Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Mẹ sinh cho con một... thằng anh"

Susu,
Chia sẻ

Mẹ đang có bầu, hỏi Cò thích em trai hay em gái, Cò thẳng thắn: "Con không thích em trai hay em gái. Con chỉ muốn mẹ sinh cho con một thằng anh thôi!".

1. Thấy bạn Bảo hàng xóm có anh, đi chơi được anh đưa đi, thèm ăn kem có anh mua giúp, bị bạn đánh anh ra bênh... nên Cò thèm lắm. Mẹ cò chuẩn bị có thêm em bé, mẹ thông báo tin mừng cho Cò:

- Con sắp được làm anh rồi. Mẹ sẽ sinh cho con một em bé rất dễ thương. Con thích em trai hay em gái?
 
Cò con thẳng thắn đáp:
 
- Con không thích em trai hay em gái. Con chỉ muốn mẹ sinh cho con một thằng anh thôi!

2. Cò rất ham đọc sách nên hiểu biết khá nhiều. Một hôm bố cầm tay Cò, trêu:

- Bố là người đẻ ra tay chân con nè!

- Không phải, mẹ đẻ ra con chứ! - Cò phản đối.
 
- Mẹ chỉ đẻ ra cái đầu và cái mình thôi!
 
- Không, mẹ đẻ... nguyên con!

- Ai bảo con thế?
 
- Con coi trong sách... động vật đó!

3. Nhà hàng xóm có đám tang, Cò nghe thấy tiếng khóc tỉ tê nên bảo bà:

- Bà ơi, nhà bác Chính đang khóc nhè kìa, bà sang hát cho bác ấy nghe đi để bác ấy không khóc nhè nữa!

Khi Cò khóc nhè thường được bà hát cho nghe để dỗ cháu.


4. Cuối tuần trời nắng chang chang, mẹ ngồi trong nhà nhìn ra sân, nói:

- Trời nắng quá nhỉ! Giá mà có ô tô đi chơi thì thích!

Cò nghe thấy thế giục bố:

- Bố mua ô tô đi bố!

Bố bảo bố không có tiền, thế là Cò chạy vào phòng rồi mang ra con lợn đất đưa bố, nói:

- Đây, bố cứ mua đi, con cho bố tiền!

5. Cò rất nghịch nhưng cũng rất hay thẹn. Dì đến chơi trêu Cò:

- Cò sắp làm anh rồi nên phải nhường em đó nha. Có kẹo là phải chia cho em đó!

Cò trốn sau lưng mẹ tủm tỉm cười trả lời:

- Không phải đâu dì ơi, tại mẹ ăn cơm no nên bụng to đấy! Không phải mẹ có bầu đâu!

6. Mẹ hỏi Cò:

- Sắp tới mẹ sinh em bé, con đã trông được em chưa?

- Rồi ạ! - Cò đáp.

- Nếu em đói thì con phải làm gì?
 
- Con sẽ cho em ăn!

- Thế em khát?
 
- Con cho em uống sữa, uống nước!

- Thế nếu em bẩn?
 
- Con sẽ quét em đi ạ!
Chia sẻ