Mẹ dạy tự lập ngay cả khi khóc nhè, biểu cảm sương sương của em bé vừa khóc vừa xin khăn lau nước mắt khiến ai nấy đều "rụng tim"

NT,
Chia sẻ

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé này khiến ai nấy đều bất ngờ, bởi cứ mỗi lần khóc nhè là bé sẽ xin mẹ khăn hoặc tự tìm giấy để lau mặt.

Nhiều cha mẹ chắc chẳng còn lạ gì với việc con cái mình khóc lóc, thông thường thì các bé sẽ khóc đến khi nào cha mẹ chạy ra dỗ thì thôi, hoặc nếu cha mẹ không dỗ thì khóc mệt quá sẽ tự nín. Thế nên video về một cậu bé mới 2 tuổi mà đã biết đường tự đi lấy khăn lau nước mắt mỗi khi khóc nhè khiến ai nấy đều bất ngờ:

Cậu bé này tuy đang khóc nhè nhưng vẫn không quên lấy khăn giấy lau nước mắt rồi... khóc tiếp.

Có thể thấy ở đoạn video trên cậu bé này đang ngồi bệt xuống sàn nhà, cứ khóc được một lúc bé lại lấy khăn lau mặt, sau đó lại... tiếp tục khóc, biểu cảm quá dễ thương của bé khiến cư dân mạng vô cùng thích thú và thả tim không ngừng.

Mẹ của bé, chị Ngọc Hằng, 28 tuổi (sống tại TP. HCM) cho biết bé có tên là Nguyễn Quang Phúc, 2 tuổi (tên ở nhà thường gọi là Sea), video trên được chị quay lại lúc phạt bé do có thái độ không tốt với mẹ: "Clip này mình quay lại khi đang phạt Sea vì bé chống đối và nói lớn tiếng lại với mẹ, do đó con bị phạt và phải ngồi kiểm điểm lại bản thân".

ezgif

Hình ảnh đáng yêu của bé Sea khi vừa khóc vừa tự lau nước mắt cho mình.

Chị Hằng cũng cho biết thêm do được dạy từ nhỏ nên trộm vía bé Sea rất ngoan ngoãn và tự lập, cứ mỗi lần khóc nhè là sẽ tự biết đường đi lấy khăn lau nước mắt, hoặc nếu bị phạt phải ngồi một chỗ thì bé cũng sẽ chủ động xin mẹ khăn để lau, chứ mẹ không lau giúp cho:

"Bé bình thường trộm vía khá ngoan vì từ nhỏ mình cũng rèn bé tự lập trong nhiều việc rồi. Nhưng hiện tại khoảng 1-2 tháng gần đây bé rơi vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2 nên bé hay có những hành động chống đối, do đó tần suất bị mẹ phạt nhiều hơn. Từ khi con lên 1 tuổi, mình đã áp dụng hình thức phạt khi con hư. Nếu con khóc đòi hay ăn vạ sẽ bị mẹ phạt ngồi góc tường, sẽ không được dỗ dành, nên trộm vía con khá ngoan và nghe lời.

Khi bé khóc thì sẽ tự đến tủ để lấy khăn lau mặt, còn nếu đang bị phạt là sẽ ngồi đó và xin mẹ khăn để lau, vì lúc đó đang bị phạt nên bé sẽ không được đứng dậy đi đâu. Mình cho con 1 cái khăn, cứ khóc thì sẽ tự lau sạch mắt mũi, nên bị phạt xong mặt chỉ đỏ vì khóc chứ không có tèm nhem", chị Hằng vui vẻ kể lại.

69175354_2338482656278265_1465059945060761600_n

61753776_648043342376733_1054917759730712576_n

Bé Sea tuy mới 2 tuổi nhưng đã có tính tự lập cao do được mẹ dạy từ nhỏ.

Khi được hỏi cách dạy con tự lập như thế nào, chị Hằng cho biết bản thân chị không có bí quyết gì đặc biệt cả, chị chỉ rèn cho con tự lập từ những việc nhỏ bé, để điều đó dần dần sẽ trở thành thói quen của bé khi lớn lên. Ngay từ khi bé Sea mới 6 tháng tuổi - độ tuổi tập ăn dặm, chị Hằng đã dạy cho con tự lập trong từng bữa ăn hay tự lau mắt mũi mỗi khi con bị bệnh...

