mình ngồi trên đống lửa. Thêm vào đó, phòng mình ở lại toàn các chị em bị chửa ngoài dạ con đang chờ đến lượt để bị xử lý… lúc đó tâm trạng mình lại càng tồi tệ hơn.
 
Mỗi ngày trôi qua, mình lại tự nói chuyện với đứa con đầu lòng của mình, động viên hai mẹ con cùng nhau cố gắng. Một sáng đẹp trời, các bác sĩ khẳng định “thai đã về đúng vị trí”, lúc đó mình mừng rỡ khôn xiết, tất cả như vỡ òa trong tiếng cười lẫn nước mắt, mọi lo lắng đều được giải tỏa và mình thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất thế giới.

Hình ảnh nào bạn nhớ nhất của Bill lúc bé mới chào đời?

Cả nhà mình ai cũng sung sướng khi thấy bé Bill - con đầu lòng của mình chào đời an toàn, khỏe mạnh, phát triển tốt. Hạnh phúc ngập tràn, dù mình mệt lả đi, nhưng khi ông xã ẵm cu cậu đến "bibi" mẹ, mình như quên hết mọi đau đớn. Nước mắt của cả nhà cứ thế mà trào ra. Lần đầu tiên bế Bill, mình thích được hít hà con và tự hỏi: “Sao mà con thơm tho thế, sao mà dễ chịu thế"... Từng ngày nhìn con khôn lớn, mình vui lắm. Đặc biệt khi Bill được 8 tháng, nghe thấy con gọi "mẹ ơi", mình hạnh phúc vô cùng.

Gặp bà mẹ xinh xắn khéo chăm con đầu lòng 2

Trộm vía, Bill nhanh biết nói (8 tháng bé đã líu lo rồi), Yến có bí quyết gì trong việc này?

Ngay từ khi bé chào đời, mọi phản ứng, tiếng khóc của Bill, vợ chồng mình đều tích cực phản hồi. Mình biết rằng khi Bill còn nhỏ, tiếng khóc chính là phương tiện để bé giao tiếp với thế giới xung quanh. Vì thế, dù bé có bập bẹ, ê a… thì mình vẫn nói chuyện liên tục cùng bé. Mình cho rằng, giao tiếp với bé đôi khi giống như độc thoại bởi bé chưa nói được, vốn từ còn quá ít nên phản ứng với những câu hỏi của cha mẹ thường bị chậm. 

Thêm vào đó, Mình vốn thuộc nhiều bài hát thiếu nhi nên ngay từ khi trong bụng mẹ, Bill đã được nghe mẹ hát nhiều.

Từ khi Bill ra đời đến nay, mình cũng thường xuyên hát các bài thiếu nhi cho con. Bill bây giờ đã thuộc khá nhiều bài hát rồi. Mỗi lần nghe nhạc là bé nhún nhảy, thích thú lắm! 

Khi chăm con đầu lòng, bạn nhận thấy điều gì là quan trọng nhất với sự phát triển của bé?

Mình nghĩ, sức khỏe và tinh thần là hai điều quan trọng nhất. Có sức khỏe tốt thì tinh thần bé mới tốt và ngược lại. Sức khỏe thì mình tăng cường cho bé bằng dinh dưỡng và vệ sinh hợp lý, còn tinh thần thì cần phải có sự quan tâm và lắng nghe trẻ. 

Gặp bà mẹ xinh xắn khéo chăm con đầu lòng 3

Chế độ dinh dưỡng cho Bill thế nào hả Hải Yến?

Mình chú trọng chăm sóc chiều cao cho bé hơn là cân nặng. Mình luôn cố gắng đảm bảo cho con được ăn đồ tươi gồm hải sản nói chung, thịt nạc, uống nhiều sữa,… Tuy nhiên bên cạnh chế độ dinh dưỡng, thì việc cho con đi ngủ sớm vào buổi tối cũng là điều vô cùng quan trọng. Giấc ngủ với trẻ vô cùng quan trọng và cơ thể trẻ không thể phát triển toàn diện nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Mình luôn tạo thói quen cho con đi ngủ đúng giờ, giúp con có giấc ngủ ngon, ngủ sâu vào ban đêm. Điều này sẽ giúp con tăng trưởng chiều cao tối ưu.

