Sao mẹ lại tè bằng... tóc?

Susu,
Chia sẻ

Một hôm mẹ đang tắm thì Bo buồn tè, cu cậu năn nỉ: "Mẹ ơi cho con vào không thì con tè ra quần mất". Thấy thế mẹ phải ngồi thụp xuống và mở cửa nhà tắm cho cu cậu vào. Bo vào và nhìn mẹ rồi tỏ vẻ rất ngạc nhiên: "Mẹ cũng tè à? Ơ, sao mẹ lại tè... bằng tóc".

1. Cu Bo hay leo trèo, chạy nhảy, mỗi lần ngã lại khóc toáng lên, ông bà thì cứ đánh chừa vào vật mà Bo đụng phải, còn mẹ thì bảo: "Không phải tại cái bàn (cái ghế), đó là tại con không cẩn thận, lần sau con phải cẩn thận nhé".

Lần sau Bo lại ngã, lại khóc, mẹ hỏi: "Tại ai", Bo biết ý mẹ nên trả lời: "Tại con không cẩn thận".

Rồi một hôm mẹ bị ngã xe. Về nhà Bo nhìn thấy băng trên tay mẹ, hỏi: "Mẹ bị đau à?". Mẹ bảo mẹ bị té xe. Bo nói ngay: "Tại mẹ không cẩn thận phải không?".

2. Một hôm mẹ đang tắm thì Bo buồn tè, cu cậu năn nỉ: "Mẹ ơi cho con vào không thì con tè ra quần mất". Thấy thế mẹ phải ngồi thụp xuống và mở cửa nhà tắm cho cu cậu vào. Bo vào và nhìn mẹ rồi tỏ vẻ rất ngạc nhiên: "Mẹ cũng tè à, mẹ ra đây tè với con. Ơ, sao mẹ lại tè... bằng tóc".

3. Bo đang tuổi học hỏi nên suốt ngày hỏi bố, chủ đề chính là Q&A, toàn con hỏi để bố trả lời:

Bố: Mẹ đẻ ra con và anh Mít!
 
Bo: Thế bố không đẻ ra con và anh Mít à??
 
Bố: Bố không đẻ được nhưng bố giúp mẹ đẻ ra con và anh!
 
Bo: Bố giúp mẹ như thế nào?
 
Bố: (ngẩn ngơ cả người chưa tìm được câu trả lời cho con)
 
Bo:Bố sợ mẹ đau nên phải giúp mẹ à?
 
Bố:Ừ!

Mẹ ngồi xem phim gần đấy nghe chuyện cứ ngồi tủm tỉm cười.
 

4. Bo có một chiếc răng đang lung lay, sắp rụng. Cả nhà đang ngồi ăn cơm tối, bỗng thấy Bo giật mình, miệng lẩm bẩm:

- Liệu đây có phải răng mình không nhỉ?

Cu cậu nhặt ra đưa lên trước mặt nhìn rồi thở phào: - May quá, không phải răng!

5. Hai bố mẹ cãi nhau, Bo đứng nhìn một lúc rồi ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm:"Lãi cãi nhau rồi! Mệt quá".

Hai bố mẹ suýt sặc vì cười.

6. Bo ăn tham cắn 1 miếng xúc xích rõ to, nhai nuốt không được nên bị nôn ra bẩn cả quần áo. Bố cho Bo vào nhà tắm rửa ráy và bảo rửa xong sẽ đánh một cái cho chừa. Hai bố con rửa ráy xong ra ngoài mặc quần áo thì Bo thỏ thẻ."Tí nữa đứng úp mặt vào tường, khi nào biết lỗi thì bố tha nhé".  Bố chỉ biết cười với thằng cu con láu cá.

Chia sẻ