Mẹ bỉm rầu rĩ vì con bị họ hàng xa lánh, chê nuôi con kiểu "nhốt trong lồng", dân mạng nghe chuyện bất bình thay!
Người mẹ không biết bản thân có đang nuôi con đúng cách hay không.
Người mẹ nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi mẹ lại có những cách chăm sóc, nuôi dạy con không giống nhau, thế nên tựu chung lại việc đánh giá, phán xét cách một người mẹ chăm con là điều không nên.
Giống như câu chuyện của mẹ bỉm dưới đây, chị than thở bản thân cảm thấy bế tắc trước chính những người thân, họ hàng của mình. Bởi quá lo cho con và không muốn con bị ảnh hưởng bởi những thói quen không tốt nên chị buộc phải kè kè bên bé, và chính việc này gây ra mâu thuẫn với những người xung quanh.
"Mọi người đều bảo em bao bọc con quá.
Bé nhà em có lịch sinh hoạt gần như rất chuẩn. Kể cả khi đi du lịch hay đi chơi, em sẽ đều cố về sớm ngủ đúng giờ. Ăn uống đúng giờ. Ăn gì cũng được miễn là ăn xong cơm. Không bánh kẹo trừ khi lúc nào em không kiểm soát được.
Mọi người đều thấy em như vậy nên không ai muốn gần con em, vì ở nhà chồng em lúc nào cũng cho con xem TV, điện thoại rồi ăn bánh kẹo. Lúc con em 1 tuổi chị chồng cho uống sữa cho bé trên 6 tuổi, bà nội thì cho con uống thực phẩm chức năng, các dì thì cho ăn bánh kẹo không đúng độ tuổi. Nên lúc nào em cũng kè kè con bên cạnh vậy. Em như vậy có bình thường không? Mọi người bảo con em như bị nhốt trong lồng", mẹ bỉm rầu rĩ tâm sự.
Người mẹ này đang rất khổ tâm và đau đầu về cách mà bản thân bảo vệ con, vô tình lại khiến mọi người xa lánh, không dám tới gần con mình. Họ còn cho rằng nuôi con nhưng như thể nhốt trong lồng, không cho hòa nhập với thế giới khiến chị cảm thấy bị tổn thương.
Việc phán xét, đánh giá cách một người mẹ nuôi con từ trước đến nay đều được mọi người nhận định rằng là điều không nên. Người mẹ sẽ biết điều gì là tốt nhất cho con mình, chỉ có thể đưa ra lời khuyên chứ đừng nên chê bai, móc mỉa.
Những chia sẻ của mọi người về câu chuyện của mẹ bỉm
Sau khi đọc hết bình luận của mọi người, người mẹ tâm sự: "Tết em vẫn cho con ăn bánh kẹo vì đi chơi nhà. Còn bình thường ở trên lớp vẫn ăn kẹo sinh nhật bạn. Nhưng ở với em là thỉnh thoảng được thưởng như con ăn hết cơm chả hạn.
Đi du lịch em cũng cố cho con ngủ đúng giờ thôi chứ vẫn du di di 30 phút -1 tiếng ạ. Ví dụ bé nhà em bình thường 7h45 lên giường thì đợt Tết có hôm cũng hơn 8h lên giường.
Em cảm ơn các mẹ nhiều đã tiếp cho em thêm động lực. Cả nhà chồng em bảo không ai dám bế con em vì thấy em khó chịu. Rồi bảo em lúc nào cũng soi xem cho con em ăn gì. Chồng em bảo em bảo bọc con quá. Rồi sau này nó ra đời không biết cái gì.
Xong không ai muốn chơi với nhà em vì em quá bảo thủ trong cách nuôi con. Em cũng công nhận em bảo thủ thật mà lúc nào để bà nội đưa cháu đi chơi, lúc đón là y rằng thấy nó đang xem tivi còn bà đang ngồi chơi. Vụ uống thực phẩm chức năng em đã giải thích nó chỉ cho 18 tuổi nhưng bà vẫn lén cho nó uống khiến em phát điên lên.
Đỉnh điểm hôm qua em bảo chồng em mang con xuống lấy bánh để ăn phụ. Và chồng em ở dưới cho con ăn mì tôm. Em bực mình em bảo con có đồ ăn rồi anh cho con ăn làm gì và mì tôm nó độc hại anh cứ search mạng đi. Chồng em bảo ăn 1 miếng thì chết à nên mới có câu chuyện bao bọc ấy ạ.
Em suy nghĩ quá nên mới viết vài dòng. Cảm ơn các mẹ rất nhiều vì đã động viên em và tiếp thêm sức mạnh cho em ạ", người mẹ trải lòng.