"Mẹ OCD" làm phòng "bánh bèo" cho con gái sắp chào đời, tông màu công chúa nhìn là thấy mê

An Chi,
Chia sẻ

Căn phòng trông siêu xinh xắn, nhìn là thấy mẹ đầu tư cho con gái thế nào.

Có một căn phòng riêng cho con là điều mà bà mẹ nào cũng ấp ủ. Nơi đó sẽ là không gian dành riêng cho bé từ lúc chào đời cho tới khi lớn. Cách bày biện, bài trí phòng cũng được mẹ tự do sáng tạo, trang trí theo tông màu yêu thích. 

Chị Hoàng Việt Anh (38 tuổi, sống tại Sài Gòn) mới đây đã chia sẻ phòng dành cho con gái Candy sắp chào đời. Từng góc phòng đều được chị Việt Anh lên ý tưởng, sắp xếp, bày biện sao cho phù hợp và an toàn cho con. 

"Mẹ OCD" làm phòng "bánh bèo" cho con gái sắp chào đời, tông màu công chúa nhìn là thấy mê - Ảnh 1.

Phòng trước và sau khi được tút tát lại, tốn gần 2 tháng trời săn đồ và set up.

"Mẹ OCD" làm phòng "bánh bèo" cho con gái sắp chào đời, tông màu công chúa nhìn là thấy mê - Ảnh 2.

View 2/3 căn phòng với nắng chiều

"Gần 8 năm mới lại có bé nữa, nên mình vẫn háo hức như tập đầu. Dù đã tiết chế không sắm sửa nhiều nhưng ước muốn decor vẫn không kiềm được, nên mình cũng thay đổi nội thất "bánh bèo" cho phòng công chúa 1 xíu.

Cửa sổ mình thay rèm vải kéo bằng rèm gỗ màu trắng bên trong và lớp voan trắng thơ mộng bên ngoài, rèm gỗ đúng chân ái vừa che nắng tốt mà mở hé lấy ánh sáng cũng rất nghệ thuật. Tủ gỗ theo style công chúa nhưng không bánh bèo. Mẹ nhấn 1 xíu viền ren lượn sóng dưới chân cho tí nữ tính, còn tay nắm thì mình săn bên Trung về đủ hình dáng động vật sinh động cho em bé ngắm.

Tủ ngang sẽ đựng quần áo và đồ linh tinh, còn tủ đứng treo váy đầm và set quần áo, kế bên là ghế tựa nghỉ ngơi cho bé ợ hơi sau mỗi cử ăn. Chiếc nôi trắng cùng dòng chữ Once Upon A Time cùng đàn chim bay lượn sinh động.

Do bé sơ sinh nên mình không sơn lại tường vì sợ mùi sơn bám lâu không tốt, nên chỉ chà rửa vệ sinh vết dơ bằng hỗn hợp baking soda/chanh/nước rửa chén vậy mà cũng sạch được 80%, chỗ nào dơ cứng đầu quá thì mình dán sticker hoa lên che bớt nên nhìn phòng mới tinh.

Những chỗ còn dính dơ rõ, mình sẽ dán sticker hoa đè lên, vừa xinh mà còn thẩm mỹ. Mỗi ngăn tủ sẽ được chia bằng các khung vải đủ kích thước rất tiện dụng.

Tầng trên cao mình set up các vật dụng dùng hàng ngày như: tã, bình sữa, lotion, kem, khăn ướt. Tầng giữa thì quần áo sơ sinh và size nhỏ được xếp theo từng tháng tuổi. Tầng cuối cùng để chăn, drap giường cũi, các đồ dùng mua dư chưa dùng tới... Mỗi ngăn được xếp theo tháng tuổi và nhóm đồ như vậy.

Mình cũng dạng OCD nên khi lên bản vẽ thiết kế tủ cũng ưu tiên phân chia ngăn nhiều và ngăn không quá to, set up bên trong ngăn bằng các hộp vải chia Ikea, gấp gọn quần áo lại theo tháng tuổi cho tiện lấy đồ.

Dù là bé gái nhưng mình cũng trang trí nhấn nhá ít hồng thôi, còn lại là tone trắng/ gỗ nâu/ xanh lá cho cân bằng hài hoà màu sắc.

Tủ đứng treo váy vóc và set mix, bên ngăn dưới là khăn các loại... Giường ngủ cho người lớn nằm chăm bé.

Mình set up giường cho mẹ và nôi cũi cho bé sát cạnh nhau để tiện trông đêm những tháng đầu, giường mình chọn loại nhỏ gọn lắp ráp của Ikea còn nôi thì có bậc hạ nấc lên cao và xuống thấp, dùng được đến 3-4 tuổi (bé lớn mình lớp 2 vẫn nằm lọt vừa). Mời các mẹ bỉm ngắm 1 vòng phòng em bé nha, mẹ con tự mày mò lên thiết kế nên mong các cô chú không chê", chị Việt Anh chia sẻ. 

Ngắm phòng của em bé Candy mà mẹ nào cũng xuýt xoa vì tông màu xinh xỉu, mọi thứ đều gọn gàng, hài hòa với nhau. Phòng không quá rộng nhưng mọi thứ đều ngăn nắp, nhỏ xinh và cực kỳ đáng yêu. Các chi tiết được thêm vào cũng rất vừa vặn. 

Gần 8 năm mới có bé gái nên mình bị mê mấy món gấu bông xinh xẻo như này. Mình phải săn cho bằng được chiếc đèn ngủ xanh bơ match với cái máy khử trùng UV xanh bơ luôn.

Tủ quần áo đứng với bức tranh Grow Kindness đáng yêu. Những cánh chim đong đưa bay lượn mỗi khi có gió lùa vào.

Phòng của con gái nên chị Việt Anh cũng điểm thêm những món đồ nhỏ xinh. Tông màu chủ đạo của căn phòng là xanh - trắng khiến không gian thêm tươi sáng, nhẹ nhàng mà vẫn xinh yêu. Ai cũng khen căn phòng tràn ngập ánh nắng, chưa cần trang trí đã đẹp, giờ dưới bàn tay của bố mẹ căn phòng trở nên lung linh. Chắc chắn em bé Candy sẽ rất hạnh phúc khi được mẹ chuẩn bị một căn phòng đẹp như thế này. 

Chia sẻ