Marilyn Monroe từng ghi dấu với khoảnh khắc tốc váy để đời nhưng sau đó lại là một câu chuyện thương tâm

NOSTALGIA,
Chia sẻ

Có được khoảnh khắc huy hoàng nhưng đời sống tình cảm của Marilyn Monroe lại không được suôn sẻ.

Điện ảnh Hollywood đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc đi vào huyền thoại, một trong số đó là khoảnh khắc tốc váy của nữ minh tinh Marilyn Monroe trong bộ phim The Seven Year Itch.

Bối cảnh lúc ấy là khoảng 1 giờ sáng tháng 9 năm 1954, Marilyn khi đó đang quay phân cảnh bước ra khỏi nhà hát Trans-Lux cùng bạn diễn Tom Ewell thì một đoàn tàu lửa chạy qua. Thế là cô đào nổi tiếng chạy tới tấm lưới thông khí của đoàn tàu ngầm, vừa đứng giữ váy vừa hỏi bạn diễn Tom: "Ôi, anh có thấy luồng gió đang thổi lên từ phía dưới không?".

 - Ảnh 1.

Để có được khoảnh khắc tinh nghịch nhưng duyên dáng một cách tự nhiên nhất, đoàn làm phim đã phải quay cảnh này tổng cộng 14 lần. Xung quanh êkip khi đó có khoảng hơn 200 khán giả, mà chủ yếu là nam giới, đó cũng chính là lý do vì sao hình ảnh tốc váy này lại phủ sóng dày đặc đến thế.

 - Ảnh 2.

Bộ váy cocktail mà Marilyn diện có màu trắng ngà, xếp li thân váy, cổ khoét sâu và hở lưng là một sáng tạo của NTK William Travilla. Đây cũng là kiểu trang phục thịnh hành những năm 50, 60 tại Hollywood. Đến tận bây giờ, tạo hình ấy, mẫu váy ấy, thậm chí là dáng pose rất duyên của bà vẫn là dấu son đáng nhớ với giới mộ điệu.

Dù đã thành công khi trở thành một trong những biểu tượng văn hóa lớn nhất thế kỷ 20, song, ít ai biết đằng sau những bức ảnh huyền thoại này lại là một câu chuyện đau lòng.

Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, Marilyn quyết định tái hôn với cầu thủ bóng chày nổi tiếng Joe DiMaggio mặc cho những tín hiệu không ổn giữa cả hai trước khi cưới. Joe nổi tiếng với tính tình nóng nảy, ưa kiểm soát và bản năng chiếm hữu cực kỳ cao, vậy nên ai cũng có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi một người như thế chứng kiến hàng trăm đôi mắt khao khát của những kẻ đàn ông khác đang dán vào cô vợ gợi cảm của mình.

Ngay sau khi hoàn thành cảnh phim và trở về khách sạn, cặp đôi đã có một trận cãi vã to tiếng. Một người đàn ông không còn mối bận tâm về tiền bạc và danh vọng như Joe chỉ muốn Marilyn ở nhà làm cô vợ hiền đảm đang, ăn vận kín đáo trong khi tính cách của Marilyn lại muốn được tự do, bay bổng, thỏa sức làm bất cứ thứ gì bà thích. Không chỉ lời qua tiếng lại, có nguồn tin cho hay Joe đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ mình.

 - Ảnh 5.

Chuyện này cũng không phải không có căn cứ vì con trai của Joe từng có lần chia sẻ nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng hét thất thanh của Marilyn trong đêm, sau đó Marilyn chạy nhanh ra khỏi phòng nhưng bị Joe túm tóc kéo vào trong lại. Trong cuốn nhật ký của Marilyn, bà cũng thổ lộ dẫu biết cuộc hôn nhân này sẽ rất khó khăn nhưng chẳng bao giờ ngờ đến chuyện Joe sẽ bạo hành với bà.

Sau nhiều lần như thế, cộng thêm khác biệt trong quan điểm sống ngày càng lớn, Marilyn quyết định đệ đơn ly hôn với Joe vào tháng 10 năm 1954, chấm dứt cuộc hôn nhân 9 tháng ngắn ngủi.

 - Ảnh 6.

Nhưng nếu bạn nghĩ Joe không yêu Marilyn thì không phải vậy đâu. Joe yêu Marilyn sâu đậm là đằng khác, chỉ là ông yêu sai cách mà thôi. Hậu ly hôn, ông đã đăng ký các lớp học trị liệu tâm lý, kiềm chế cơn giận và thay đổi nhiều thứ để được quay lại với Marilyn. Tuy nhiên mặt nước phẳng lặng đã gợn sóng thì khó có thể quay lại yên bình như ngày xưa, hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp cho đến khi Marilyn qua đời vì sốc thuốc, và Joe cũng là người duy nhất nhận xác rồi tổ chức tang lễ cho bà.

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