Mẹ Hà Nội không tiếc tiền sắm hàng loạt bộ đồ đôi với con gái, chẳng sợ lãng phí hóa ra là có lý do

San San,
Chia sẻ

Hai mẹ con đã lưu giữ những khoảnh khắc rất đẹp khi cùng nhau diện đồ đôi vi vu khắp mọi nơi.

Bà mẹ nào cũng ao ước mình sẽ có một cô con gái, bé sẽ thật điệu đà, nữ tính, tình cảm và đặc biệt là có thể diện những chiếc váy công chúa siêu đáng yêu cùng với mẹ. Chị Tạ Phương Hoa (31 tuổi, sống tại Thanh Xuân, Hà Nội) đã thỏa mãn niềm đam mê và yêu thích đồ đôi của mình khi không tiếc tiền sắm hàng loạt bộ quần áo, váy vóc giống hệt nhau cho 2 mẹ con. 

Các bộ đồ đôi được chị Hoa lựa chọn đều rất phong phú và đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng, từ áo phông kết hợp chân váy, váy dài công chúa, áo với quần bò hoặc phối nhiều loại, từ mùa đông sang mùa hè... Điều quan trọng nhất là chị Hoa lựa chọn đồ khá có gu về màu sắc, hình ảnh trên bộ đồ hợp với cả 2 mẹ con. 

Chị Hoa và con gái đều thích màu hồng, trông vừa xinh xắn lại dịu dàng, dễ thương. 

Dù là kiểu váy nào thì 2 mẹ con cũng đều đáng yêu như nhau, ai cũng nhận xét nhìn như 2 chị em vậy. 

Những chiếc váy đôi quả là món đồ phù hợp nhất khi đi du lịch. 

Ai cũng khen chị Hoa và con gái vô cùng xinh yêu trong các bộ đồ đôi này, dù mặc giống nhau nhưng bé vẫn có nét hồn nhiên dễ thương chứ không bị già, còn mẹ thì trẻ trung và xinh đẹp hơn. Để "lên ảnh" đẹp thì bà mẹ 1 con còn khéo léo kết hợp với các loại phụ kiện khác nhau như giày dép, kính, túi xách, đồ trang sức cùng tone màu. 

Nhiều người ghen tỵ vì độ chịu chi của bà mẹ trẻ nhưng chị Hoa cho biết mọi người mới nhìn qua thì có vẻ tốn tiền nhưng thực ra lại không hề: "Quả thực khi sắm đồ cho cả 2 mẹ con, và có khi là cho cả gia đình thì mình cũng không để ý đến vấn đề tiền nong lắm, vì đa phần đồ mình mua đều khá rẻ, không phải thương hiệu đắt đỏ gì cả. Quan trọng nhất là vừa mắt và cảm thấy phù hợp với hai mẹ con mà thôi. 

Thi thoảng chị Hoa và con gái đổi style áo phông và quần dài cho thêm phần năng động. 

Mọi người trêu, đi đâu thì cũng chẳng sợ nhầm lẫn vì đã có bộ đồ giống nhau rồi. 

Theo chị Hoa, đồ không cần quá đẹp, chỉ cần giống nhau là đủ đặc biệt rồi. 

Những đồ đôi này mình và con gái cũng chỉ diện khoảng 1-2 lần là bán lại vì bé lớn nên size cũng tăng theo. May mắn là cũng có nhiều mẹ có sở thích giống mình nên mọi người cũng hay hỏi mua lại để diện với con, vì thế mà tính ra không hề lãng phí chút nào mà ngược lại còn thỏa mãn niềm đam mê mặc đồ đôi với con gái".

Bà mẹ 1 con cho biết con gái chị cực kỳ thích diện đồ giống mẹ, hai mẹ con hay soi gương rồi trêu nhau ôi như sinh đôi này và cười vui vẻ. Với chị Hoa, chỉ cần con hạnh phúc, thoải mái với những bộ đồ mình mặc là rất may mắn rồi. Có con gái là điều vô cùng quý giá, chị muốn lưu lại thật nhiều khoảnh khắc bên con để sau này bé lớn lên nhìn lại sẽ cảm thấy trân trọng tuổi thơ đáng yêu mà 2 mẹ con đã cùng nhau trải qua. 

Dù là mùa nào thì bà mẹ 1 con cũng thích diện đồ đôi với con gái. 

Bà mẹ 1 con cho biết bí quyết để không lãng phí đó là pass lại đồ cho những mẹ có cùng sở thích với mình. 

"Mình chủ yếu diện đồ đôi với con khi đi du lịch. Theo quan niệm của mình, đồ không cần quá xinh, chỉ cần là giống nhau và khéo léo chọn một chút là đã trở nên rất đặc biệt rồi. Mình nghĩ là vẫn sẽ tiếp tục duy trì việc mặc đồ đôi như vậy cho đến khi nào bé nói là con không thích nữa", chị Hoa hài hước chia sẻ. 

Có con gái thật tuyệt phải không các mẹ? Rất nhiều mẹ bỉm sau khi xem hình ảnh của hai mẹ con chị Hoa đã xuýt xoa và trầm trồ, lập tức lên ý tưởng để mua đồ đôi cho mình và con gái diện, chắc hẳn là bé sẽ thích thú lắm đây. 

Thi thoảng chồng chị Hoa cũng được diện "ké" đồ đôi một chút, nhất là khi cả nhà được đi du lịch cùng nhau. 

Chia sẻ