Bên cạnh chế độ ăn uống, mình luôn khuyến khích con tập thể dục hàng ngày. 

Là con trai thì phải tự lập!

Mẹ Yến yêu nhất bé Bill ở điểm gì?

Bill ngay từ nhỏ đã tỏ ra là một cậu bé hiếu động, tự tin, tự lập, cá tính, cứng cáp, thích leo cầu thang và chạy nhảy thoăn thoắt. Dù vậy, Bill rất nghe lời mẹ, khi làm sai điều gì bé biết chạy đến xin lỗi bố mẹ. 

Con thích được tự mày mò nghiên cứu các đồ điện tử, thích đá bóng với bố, thích được tự làm những gì mình muốn... 

Gặp bà mẹ xinh xắn khéo chăm con đầu lòng 4

Vợ chồng Hải Yến đã dạy con tính tự lập như thế nào vậy?

Dù mới gần 2 tuổi nhưng bé rất tự lập, tự tin, đi ra khỏi nhà không ngại ngùng, gặp người lạ biết chào hỏi. Mình cũng phải công nhận con rất ngoan, nghe lời mẹ. Nhưng để có ngày hôm nay, mình cũng phải thiết quân luật với bạn ấy đấy. 

Mình luôn nghiêm khắc với con từ những chuyện nhỏ nhất. Khi con mắc lỗi, mình luôn nhắc nhở con, có thể ngay lúc đó con chưa hiểu, nhưng "mưa dầm thấm lâu", đến một thời điểm nào đó con sẽ hiểu được lý do vì sao mẹ nói như thế. 

Khi con ngã mình không như nhiều bậc phụ huynh khác là chạy tới và vỗ về con, mình tự để con đứng dậy, bảo con xoa nhẹ nhàng vào chỗ đau và hãy đi tiếp. 

Mình muốn con hiểu rằng, đã là con trai thì con phải tự lập, ngã phải biết tự đứng lên. 

Tuy nhiên, nói về kinh nghiệm dạy con thì mình còn non nớt lắm, bởi dẫu sao Bill là con đầu của mình, mình luôn muốn học hỏi các anh chị đi trước.

Gặp bà mẹ xinh xắn khéo chăm con đầu lòng 5

Bạn có thể chia sẻ với độc giả những kinh nghiệm để chăm sóc con, bạn thường tiếp nhận từ đâu?

Để chăm con được tốt nhất, mình tham khảo khá nhiều kênh về dạy con. Tham khảo từ ý kiến từ ông bà, bố mẹ, bạn bè, đến sách báo. Dĩ nhiên là có chọn lọc và cũng phải căn cứ tình trạng thích ứng của con nữa. Đã là cha là mẹ thì ai cũng đều yêu thương con mình và luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. 

Thông tin liên quan tới chăm sóc con thì vô vàn nhiều nhưng mấu chốt vấn đề là người mẹ nên hiểu con, lắng nghe con để tìm ra cách hợp lý nhất để chăm sóc con mình. Theo mình thì bà mẹ nào cũng nên nhất cử nhất động quan sát phản ứng của con, đặc biệt là ở giai đoạn từ 1-3 tuổi.

Cảm ơn Hải Yến về cuộc nói chuyện rất thú vị này! Chúc bé Bill ăn ngoan, chóng lớn.



Từ khi lên chức làm vợ rồi làm mẹ, Xoa (26 tuổi, Hà Nội) nói, chị thay đổi hoàn toàn, 
thấy mình mẫu mực, chín chắn và trưởng thành hơn.
Gặp bà mẹ xinh xắn khéo chăm con đầu lòng 6
Chia sẻ