Mẹ đẻ Phương Oanh khi khóc nấc nghẹn ngào, khi cười hân hoan nắm chặt tay đón con gái ra khỏi phòng sinh gây xúc động

An Chi,
Chia sẻ

Hội mẹ bỉm rưng rưng chúc phúc cho Phương Oanh vì luôn nhận được tình yêu thương từ cả 2 bên gia đình, đặc biệt trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của người mẹ.

Đối với bất kì người mẹ nào, khoảnh khắc chào đón con ra đời cũng thiêng liêng, hạnh phúc và đáng trân trọng nhất. Trải qua "cửa tử", được nhìn thấy các con khỏe mạnh, thấy chồng luôn kề bên và có gia đình nội ngoại săn sóc là điều mà bất cứ người mẹ nào cũng mong muốn. 

Mới đây, Phương Oanh bất ngờ chia sẻ đoạn clip kể về hành trình đi sinh của mình. Trước và sau khi sinh, bên cạnh bà mẹ 2 con luôn là sự có mặt của chồng, mẹ đẻ, mẹ chồng cùng rất nhiều bạn bè. Đặc biệt, biểu cảm của mẹ đẻ Phương Oanh khiến cho dân mạng rưng rưng xúc động theo. 

Phương Oanh đi sinh

Trước khi con gái vào phòng sinh, mẹ đẻ của Phương Oanh có những giây phút cảm động, liên tục lấy tay lau nước mắt. Khi các cháu chào đời khỏe mạnh, bà vô cùng mừng rỡ, phấn khởi. Nhưng khoảnh khắc lấy đi nước mắt của nhiều người nhất chính là thời điểm Phương Oanh được đưa ra khỏi phòng mổ, bà cười rất tươi, liên tục cầm tay con gái chúc mừng, cảm xúc hân hoan như một đứa trẻ. 

Có lẽ với mẹ, dù con có 5 tuổi, 30 tuổi hay 50 tuổi thì vẫn luôn là một em bé, mẹ vẫn lo lắng, quan tâm từng chút một. Đặc biệt, khi chứng kiến con vượt qua khoảnh khắc "cửa tử", khỏe mạnh như thế khiến cho mẹ đẻ Phương Oanh không khỏi xúc động. 

Mẹ đẻ Phương Oanh lo lắng khi con gái vào phòng sinh

Khoảnh khắc được thông báo con gái đã hạ sinh 2 cháu khỏe mạnh, an toàn.

Dưới phần bình luận, hội mẹ bỉm cũng rưng rưng, chúc phúc cho Phương Oanh vì luôn có mẹ ở bên. Trong lúc người phụ nữ yếu đuối nhất thì sự động viên, yêu thương của chồng, gia đình nội ngoại chính là động lực to lớn giúp người mẹ vượt qua tất cả. 

Chia sẻ về mẹ, Phương Oanh từng viết: "Dù năm nay đã ngoài 30, đủ tuổi tham gia hội chị em "tuổi băm" rồi mà Oanh vẫn luôn cảm thấy thật "nhỏ bé" trong vòng tay, ánh mắt và tình yêu thương của mẹ mọi người ạ. 

Mẹ Phương Oanh liên tục nắm tay con gái, hân hoan như một đứa trẻ vào thời khắc con được đẩy ra từ phòng sinh

Mẹ không chỉ cho ta sự sống, nuôi dạy ta đến khi trưởng thành, luôn căn dặn ta những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, mà nhờ có mẹ, suốt những năm tháng gắn bó và không ngừng cống hiến vì nghệ thuật, có những lúc vất vả và hoang mang vô cùng, mẹ lại là người tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng để Oanh không ngừng theo đuổi sự nghiệp.

Mẹ đẻ Phương Oanh lúc khóc, khi cười hân hoan như một đứa trẻ, nắm chặt tay con gái ra khỏi phòng sinh - Ảnh 5.

Lời chia sẻ từ mọi người.

Việc trong nhà cũng có bao nhiêu thứ phải lo, nhưng lúc nào mẹ cũng vun vén, chăm sóc một cách chu toàn nhất. Nào chó mèo, cây hoa, nào bếp núc, lớn hơn thì có cả một ngôi nhà - vương quốc của riêng mẹ và cả những "thần dân" sống trong đó lúc nào cũng cần bàn tay mẹ xếp sắp, điều khiển thì mới đâu vào đấy. Thế mà chẳng mấy khi Oanh có cơ hội nói lời cảm ơn hay tri ân mẹ - Nữ hoàng không cần vương miện trong cuộc đời mình".

Chia sẻ