Màn trốn con ra khỏi phòng ngủ "gây bão" của bà mẹ thông minh

HH,
Chia sẻ

Đây có thể được xem là một kinh nghiệm để các mẹ có thể vận dụng khi muốn trốn con ra khỏi phòng ngủ mà không bị phát hiện.

Tyrone và Caryn Morris là cặp vợ chồng sinh sống ở thành phố Durban, Nam Phi. Hôm cuối tuần qua họ có mời một số bạn bè đến nhà ăn tối. Và trong khi tất cả mọi người đang trò chuyện thì Caryn cố gắng dỗ cậu con trai 15 tháng tuổi đi ngủ. Tuy nhiên, thật không may là Brody lại không buồn ngủ, cậu bé muốn ra ngoài và chơi cùng mọi người.

Caryn nói với tờ báo Times Live: “Nhà chúng tôi đang có khách và có vẻ như con tôi cảm thấy mến những người khách đó nên thằng bé cương quyết không ngủ, hoặc chỉ đồng ý nằm xuống cũi khi có mẹ ngồi ở bên. Vì thế, mỗi lần tôi đứng dậy đi ra ngoài là y như rằng thằng bé sẽ rên rỉ và tìm cách trèo ra khỏi cũi để đi ra theo”.

Không còn cách nào khác, Caryn đã phải nghĩ ra chiêu trốn con bằng cách biến thành “ăn trộm” lén lút trườn lùi từ từ để ra khỏi phòng ngủ mà không bị cậu bé phát hiện.

Chiêu trốn con của bà mẹ này chắc chắn sẽ "mở đường" cho rất nhiều mẹ khác.

Màn trốn con ra khỏi phòng ngủ gây bão của bà mẹ thông minh - Ảnh 2.

Cậu bé Brody đáng yêu - nguyên nhân khiến mẹ phải nghĩ ra cách trốn bá đạo.

Caryn chia sẻ: “Tôi ngồi trên sàn nhà bên cạnh chiếc cũi để Brody có thể nhìn thấy mẹ. Sau đó, thằng bé nằm xuống cũi và lim dim ngủ. Tôi quyết định nằm xuống và khi nhận thấy Brody không còn lật người qua lại nữa thì tôi đã trườn giật lùi từng chút một về phía cửa. Tôi không chắc là thằng bé đã ngủ say nên không dám đứng dậy để ra khỏi phòng. Tôi bị ám ảnh với việc mình vừa đứng lên thì nhìn thấy một đôi mắt mở to đang nhìn”.

Màn trốn con ra khỏi phòng ngủ gây bão của bà mẹ thông minh - Ảnh 3.

Màn trốn con ra khỏi phòng ngủ gây bão của bà mẹ thông minh - Ảnh 4.

Brody cùng cha mẹ của mình.

Tyrone viết trên facebook của mình: "Điều tuyệt vời nhất khi lắp camera trong nhà chính là được xem cách vợ tôi đang cố gắng thoát ra khỏi phòng ngủ sau khi cho con trai đi ngủ. Làm cha mẹ mà đôi khi tôi cứ tưởng như mình đang ở trong doanh trại của địch, phải bí mật tìm cách thoát ra”.

Tyrone cho những người bạn của mình xem video tuyệt vời này, sau đó anh quyết định chia sẻ lên facebook. Thật không ngờ là chỉ trong vài ngày video của anh đã đạt hơn 17 triệu lượt xem, hơn 85.000 người chia sẻ. Như vậy có thể thấy rằng, vợ chồng Tyrone không hề đơn độc trong cuộc “đấu trí” giữa cha mẹ và trẻ, rằng cha mẹ đôi khi phải nghĩ ra chiêu trò, biến mình thành “điệp viên 007” mới mong thắng được trẻ em.

Nguồn: Scarymommy

Chia sẻ