Lý do của các bà mẹ "cuồng" cho con đi thi gameshow

Admicro,
Chia sẻ

Có quá nhiều Gameshow truyền hình dành cho trẻ em tưởng chừng sẽ làm khán giả bão hòa và giảm bớt sự quan tâm. Thế nhưng trong đó không ít bà mẹ muốn con cái được xuất hiện và thử sức trên những gameshow này.

Đồ rê mí, Giọng hát Việt Nhí, Ai thông minh hơn học sinh lớp 5, Trẻ em luôn đúng, Chinh phục… đó là hàng loạt của các Gameshow truyền hình dành cho trẻ em tưởng chừng sẽ làm khán giả bão hòa và giảm bớt sự quan tâm. Thế nhưng ngược lại, từng chương trình vẫn thu hút một số lượng lớn người xem nhất định – đặc biệt là các bậc phụ huynh và các em nhỏ, trong đó không ít bà mẹ muốn con cái được xuất hiện và thử sức trên những gameshow này. Cùng phỏng vấn các bà mẹ hay cho con đi thi để tìm hiểu lý do nhé!

Mẹ Bin (13 tuổi): Cho con đi thi để thử sức và định hướng

Mẹ Bin cho biết, từ bé bố mẹ hay bật nhạc trẻ con để dỗ Bin ăn uống, ngủ nghỉ, Bin cứ thế thành thói quen, bật nhạc gì cũng nhảy rồi ê a nên dần dần thành hay hát thôi. Bin chưa từng theo học lớp nghệ thuật nào, nhưng cậu chàng thuộc dạng “cứ thấy nhạc là nhảy”, nên mẹ rất muốn cho con đi thi để thử sức, biết đâu vào môi trường đó có thể tìm được gì đó để con định hướng con đường chính thống.

Lý do của các bà mẹ

Cả gia đình đưa con đi thi một gameshow thực tế (hình minh họa)

Mẹ bé Chíp (10 tuổi): Con trưởng thành hơn sau mỗi cuộc thi

Mẹ Chíp cho biết, Chíp đã đi thi kha khá các chương trình nho nhỏ và mỗi lần đi thi, cô nàng lại chững chạc lên một chút. Chính vì thế mẹ mới cho Chíp thi nhiều như vậy, vì thấy con vui và còn trưởng thành, tự tin hơn các bạn cùng lứa rất nhiều. Bên cạnh đó, đi thi cũng là một niềm vui của Chip nên mẹ càng ủng hộ con hơn.

Có một kỉ niệm không thể nào quên khi Chíp đi thi là có lần bị loại ngay ở vòng đầu, Chíp buồn và khóc rất nhiều, nhưng ba mẹ chỉ vỗ về an ủi: “thắng thua không quan trọng, cái hay là con có thêm bạn mới”, rồi cho… ăn kem là quên luôn. Đang vui vẻ về nhà thì cô trong BTC gọi điện báo con… lại đỗ, nên ba mẹ quay ra bảo: “Chip trả lại kem cho mẹ đi!” làm cô nàng tít mắt.

Mẹ Su (6 tuổi): Cho con đi thi để tự tin hơn

Mẹ bé Su là một người rất thích cách dạy con của phương Tây và Nhật Bản, đôi khi “thả” con ra một chút lại giúp cháu ngoan ngoãn, có ý thức với chính mình và mọi người xung quanh hơn. Bin vốn nhút nhát nên mẹ muốn cho con đi để tiếp xúc, kết bạn và tự tin trước đám đông hơn. Ban đầu Su cũng hơi ngại một chút, nhưng khi Su tâm sự với mẹ, mẹ chỉ nói đùa: “Su có muốn được lên tivi giống anh Quang Anh (Giọng hát Việt nhí – PV) không?”, thế là cu cậu có động lực ngay, vì rất “thần tượng” anh Quang Anh.

Su mới có 6 tuổi nên nhát người lạ. Mẹ Su kể trong một cuộc thi có một thí sinh khác bế một chú cún con đi cùng, thế là Su ham chơi với cún, dần dần thân với bạn chủ, rồi cười như nắc nẻ với mọi người. Thi xong về nhà mà cu cậu còn khóc đòi ở lại.

Khi được hỏi suy nghĩ thế nào về các gameshow truyền hình cho trẻ hiện nay, mẹ Su cho biết: Thú thực, vì Su hay hát nên tôi chỉ hay xem “Đồ rê mí” và “Giọng hát Việt Nhí”. Năm ngoái, cả 2 mẹ con thích nhất là bạn Hồng Khanh và Quang Anh, vì 2 bạn ấy dễ thương và còn có vẻ rất ngoan ngoãn, trong sáng nữa. Sau chương trình, tôi có để ý 2 cháu ấy còn tham gia Biệt đội tay sạch Lifebuoy gì đó, vì Su rất hay bật clip điệu nhảy rửa tay của các anh chị lên để nhảy theo. Tôi thấy chương trình như vậy khá thú vị, vì kể cả kết thúc rồi, các con trưởng thành hơn, được đến các nơi để tuyên truyền bảo vệ sức khỏe cho các bạn, biết quan tâm đến mọi người, trông các cháu có khi còn đáng yêu hơn cả lúc trên sân khấu ấy chứ.

Lý do của các bà mẹ

Các con sau chương trình còn đáng yêu hơn lúc lên sân khấu

Chia sẻ