Làm mẹ, ngoài những khoảnh khắc vui vẻ thì còn có những lúc "í ẹ" như thế này
Sự nghiệp bỉm sữa đâu phải toàn màu hồng, làm mẹ nghĩa là còn phải trải qua những khoảnh khắc “khó đỡ” như thế này đây.
Đối với không ít bậc cha mẹ thì việc trông nom và chăm sóc trẻ nhỏ dường như là công việc khó khăn và tốn khá nhiều công sức nhất. Trẻ nhỏ luôn hiếu động, khiến bố mẹ phải trông chừng vã mồ hôi, nhưng chính bọn trẻ cũng gây ra không ít tình huống dở khóc dở cười. Mặc dù nghịch ngợm và gây ra không ít rắc rối, nhưng các mẹ có công nhận là nếu thiếu đi những giây phút ấy, cuộc sống làm mẹ sẽ bớt thú vị đi rất nhiều không?
Chính vì vậy, sau một ngày làm việc vất vả và căng thẳng, sao mẹ không tự thưởng cho mình một ly sữa ấm và ngắm bộ ảnh hết sức "í ẹ" này của bọn trẻ để thấy cuộc sống bên con vẫn còn rất nhiều màu sắc ngộ nghĩnh và đáng nhớ mỗi ngày.
Liệu có mẹ nào muốn khóc khi phát hiện ra hoàn cảnh trớ trêu và em bé màu vàng này không?
Mẹ bảo đi rửa tay sạch sẽ thì cậu con trai quý hóa "đáp trả" bằng cách này.
Một ngàn lẻ một kiểu ảnh mẹ chụp cho con mà không thể chọn lấy 1 kiểu hoàn hảo vì con giống một chú robot có gắn đĩa bay vậy.
Mẹ không cho con chơi dưới bếp thì con phải mang "đồ nghề" lên phòng ngủ mà chơi chứ sao nữa.
Mẹ không thể hiểu nổi con làm cách nào mà có thể đu người sang 3 vị trí cách xa nhau như vậy.
Nếu mẹ muốn yên tĩnh một chút thì đương nhiên phải "hy sinh" không phải một mà vài hộp giấy cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
Nhắc con dọn dẹp đồ chơi, nhưng 10 phút mẹ quay lại thì thậm chí còn hơn cả bãi chiến trường.
Ông bố này chỉ muốn nghỉ ngơi 2 phút thôi, chỉ 2 phút thôi mà cũng khó quá với bọn trẻ nghịch ngợm này.
Ôi chao, ông bố đáng thương nhất năm đây rồi!
Thực sự là bố cũng mệt lắm rồi đấy, ngồi yên ngoan nào.
Đây thực sự là khoảnh khắc mẹ chỉ biết câm nín theo dõi camera từ phòng con và tự hỏi: Đôi mắt trong veo kia đang nhìn gì và nghĩ gì khi màn đêm đã buông xuống?
Cô nàng đầu bếp tương lai sẽ định dọn dẹp căn bếp và làm sạch cái đầu đầy bột mỳ kia như thế nào đây?
Với trẻ nhỏ, không có khái niệm bẩn hay sạch, chỉ là thích hay không thích thôi.
Giờ thì mẹ phải lắc đầu bó tay thật rồi.
Còn con thì phải sắp xếp lại chỗ bỉm này, không thể để theo ý mẹ được nữa.
Mọi khi tắm bể bơi ở nhà thì thích chí cười khanh khách, hôm nay mẹ cho vào khách sạn đắt tiền bơi thì khóc toáng lên là sao đây?
Con chẳng thấy vui gì cả, sao cứ bắt con phải chụp ảnh cơ chứ!
Những khoảnh khắc con khóc mẹ cười thật khó tả.
Cuối cùng thì bé cũng chịu ngủ nhưng phải là ngủ trên mặt mẹ mới thoải mái và dễ ngủ nhất cơ.
Con khăng khăng đòi tự đi bộ về nhà với tốc độ của một chú rùa con.
Đây là kho truyện - bảo bối để con đọc trước khi đi ngủ.
Con đang xem phim hoạt hình và tập trung cao độ tí thôi.
Bố mẹ còn chờ đợi gì nữa mà không dậy ngay đi, con chính là đồng hồ báo thức của cả nhà đấy!
Giường rộng là thế mà không hiểu sao sáng ra mẹ vẫn đau lưng, hóa ra là có "vật cản" ngay đằng sau, nửa bước cũng nhất quyết không chịu rời.
Lúc bảo ăn nhưng nhất định không chịu ăn là sao.
Sau khi khóa cửa để ra ngoài, liệu có mẹ nào giật mình khi quay lại và nhìn thấy cảnh các bé ở trong nhà trông ngóng mẹ như thế này không?
Còn đây là cảnh tượng cô bé dán đầy sticker lên người sau khi tìm thấy chúng trong ngăn tủ cho dù mẹ đã cất giấu khá kĩ.
Tại sao một đứa trẻ chỉ có chiều dài 70cm có thể chiếm trọn một chiếc giường lớn 1m8?
Điện thoại của mẹ đã bị vô hiệu hóa, hãy thử lại trong 45 phút nữa - Tốt rồi, mẹ biết ai là "thủ phạm" rồi!
Nguồn: Backchina, Mom