"Bố mẹ tè dầm nên cởi truồng"

Susu,
Chia sẻ

Bố mẹ bị Hạt Tiêu bắt quả tang đúng lúc nhạy cảm. Mẹ giải thích vì tè dầm nên phải cởi truồng. Hôm sau Hạt Tiêu đến nhà ngoại chơi, mách bà: "Ngoại ơi, tối hôm qua ba mẹ cháu tè dầm nên ở truồng. Lêu lêu ba mẹ lớn rồi còn đái dầm".

1. Ba cầm điều khiển để chuyển kênh ti vi, Hạt Tiêu đứng cạnh bảo: "Ba suốt ngày chỉ bấm linh tinh thôi, đây tiền đây con thuê ba đừng bấm linh tinh nữa" (Tay đang cầm tờ 500đ và 200đ, hào phóng đưa cho ba tờ 500đ). Mẹ ngồi cạnh nghe thấy suýt ngất, còn ba đờ đẫn một lúc mới hiểu con đang nói gì.

2. Mẹ đang gọi điện thoại nói chuyện với cô Linh, Hạt Tiêu chạy vào đòi nói chuyện. Cô Linh hỏi Hạt Tiêu nhiều chuyện, cu cậu trả lời rành rọt. Mẹ ghé tai cùng nghe xem hai cô cháu nói chuyện với nhau. Cô Linh hỏi:

- Thế cháu có ngoan không?

Mẹ chen vào: - Hư như con chó con ấy cô ạ!

Hạt Tiêu lườm mẹ, thẽ thọt:

- Cháu ngoan như con người ạ!

3. Hai bố con Hạt Tiêu đang đi trên đường, bố hỏi chuyện cu cậu cốt để con trai ôn bài học giao thông mà con khoe mấy hôm trước. Bố hỏi:

- Khi đèn đỏ ta phải làm gì con?

- Thì phải dừng lại ạ! - Hạt Tiêu trả lời.

- Thế đèn xanh thì sao? - Bố hỏi tiếp.

- Thì được đi ạ!

- Còn vàng thì sao?

- Thì phải đứng chờ đèn đỏ ạ!

- Thế vừa đỏ vừa xanh thì sao? - Bố hỏi khó để xem con ứng khẩu ra sao, Hạt Tiêu đáp:

- Ơ, thế thì để vừa đi vừa nhảy à?
 

4. Tưởng Hạt Tiêu đã ngủ say, bố mẹ rón rén bước xuống sàn nhà để "tranh thủ tí". Đang dở dang thì bố mẹ giật mình khi thấy Hạt Tiêu ngồi trên giường nhìn bố mẹ, hỏi:

- Sao ba mẹ không mặc quần áo vậy?

Mẹ trả lời: - Tại ba mẹ tè dầm giống con nên phải cởi quần áo để thay nhé!

Hôm sau ba mẹ chở Hạt Tiêu về nhà bà ngoại chơi, vừa xuống xe Hạt Tiêu chạy ào vào nhà mách bà ngoại:

- Ngoại ơi, tối hôm qua ba mẹ cháu tè dầm nên ở truồng. Lêu lêu ba mẹ lớn rồi còn đái dầm.

Ba mẹ đỏ hết cả mặt còn cả nhà cười rần rần.

5. Mẹ chuẩn bị quần áo đẹp đi ăn đám cưới. Trước khi mẹ ra khỏi nhà, Hạt Tiêu dặn dò với theo:

- Mẹ đến đấy đưa quà mừng, ngồi một tí thôi rồi về nhé! Mẹ mà ngồi lâu là mất duyên sau này không lấy được chồng đâu!

Mẹ choáng vì không biết Hạt Tiêu nghe ai nói về điều này.

6. Hôm đám cưới của dì Hạt Tiêu, lúc cô dâu vừa được nhà trai đến đưa đi, khi đi ra khỏi cửa nhà, bỗng cu cậu vẫy vẫy tay hát rất to:

- Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu mi sa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh...

Hát xong rồi cu cậu quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, vậy là tối nay dì H được quyền ngủ với chú M rồi phải không mẹ!?

Mẹ giật mình. Chắc đã đến lúc phải dạy về giới tính cho cu cậu.

Chia sẻ