Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Cách để sinh đôi

Mẹ Boong,
Chia sẻ

Boong nhìn thấy hai em bé sinh đôi thì chạy lại gần hỏi: "Ngày xưa bố mẹ cậu dùng giấy than à?".

1. Bố ngồi xem bóng đá trận Anh đấu với Pháp, Boong cứ chạy qua chạy lại hò reo cùng bố mặc dù chả hiểu gì. Mẹ kéo Boong lại và hỏi:

- Giữa hai đội Anh và Pháp, con thích đội nào?

Boong đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Con không thích đội Anh, chỉ thích đội Chị thôi. Con và mẹ lập thành đội Chị, cho một mình bố ở đội Anh nha mẹ!

Bố và mẹ cười ngất.

2. Bố hỏi Boong chuyện gì đó nhưng vì mải chơi nên Boong trả lời:

- Rồi!

Bố bắt bẻ:

- Chữ "dạ" chạy đâu rồi con?

- Dạ con "dạ" rồi nhưng chữ "dạ" nó trốn rồi ba!

3. Bố đang làm việc thì chạy xuống dưới nhà nghỉ giải lao. Boong tranh thủ lẻn vào phòng nghịch máy tính của bố bị bố đánh cho một phát vào mông. Boong chạy đi cầu cứu mẹ:

- Mẹ ơi, cứu con mau. Chồng của mẹ đánh con đau quá, huhu!

cach-de-sinh-doi

4. Bạn bố đến chơi, Boong rất hào hứng chạy ra kể cho cô chú nghe:

- Hôm qua cháu quát bố đấy!

Cô chú vẫn chưa hiểu lắm nên hỏi lại:

- Sao cháu lại quát bố?

- Tại vì bố hư! - Boong trả lời.

- Thế cháu quát như nào?

- Cháu bảo: "Bố bỏ tay ra, không được sờ ti".

Bố xấu hổ tái cả mặt còn cô chú thì ôm bụng cười.

5. Buổi sáng, sau khi cho Boong ăn sáng xong để đi học mẫu giáo. Bà hỏi cháu:

- Hôm nay ai đưa con đi học nhỉ?
 
Boong trả lời:

- Tóc xoăn bà ạ! (Vì bà làm đầu xoăn mà)

Ông buồn cười quá liền hỏi:

- Thế đến chiều ai đón con về?
 
Boong toét miệng cười:
 
- Đầu bạc ông nhỉ!

6. Mẹ mắng Boong:

- Con mà hư là mẹ vứt con đi, mẹ đẻ em bé khác để nuôi đấy!

Boong đang chơi dừng lại bảo:

- Mẹ cứ đẻ đi, nuôi lớn lên rồi nó lại hư í mà!

Nói rồi Boong quay ra chơi tiếp.

Chia sẻ