"Mình cũng không có bí quyết gì đặc biệt hết chỉ là rèn cho bé tự lập từ bé bằng những việc nhỏ nhỏ, để điều đó khi dần lớn lên sẽ trở thành thói quen của bé. Bé mình ăn dặm tự chỉ huy nên đã quen dần với việc tự lập trong bữa ăn. Có lẽ nhờ vậy mà khi dạy bé các việc khác, bé rất hứng thú. Mình hướng dẫn con phải lau mắt lau mũi mỗi khi con khóc hay bị bệnh, nếu con làm đổ nước ra nhà thì con sẽ tự đi lấy khăn lau, khi con thấy rác thì sẽ mang bỏ vào thùng...

61848177_1289968134486377_8633389877100019712_n

2 mẹ con chị Hằng.

Đến giờ ăn con sẽ đi lấy ghế ăn, khăn ăn... (mình phải tạo điều kiện để con học như để ghế và khăn ở tầm của bé). Đến khi 1 tuổi rưỡi là con hầu như làm được mọi việc nhỏ như tự rót nước, khi muốn đi vệ sinh sẽ chạy đi lấy bô, khi khóc con tự lau mắt lau mũi, con bị bệnh sổ mũi, mình sẽ cặp cho cái khăn xô ở áo là con sẽ tự lau mũi không cần mẹ", chị Hằng chia sẻ.

Ngoài ra bà mẹ này cũng cho hay, thường ngày chị sẽ dạy bé Sea bằng việc trò chuyện với bé về những việc hôm nay chị sẽ làm, vì lúc này Sea vẫn chưa hiểu hết nên trò chuyện là bài học khởi đầu tốt nhất:

"Mình bắt đầu dạy từ khi con 6 tháng vì lúc này con đã ngồi được sẽ thấy những gì mẹ làm, những lúc rảnh rỗi mình sẽ dạy con bắt đầu bằng việc trò chuyện với bé về những việc hôm nay mình làm. Lúc này con vẫn chưa hiểu hết những việc mẹ làm nên trò chuyện là bài học khởi đầu tốt nhất. Khi mình quét nhà, con ngồi xe chơi, mình sẽ nói: 'Sea ơi! Con đang làm gì đó? Mẹ đang quét nhà để nhà sạch cho con chơi nhé!'.

Mình cứ trò chuyện giới thiệu các việc này kia với con, giải thích làm việc này để làm gì. Khi con 9 tháng hiểu được nhiều hơn, mình cũng thử để con làm cùng mẹ những việc như phụ mẹ gấp quần áo, xếp tã vào tủ, nhặt rau, lau miệng... Chắc chắn lúc này con vẫn đang chủ yếu chơi cùng công việc thôi nhưng cái chính là cho con làm quen và để con ghi nhớ. Lên 1 tuổi là con trộm vía khá rành rẽ mọi việc, tuy làm vẫn vụng về nhưng con lại rất thích".

61747004_444770966310687_7326137845221949440_n

69764287_1610302129101180_9156842551058104320_n

Chị Hằng dạy con tự lập ngay khi bé mới được 6 tháng tuổi.

69169863_2419918284720390_2479855580601122816_n

69749694_2419917798053772_9065081833204482048_n

Do được mẹ dạy từ sớm nên 1 tuổi rưỡi là bé Sea đã biết giúp mẹ rất nhiều việc.

Khi chia sẻ lý do vì sao rèn con tự lập sớm đến thế, chị Hằng cho biết chị rất yêu thương con nhưng đồng thời cũng muốn chiều chuộng bé đúng cách, để sau này bé không bị phụ thuộc vào người khác: "Mình muốn con được yêu thương chiều chuộng nhưng phải đúng mực và đúng cách. Để con có thể tự giác làm được những việc nhỏ chứ không phụ thuộc hay phải có ba mẹ ông bà làm cho".

Chia sẻ